Những kiểu thưởng Tết "bá đạo" của sếp khiến nhân viên á khẩu

19:00 02/02/2016

Khi nhắc đến thưởng Tết thì ai cũng nghĩ đến phong bao tiền hoặc những giỏ quà gồm bánh trái...nhưng đó đã là chuyện "xưa rồi Diễm". Ngày nay quà thưởng Tết cũng là dịp để các sếp cạnh tranh về tính "độc - lạ - bó tay".

Việc thưởng nhà, siêu xe hay những chuyến du lịch đắt tiền cũng không còn gây hứng thú cho các sếp nữa nên họ ngày càng nghĩ ra nhiều phương pháp thưởng "khó đỡ" hơn.

Hãy cùng điểm qua những màn "chơi trội" của các sếp trong lĩnh vực thưởng Tết cho nhân viên nhé.

Thưởng Tết bằng búp bê dành cho người lớn

Một công ty công nghệ ở thành phố Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc đã khiến công chúng "mắt chữ A mồm chữ O" khi tuyên bố thưởng Tết cho nhân viên bằng búp bê dành cho người lớn. Lí do ông chủ Wang Yuzhi đưa ra là tiền thưởng đã trở nên quá thường nên "cần một món quà Tết mới lạ, sáng tạo".


Nhân viên ai nấy đều á khẩu trước món quà Tết này. (Ảnh: Internet)
Nhân viên ai nấy đều á khẩu trước món quà Tết này. (Ảnh: Internet)


Một nhân viên nằm với con búp bê phần thưởng của công ty. (Ảnh: Internet)
Một nhân viên nằm với con búp bê phần thưởng của công ty. (Ảnh: Internet)

Ông Wang còn nói nhân viên công ty chủ yếu là thanh niên 8x, 9x nên đây sẽ là món quà hết sức... "thiết thực" dành cho họ. Ngoài búp bê thì các nhân viên còn được tặng các gói gia vị nấu ăn, giày dép, bật lửa, máy hút ẩm phù hợp với thời tiết ẩm thấp và nóng bức ở Quảng Châu.

"Mưa" tiền

Vẫn là phần thưởng truyền thống nhưng lần này nó không được trao mà phải được... hốt. Tiền được chất trong một chiếc lồng kính được thổi gió vào làm bay tứ tung. Các nhân viên có nhiệm vụ gom càng nhiều tiền càng tốt vì họ sẽ được sở hữu những gì hốt được. Quả là một kiểu thưởng Tết... hành xác.


Nhân viên có thể dùng vợt hoặc tay để hốt tiền. (Ảnh: Internet)
Nhân viên có thể dùng vợt hoặc tay để hốt tiền. (Ảnh: Internet)

Ngoài ra còn một ông chủ khác ở Ôn Châu, Trung Quốc, cũng chọn bốc... tiền may mắn. Tiền được để trong một chiếc thùng và từng nhân viên tuần tự lên bốc. Có người đã may mắn bốc được đến 20.000 tệ (khoảng 64 triệu đồng).


Một công ty khác "trật tự" hơn là cho nhân viên bốc tiền. (Ảnh: Internet)
Một công ty khác "trật tự" hơn là cho nhân viên bốc tiền. (Ảnh: Internet)

Của cho không bằng cách cho

Một công ty thương mại điện tử của Trung Quốc quan niệm thưởng "khủng" cỡ nào cũng không bày tỏ hết tấm lòng biết ơn mà các sếp dành cho nhân viên của mình. Vì thế nên họ đã tổ chức một buổi rửa chân cho 3 nhân viên xuất sắc nhất của năm với nhiều đóng góp nhất cho công ty.


Vinh hạnh mà không phải nhân viên nào cũng được nhận từ sếp. (Ảnh: Internet)
Vinh hạnh mà không phải nhân viên nào cũng được nhận từ sếp. (Ảnh: Internet)

Các nhân viên ưu tú được ngồi ghế trên, các sếp thì quỳ gối rửa chân, mát-xa cho họ trước sự chứng kiến của tất cả những nhân viên khác. Quả là một vinh dự có một không hai trong đời.

