Những "mất mát" to lớn của ngành điện ảnh Hàn Quốc

16:00 20/11/2014

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, làng giải trí Hàn Quốc đã phải chứng kiến sự ra đi của những nghệ sỹ tài hoa bạc mệnh.

Trong làng giải trì đầy áp lực và khắc nghiệt, những nghệ sỹ Hàn Quốc đã không chịu nổi sự dèm pha và chỉ trích nặng nề từ dư luận. Vì vậy, chỉ có tìm đến cái chết họ mới cảm thấy mình được sống thanh thản. Bên cạnh đó, vẫn có một số nghệ sỹ luôn lạc quan và cống hiến hết mình cho sự nghiệp diễn xuất nhưng lại mắc lại những căn bệnh hiểm nghèo. Sự ra đi của họ không chỉ để lại niềm tiếc nuối vô hạn cho người thân, bạn bè đồng nghiệp và nhất là những khán giả luôn yêu mến họ, mà còn lại sự mất mát to lớn đối với ngành công nghiệp điện ảnh của nước nhà.

Lee Eun Joo

Nữ diễn viên sinh năm 1980 từng để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả với những vai diễn bi thương và đầy nước mắt. Cô được biết qua những bộ phim điện ảnh như Bungee jumping Of Their Own (đóng với Lee Byung Hun), Lovers’ s Concerto (đóng với Cha Tae Hyun) hay Cờ bay phấp phới (đóng với Jang Dong Gun Won Bin), và đặc biệt bộ phim truyền hình Chim Lửa (đóng với Eric Moon) từng được phát sóng tại Việt Nam. Nhưng có ai ngờ cũng chính nghiệp diễn đa đoan đã vận vào cuộc đời cô và đã kết thúc cuộc đời khi mới 25 tuổi.

 

Ngày 22/2/2005, anh trai của Lee Eun Joo đã phát hiện nữ diễn viên nằm bất động trong phòng tắm cùng bức thư tuyệt mệnh gửi mẹ và anh trai. Nguyên nhân khiến nữ diễn viên trẻ phải tự kết liễu đời mình vì bị dư luận đả kích dữ dội khi đóng cảnh nóng trong phim The Scarlet Letter. Gia đình cô còn cho biết bản thân Lee Eun Joo đã suy sụp và rơi vào trạng thái trầm cảm sau khi đóng cảnh nóng đầy ám ảnh này. Mặc dù có rất nhiều tranh cãi xung quanh nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Lee Eun Joo nhưng có một điều chắc chắn rằng cô không thể chịu nổi áp lực của dư luận và rơi vào cảm giác tuyệt vọng, mất niềm tin trong cuộc sống.

Jung Da Bin

Ngược lại với những vai diễn đầy bi thương như Lee Eun Joo, khán giả Việt Nam từng biết đến Jung Da Bin qua những vai diễn lạc quan và đáng yêu phim trong phim Bão Táp Mùa Hè, Chị Dâu 19 Tuổi, Trò Chơi Tình Yêu,...Vào ngày 10/2/2007, bạn trai của Jung Da Bi đã tìm thấy thi thể của cô trong phòng tắm. Theo kết quả điều tra của cảnh sát, Jung Da Bin đã dùng khăn tắm treo cổ tự sát vì không có dấu hiệu của một vụ án giết người.

 

Trước thông tin này, cả gia đình, người thân đều khẳng định không có lý do gì để Jung Da Bin kết liễu đời mình khi cô là một con người vô cùng yêu đời và lạc quan. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến từ bạn bè thân cho rằng Jung Da Bin đã rơi vào trạng thái trầm cảm trong một thời gian sau khi người quản lý bị ngồi tù. Trên trang cá nhân của mình, Jung Da Bin từng chia sẻ về tâm trạng của mình: "Tôi là một người phức tạp và tôi cảm thấy như mình sắp chết. Tôi đã mất bản ngã". Sự ra đi của Jung Da Bin đã làm chấn động làng giải trí Hàn Quốc trong suốt một thời gian và khiến khán giả không khỏi nuối tiếc khi mất đi một diễn viên tài năng và đầy triển vọng.

Choi Jin Sil 

Được mệnh danh là một trong "tứ đại mỹ nhân" Hàn Quốc bao gồm: Kim Hee Sun, Shim Eun HaLee Young Ae. Choi Jin Sil đã chiếm được rất nhiều tình cảm của khán giả qua những vai diễn trong phim Ước Mơ Vươn Tới Ngôi Sao, Hương Vị Tình Yêu, Bức Thư Tình, Jaelousy,...Vào ngày 2/10/2008, Choi Jin Sil bất ngờ bị phát hiện treo cổ tự sát trong buồng tắm tại nhà riêng. Tin tức này ngay lập tức chấn động làng giải trí trong và ngoài Hàn Quốc. 

