Chỉ nhìn những bức ảnh này thôi chắc bạn cũng chẳng dám ra đường chứ đừng nói đi bơi hay tắm biển thời gian này.
Ngày hè oi ả nóng bức đang diễn ra trên hầu khắp các tỉnh thành cả nước, và đây cũng được xem là dịp thích hợp để mọi người “đổ xô” đi nghỉ mát tại các bãi biển hay chỉ đơn giản là cùng gia đình tới hồ bơi...
Thế nhưng đừng quên rằng cái nắng nóng ở nhiệt độ cao cực kì gây hại tới làn da của bạn, hãy bảo vệ nó để không gặp phải những tình huống cháy nắng “dở khóc dở cười” giống dưới đây nhé.
Nhìn xong thì mới hiểu thế nào là "cháy đen cháy đỏ".
Dù hình ảnh có chút "nhạy cảm" thế nhưng nhìn mà thương cậu bé, từ làn da trắng nõn nà mà lại thành đen thùi lùi thế kia.
Đố anh chị em biết anh ấy xài đồng hồ hãng gì đấy.
Thế này thì có khác nào vừa bị luộc xong đâu đúng không "mấy mẹ"?
Cháy nắng kiểu này thì chắc chi ấy đứng ngoài trời 40 độ C cả ngày hay sao ấy nhỉ?
Đôi chân "quyến rũ" với hai màu sắc sáng tối rõ ràng.
Bạn có thấy chiếc "vòng cổ" mà anh ấy mới sắm không?
Ối chị em mơ ước có đôi chân này để khỏi cần đi tất ấy chứ.
Tay anh tay em, tay chúng mình.
Cái tội mặc áo cộc tay đeo đồng hồ đi đường trời nắng mà không trang bị áo sống gì à.
Một trưa hè lầm lỡ ngoài đường thôi ấy mà.
Cô ấy đi bơi một buổi thôi mà đã thế này rồi.
Đôi bàn chân ấy. Ráng mua đôi giày rồi đi vào nhé anh.
Có ai biết anh ấy làm thế nào mà chân được thành 3 màu thế kia không?
Tôi sẽ chỉ để đây và không nói gì thêm nữa.
Ảnh: Internet