Những lặt vặt cũng qua thôi
Chỉ còn ngày bình yên thế
Ngày lai rai qua như vạt áo
Còn vương sắc hồng trên mắt mi
Hạnh phúc đã qua đi
Có khi lại trở về không báo trước
Như tiếng gõ cửa hôm qua
Mà lòng không dám mở
Sao ai còn ngồi giữa đêm đan áo
Dệt làm chi những ngày chẳng sang sông

Thôi, ru lòng ngủ yên
Thôi, thức dậy làm chi nỗi nhớ mênh mông
Nỗi nhớ cạn ngày
Nỗi nhớ tàn phai
Hãy nhìn xuống bàn tay nhau
Mười ngón ngủ quên tháng chín
Nghẹn ngào thơm một loài hoa thân thuộc
Những lặt vặt này rồi cũng qua…