Những sinh vật dưới đây không biết từ hành tinh nào đến nhưng tạm thời cứ giữ chúng ở lại Trái Đất đã.
Chú mày đứng yên đó đợi anh nghịch nước tí hen.
Anh là đại ca chốn này đó nha, liệu liệu chớ có giỡn mặt với anh nghe chưa.
Không biết phải dùng động từ nào để miêu tả hành động này.
Khi bạn đang cố gắng chụp một tấm ảnh thật đẹp thì có đứa nhảy vào phá đám.
Em gì ơi! Cho anh làm quen tí ahihi!
Đã quá tía ơi, con biết bay nè!
Op op op op, oppa Gangnam style.
Đời anh ghét nhất mấy con mụ bắp cải.
Khỏi cần nghe nó hứa cũng biết lần sau nó sẽ không dám tái phạm trò này nữa.
Nó có thể chơi trò này suốt ngày cũng được.
Thấy nó lấy đà hoành tráng lắm, tưởng đâu nhảy xa lắm cơ.
Đừng hỏi vì sao những cuộc hẹn hò đầu tiên thường thất bại.
Chủ thiệt là có tâm, không biết là đang tập bơi hay tập đạp vịt.
Miếng ăn đến miệng rồi còn nỡ giật ra.
Nhìn tướng lù đù chứ vác lu chạy đó.
Anh đã bao nguyên khu này rồi, cứ vô tư mà quẩy thôi.