Leonardo DiCaprio có thể là một diễn viên chuyên trị những vai nghiêm túc, thế nhưng những hình ảnh ngoài đời của anh lại là một bầu trời hài hước.
Vào thời đỉnh cao nhan sắc, Leonardo DiCaprio có thể khiến cho mọi cô gái gục ngã chỉ bằng một ánh mắt hay một nụ cười. Tiếc rằng thời đỉnh cao ấy bây giờ đã là dĩ vãng. Ngoài những lúc xuất hiện chỉn chu trên thảm đỏ, Leo của ngày hôm nay đã trở thành một người đàn ông béo tốt và luộm thuộm. Và không hiểu sao, cứ mỗi khi anh bị chụp ảnh trên phố (hay ngoài biển) là các fan lại được dịp cười no bụng.
Một ngày nắng đẹp, Leo bước chân tung tăng xuống phố sau khi đã mua sắm đủ đồ cần thiết. Anh nhìn bên trái rồi nhìn bên phải xem có đang bị ai chụp ảnh không, mà quên mất nhìn đằng trước.
Xách đồ một lát mỏi tay quá, anh cột luôn cái túi vào dây lưng quần, thế là khỏi phải mất công xách nữa.
Đang đi thì gặp một người bạn, Leo liền cá cược với người bạn đó xem ai là người chạy về đích trước.
Chạy không lại, anh liền nhảy lên xe đạp, vừa đạp xe vừa ngó nghiêng xem ông bạn của mình đã chạy đến đâu rồi.
Sắp về đến nhà, Leo liền trông thấy paparazzi đang rình mò ngó nghiêng ngoài cổng, thế là anh liền giở nón ra che mặt rồi hiên ngang bước đi, đảm bảo không ai nhận ra đâu!
Để cho chắc ăn, anh khoác thêm cái áo khoác nữa rồi nghiêng đầu qua một bên để cái nón che khuất mặt mình. Thế này đã đủ an toàn chưa?
Chắc chắn không có kẻ nào đủ tinh mắt để nhận ra đây chính là Leonardo DiCaprio lừng danh đâu nhé!
Ngụy trang kỹ đến thế mà vẫn bị phát hiện ra, Leo bực mình xông tới đánh người. À không, anh ấy chỉ đang tập thể dục cho tan mỡ bụng thôi.
Chứ bình thường mà thấy có ai xông đến, anh ấy sẽ tự động né qua một bên để đảm bảo tính mạng.
Còn lúc đi biển thì anh ấy sẽ ngụy trang kiểu này cơ.
Hoặc anh ấy sẽ nằm ườn ra và tận hưởng nắng vàng biển xanh cát trắng gió hiu hiu. “Jack, hãy vẽ em giống như mấy cô bạn gái người Pháp của anh ấy.” Trông có giống một cảnh phim kinh điển trong Titanic chưa kìa.
Hiếm hoi lắm chúng ta mới được chiêm ngưỡng đôi bàn chân của anh ấy, nhưng sao chúng trông nhỏ bé một cách kỳ cục đến thế kia nhỉ?
“Chị gì ơi, chị đánh rơi cặp kính rồi đây này!”
Đây là lúc Leo chụp ảnh cho người khác.
Và khi chụp ảnh cho chính mình.
Khi Leo cảm thấy quá chán nản với cuộc sống...
Có lẽ anh cần về nhà đánh một giấc cho khỏe người, Leo ạ.
Leo quả là rất biết cách khiến người ta nhắc đến mình, kể cả khi anh không đóng phim hay cạnh tranh giải Oscar. Bạn có đồng tình với nhận định này của YAN không?
(Ảnh: Internet)
Hãy xem thêm nhiều tin thú vị về sao Tây tại YAN nhé!