Trái với quy luật thông thường khi đi dự thảm đỏ, đôi khi có một vài minh tinh thích khác người, táo bạo diện lên những bộ cánh có cá tính "hết hồn" nhất.
Cher, 1974
Từ gần 5 thập kỷ trước, nữ diễn viên gạo cội Cher đã táo bạo diện một "chiếc váy" được tạo ra từ những dải khăn lụa khá mỏng, để lộ nhiều vùng da thịt cơ thể - điều được coi là một sự "chơi ngông" trong thời kỳ này.
Edy Williams, 1974
Thêm một nữ minh tinh "so tài" với Cher trong việc diện thời trang "hết hồn" đến sự kiện. Lần này Edy Williams đã chọn cho cô hẳn... một bộ bikini hai mảnh với họa tiết da báo.
Cher, 1986
Vẫn tiếp tục là tài tử chơi ngông Cher. Tại buổi lễ trao giải Oscar năm 1986, trang phục của cô là bộ váy nhung dài đính hạt lấp lánh, nhưng nửa thân áo trên lại là một sự kết hợp khá dị giữa lưới và mảng hình thoi. Chưa kể chiếc mũ đội của cô lại phồng to như quả bóng lông với hẳn một mảng hình mỏ chim trên trán.
Edy Williams, 1986
Có vẻ như hai minh tinh gạo cội của làng điện ảnh không hề kém cạnh nhau trong khoản trang phục nổi bật nhất. Ở một sự kiện thảm đỏ cùng năm 1986, Edy Williams tiếp tục chọn bikini, nhưng lại được kết bằng những sợi dây ngọc trai để lộ thấp thoáng thân hình nóng bỏng của kiều nữ phía sau.
Cher, 1988
Dù có vẻ đã "đỡ nhiệt" hơn những bộ trang phục của chính Cher những năm về trước, nhưng bộ cánh được cô chọn khi tham dự sự kiện Oscar vào năm 1988 cũng được xem là "hàng hiếm" với chất liệu voan lưới, những chỗ nhạy cảm trên cơ thể được che chắn khéo léo bằng những phần kết hạt cườm.
Whoopi Goldberg, 1993
Nữ diễn viên Whoopi Goldberg lại khiến cho người xem phải khá là bối rối về chiếc áo-đầm-liền-quần, phối màu tím với một màu xanh lá đầy... xa lánh.
Lizzy Gardiner, 1995
Ở một sự kiện năm 1995, người đẹp Lizzy Gardiner lại "chưng diện" tổng cộng 254 chiếc thẻ cứng được kết lại với nhau thành một bộ váy dài. Làm thế nào mà người đẹp có thể ngồi được trong chiếc "áo giáp" này nhỉ?
Cher, 1998
Ở thời điểm này, có lẽ Cher đã không còn hứng thú với những trang phục quái dị nữa. Chiếc váy cô chọn đi sự kiện năm 1998 cũng bớt táo bạo hơn, không những vậy còn góp phần làm tôn dáng của người đẹp khá nhiều. Thế nhưng trái với hiện tại, thời trang "xuyên thấu" chắc chắn cũng không phải là một điều bình thường vào 10 năm trước.
Matt Stone & Trey Parker, 2000
Trong buổi lễ Oscar năm 2000, hai nhà sản xuất của bộ phim South Park đã hài hước hóa trang thành Jennifer Lopez ở giải Grammy và diện mạo "công chúa" của Gwyneth Paltrow trong cùng sự kiện đó.
Björk, 2001
Luôn nổi danh là một trong những người đẹp kỳ dị của làng điện ảnh thế giới, Björk đã mạnh dạn diện cả một chiếc váy thiên nga, theo nghĩa đen, đến dự một sự kiện thảm đỏ và ngay lập tức làm tâm điểm của sự chú ý.
Daphne Guinness, 2011
Phải chăng là một "truyền nhân" của Björk? Daphne Guinness trông cũng không khác một chú thiên nga... thừa cân cho lắm trong bộ trang phục này.
Madonna, 2016
Có lẽ xu hướng là "không che những gì cần che" chăng? Thật khó để hiểu được "triết lý thời trang" qua bộ trang phục thập cẩm băng dính, da thuộc, ren xuyên thấu và dây đính đá này
Helen Lasichanh, 2017
Vợ của nam ca sĩ/nhạc sĩ Pharell Williams có lẽ sẽ không thể nào di chuyển bình thường trong bộ "áo thạch cao" này mất.
Katy Perry, 2017
Trang phục tham dự Met Gala 2017 của Katy Perry khiến cô trông như một bà thầy bói chiêm tinh bước ra từ tranh trừu lượng lập thể vậy.
Emilia Clarke, 2018
"Mẹ Rồng" Emilia Clarke hóa thân thành một nữ hoàng thực sự ngoài đời tuy có hơi "làm màu" lố một chút. Ngoài ra họa tiết Phục Hưng với những cành lá kim ngân cũng khiến bộ váy thêm phần diêm dúa cầu kỳ.
Trái với quy luật thông thường khi đi dự thảm đỏ, các ngôi sao điện ảnh sẽ chọn cho họ những trang phục lộng lẫy nhất. Đôi khi có một vài minh tinh thích khác người, lại diện lên những bộ cánh "hết hồn" đầy cá tính khác biệt. Có thể đó là tính cách thật với ý thích riêng của họ, hoặc cũng có khả năng là một phút bốc đồng để có được sự nổi bật và chú ý trên thảm đỏ.