 

Được biết, nguyên nhân dẫn đến cái chết là do Choi Jin Sil không chịu nổi áp lực trong cuộc sống khi báo chí Hàn Quốc đã phanh phui việc cô bị chồng hành hung, sau đó hàng loạt dự án điện ảnh, quảng cáo cũng quay lưng với nữ diễn viên, khiến cô rơi vào hoàn cảnh bế tắc. Bên cạnh đó, nữ diễn viên đã rơi vào tình trạng trầm cảm, u uất nặng nệ khi phải hứng chịu búa rìu từ dư luận và bị đồn là đòi nợ người bạn đồng nghiệp Ahn Jae Hwan và dồn anh vào con đường chết. Để chứng minh mình trong sạch, Choi Jin Sil đã quyết định kết liễu đời mình để được thanh thản.

Park Yong Ha

Park Yong Ha là diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng khong chỉ ở Hàn Quốc mà còn lan rộng sang khắp các nước trong khu vực Châu Á. Anh bắt đầu bước chân vào làng giải trí khi mới 17 tuổi với vai diễn trong phim điện ảnh Theme Theater và lấn sân sang lĩnh vực ca hát vào năm 2004. Khán giả Việt Nam có thể biết đến Park Yong Ha qua những vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng như Bản Tình Ca Mùa Đông, Loving You, The Slingshot, Although it is Hateful Again, The Scam…

Vào ngày 30/6/2010, mẹ của Park Yong Ha đã phát hiện anh treo cổ tự tử bằng dây cáp điện thoại. Nguyên nhân dẫn đến cái chết được xác nhận rằng nam diễn viên đã bị trầm cảm trong một thời gian rất dài. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2009, Park Yong Ha từng tiết lộ anh đã bị mất ngủ trong suốt 14 năm và phải phụ thuộc vào thuốc ngủ. Việc trở thành một ngôi sao nổi tiếng và đón nhận sự "quan tâm" đặc biệt từ truyền thông khiến anh luôn cảm thấy nặng nề. Đôi lúc phải mang gánh nặng là một ngôi sao Hallyu nhưng anh lại thấy mình không xứng đáng đã dẫn dến cảm giác xấu hổ luôn dằn vặt trong lòng Park Yong Ha. Bên cạnh đó, việc bố anh mắc bệnh hiểm nghèo cộng với việc công ty bị mắc sai lầm về tài chính dẫn đến nợ một khoản tiền lớn đã khiến cuộc sống của Park Yong Ha rơi vào bế tắc.

Yoo Chae Young

Yoo Chae Young được biết đến với vai trò thành viên trong nhóm nhạc Cool một thời và cũng rất thành công với album Emotion được phát hành vào năm 1999. Sau này, cô bắt đầu chuyển sang lĩnh vực diễn xuất và gặt hái được một số thành công nhất định. Cô từng tham gia vào bộ phim điện ảnh hài Sex Is Zero (2002), First Love of A Royal Prince, Fashion King (2012)...

Vào ngày 24/7/2014, nữ diễn viên đã trút hơi thở cuối cùng sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh ung thư dạ dày. Được biết cô phát hiện mình mắc bệnh ung thư ở giai đoạn cuối vào tháng 10/2013, nhưng sau đó vì yêu nghiệp diễn nên Yoo Chae Young vẫn tiếp tục hoạt động giải trí và dành thời gian bên cạnh gia đình dến khi không còn sức lực để tiếp tục nữa.

Kim Ja Ok

Mới đây, làng giải trí Hàn Quốc đã không khỏi tiếc thương khi mất đi nữ diễn viên gạo cội Kim Ja Ok, người được mệnh danh là "bà mẹ quốc dân" trên màn ảnh Hàn. Vào ngày 16/11/2014, nữ diễn viên đã trút hơi thở cuối cùng sau bao ngày chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Được biết, nữ diễn viên Kim Ja Ok đã phải qua cuộc phẫu thuật ung thư trực tràng. Sau 6 năm, tế bào ung thư đã lan qua phổi và khiến bà phải kiên trì đối mặt với bệnh tật trong suốt thời gian qua.

 

Nữ diễn viên được biết đến với một hình tượng nghệ sỹ luôn lạc quan, hiền hậu. Khán giả Việt Nam đã vô cùng yêu mến bà qua các vai diễn trong phim Gia Đình Là Số 1, My Nam Is Kim Sam Soon, Coffee Prince,...Lễ đưa tiễn bà được diễn ra vào ngày 19/11 vừa qua trong sự tiếc thương vô vàn của gia đình, người thân, bạn bè đồng nghiệp và những khán giả luôn yêu mến bà.