Tiền thưởng đong bằng... bao tải

Một công ty nhà đất ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã chọn thưởng tiền mặt cho nhân viên. Số tiền này không đếm bằng tờ, bằng cọc hay bằng kí mà bằng... bao tải. Các bao tiền được xếp trên sân khấu và các nhân viên được xướng tên sẽ lần lượt lên nhận.


Được biết số tiền này cao gấp mấy lần mức lương một năm của người phương Tây. (Ảnh: Internet)
Được biết số tiền này cao gấp mấy lần mức lương một năm của người phương Tây. (Ảnh: Internet)

Nhu yếu phẩm quan trọng hơn tiền bạc

Một công ty truyền thông ở Việt Nam đã tặng nhân viên của mình mỗi người 10 bịch giấy vệ sinh 10 cuộn có giá khoảng 30.000 đồng/bịch. Theo lãnh đạo công ty "lí sự" thì phần thưởng đã tương đương 300.000 đồng rồi, cũng là một số tiền không nhỏ.


Món quà không thể nào "thiết thực" hơn cho đời sống nhân viên. (Ảnh: Internet)
Món quà không thể nào "thiết thực" hơn cho đời sống nhân viên. (Ảnh: Internet)

Đây quả là một món quà "thiết thực" trong đời sống hằng ngày của mỗi con người. Có điều ôm về nhà mỗi người... 30 cuộn giấy vệ sinh chỉ khiến các nhân viên "dở khóc dở cười" mà thôi.

Tiền thưởng tính bằng... phút


Tuy chỉ 1 phút thôi nhưng cũng là cả một món tiền không nhỏ. (Ảnh: Internet)
Tuy chỉ 1 phút thôi nhưng cũng là cả một món tiền không nhỏ. (Ảnh: Internet)

Không tính bằng bao tải hay cho "vơ vét" tùy ý mà một công ty ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã cho nhân viên đếm tiền trong vòng 1 phút. Số tiền đếm được sẽ là tiền thưởng của họ. Người đếm được nhiều tiền nhất là 26.000 tệ (khoảng 88 triệu đồng) và người đếm thấp nhất là 12.000 tệ (khoảng 40 triệu đồng). Còn lại đều đếm được khoảng 20.000 tệ (khoảng 64 triệu đồng).

Hoa và khăn tiền


Cảm giác được "quấn" trong tiền thế này thì sung sướng không ai bằng. (Ảnh: Internet)
Cảm giác được "quấn" trong tiền thế này thì sung sướng không ai bằng. (Ảnh: Internet)

Một công ty ở Thành Đô, Trung Quốc, cũng quyết định chơi trội bằng màn thưởng Tết không giống ai. Các lập trình viên trong công ty được thưởng 50.000 tệ (khoảng 169 triệu đồng) nhưng số tiền này sẽ được kết thành bó hoa và khăn quàng rồi mới trao cho nhân viên.

Quan trọng là sự may mắn


Công ty này thực sự rất... "trùm sò" và ki bo, kẹt xỉ. (Ảnh: Internet)
Công ty này thực sự rất... "trùm sò" và ki bo, kẹt xỉ. (Ảnh: Internet)

Một công ty khác đã tặng vé số cho nhân viên với lí do cầu may là chính và nếu may thật thì nhân viên đó có thể trúng số những 5 triệu tệ (khoảng 16,9 tỉ).

Lo xa cho nhân viên


Dịp Tết đầu năm mà khiêng quan tài về nhà thì không biết cả năm sẽ thế nào. (Ảnh: Internet)
Dịp Tết đầu năm mà khiêng quan tài về nhà thì không biết cả năm sẽ thế nào. (Ảnh: Internet)

Có một doanh nghiệp đã tặng cho nhân viên mỗi người một chiếc quan tài với lí do là từ này trong tiếng Trung đọc là "guantai", đồng âm với tên một vị quan có nhiều của cải là Guancai. Cái sự đồng âm này quả là... bắn đại bác cũng không muốn tới.

Tuy nhiên vị sếp lo xa này cho biết nếu không thích nhân viên có thể tặng lại cho những người nghèo.