Ngay cả những công việc đòi hỏi trí óc và sự sáng tạo thì cũng chỉ được thực hiện khi có cái cho vào bụng.
Trong thời đại mà công nghệ và truyền thông lên ngôi, chúng ta chỉ là những con chuột bé nhỏ ngây thơ không phân biệt được giữa miếng ăn và cạm bẫy.
Cảnh báo đường có nhiều người nguy hiểm qua lại. Người nguy hiểm: những người vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại và cắm tai vào tai nghe.
Những mối hiểm họa trên mạng luôn là bất ngờ nhất và nguy hiểm nhất.
Trong cuộc sống hiện tại, thực tế là điều gì đó có vẻ khá xa vời và khó nắm bắt.
Chúng ta thực ra chỉ là nô lệ của công nghệ mà thôi.
Người làm truyền thông luôn phải ý thức được sức mạnh của những lời mình nói ra, nó có thể khiến rất nhiều người tổn thương.
Nếu muốn suy nghĩ hiện lên, hãy nhét tiền vào khe ý tưởng. Điều đó chứng tỏ ngay cả những công việc đòi hỏi trí óc và sự sáng tạo thì cũng chỉ được thực hiện khi có cái cho vào bụng.
Lời nói có thể làm hại người, và cái miệng của con người chính là thứ vũ khí đáng sợ nhất.
Nếu có những người có thể nói ra tiền thì cũng có những đồng tiền biết nói.
Nước chính là tài nguyên quí giá nhất trên thế giới. Hãy sử dụng nước tiết kiệm vì một khi đã lãng phí, nó sẽ không quay trở lại nữa.
Thời thế nay đã thay đổi. Một nút like có thể nhấn chìm cả thế giới.
Người có ý tưởng lớn là người sẽ bay cao.
Dấu hiệu của một người nghiện công nghệ: đến ngủ cũng online.
Khi yêu, suy nghĩ của chúng ta thường không thông suốt.
Lời nói có sức lan truyền và ảnh hưởng vô cùng nguy hiểm. Hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.
Khi có hỏa hoạn, đợi 2 phút rồi đập vỡ kính. Những thủ tục lằng nhằng, rắc rối, những cách làm việc cứng nhắc, không linh động, những sáng kiến tưởng chừng hay ho nhưng thực ra là tối kiến… là những thứ khiến chúng ta đi chậm lại và tiến gần hơn đến sự tự hủy hoại mỗi ngày.
Nghiện công nghệ cũng đồng nghĩa với việc tự sát, có điều không phải ai cũng đủ tỉnh táo và sáng suốt để nhận ra được điều này.
Mỗi người chúng ta đều cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi và đi đây đó để trốn thoát khỏi những áp lực của công việc và cuộc sống.
Bởi vì tình yêu chính là hố sâu cho những kẻ mơ mộng rơi vào.
Bạn tưởng rằng công nghệ thực sự có ích cho cuộc sống sao? Toàn bộ thế giới này đều đang bị giám sát cả đấy.
(Ảnh: Sergio Ingravalle)