Hôm 09/10 tại miền Bắc tiểu bang California, ít nhất 9 người thiệt mạng, hơn 6.700 các công trình kiến trúc, nhà ở bị thiêu rụi. Có 3 đám cháy lớn liên tiếp đã khiến hàng trăm ngàn người phải rời khỏi nơi ở của mình, kèm với đó là số lượng không kể xiết những thú cưng và vật nuôi của các gia đình nơi đây. Những thiệt hại ước tính đến thời điểm này, đủ biến nó trở thành vụ cháy rừng tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử bang.
Trong khi đó, chưa đầy 24 tiếng sau vụ xả súng hàng loạt ở Thousand Oaks, hơn 200.000 cư dân miền Nam California đã được lệnh sơ tán bởi đám cháy từ vụ nổ Woolsey và Hill đang dần lan đến khu vực. Đồng nghĩa với việc họ phải đem tất cả mọi thứ, từ vật dụng, tư trang đến cả thú nuôi theo mình. Không chỉ vậy, cả động vật hoang dã cũng cần được di tản khỏi đám cháy.
Tất cả đã tạo nên một khung cảnh hoang tàn và ám ảnh vô cùng. Từ cảnh một sĩ quan cảnh sát đang giải cứu một chú ngựa khỏi vụ cháy Camp ở Paradise, California. Những con lạc đà llama được cột chặt vào một trạm cứu hộ trên biển Malibu trong khi ngọn lửa đang dần lan xuống đồi.
Một chú chó nhỏ đang ngóc đầu ra khỏi xe để nhìn những vệt lửa Woolsey từ từ tiến đến thành phố ven biển của mình. Ít ra nó vẫn rất may mắn vì được chủ của mình mang theo lúc hoạn nạn.
Một số chú chó may mắn khác thì ngồi trong lòng những bệnh nhân từ bệnh viện Feather River. Những nhân viên bệnh viện đang cố di tản những bệnh nhân còn bên trong tòa nhà.
Những con dê được di tản ra khỏi ngọn lửa trên một chiếc xe bán tải tại bãi biển Zuma, Malibu.
Cháy rừng khủng khiếp là thế nhưng vẫn có những kẻ "bình chân như vại". Giống như chú cú trong hình, ngọn lửa ập đến và chú cú này vẫn im lìm vùi mình trong bãi cát bờ biển.
Dường như thời khắc ngọn lửa xuất phát từ khu rừng bùng lên, rất nhiều động vật như chú đã lựa chọn cách chờ đợi. Một số người sau khi di tản thành công đang cố cho ngựa ăn dọc theo bờ biển tại một khu vực sơ tán tại bãi biển Malibu.
Lẫn lộn trong cảnh hoang tàn đó chính là những ánh mắt ngơ ngác của hai chú chó, một to, một nhỏ bị bỏ rơi. Không rõ chủ của chúng ở đâu, chúng chỉ biết đi lang thang quanh khu dân cư đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
Hi vọng rằng những chú chó kia chỉ sớm lạc chủ tạm thời và chủ của chúng vẫn còn sống để quay lại tìm những động vật trung thành đang mong mỏi ngóng chờ. Hiện nay, nạn cháy rừng vẫn đang là vấn đề nhức nhối của bang California đối mặt hằng năm.
Tuy nhiên, năm nay thì nạn cháy rừng đang bùng phát một cách dữ dội và cơn thịnh nộ của thiên nhiên vẫn đang không ngừng hành hạ, gây khó khăn cho cuộc sống của người dân ở đây. Bên cạnh đó, động vật cũng phải chịu những ảnh hưởng như thế này. Không rõ sau khi đám cháy được khắc phục, những mảnh đời kia rồi sẽ dạt về đâu?