Những điều ước nghẹn lòng đêm Giáng sinh của các em nhỏ

11:37 19/12/2015

Giáng sinh về là dịp để cho các em nhỏ có thể gửi đến ông già Noel những điều ước, mong muốn của mình. Các cô bé, cậu bé thường mơ ước mình sẽ sở hữu được nhiều đồ chơi đắt tiền, món quà mà mình hằng ao ước. Nhưng cũng có những ước mơ nhỏ nhoi mà khiến không ít người phải rơi nước mắt khi đọc nó…

1. Bức thư gửi ông già Noel của cậu bé mồ côi

Những dòng chữ nguệch ngoạc của cậu bé gửi đến ông già Noel khiến nhiều người không khỏi xúc động. Trong thư có đoạn:

“Gửi ông già Noen

Cháu là Vũ Hoàng Tuấn Kiệt lớp 1B.

Mẹ nói bố đang đi làm ở thiên đường, chỗ của ông già Noen. Cháu đạt học sinh giỏi, cháu làm lớp trưởng, cháu xin ông cho bố cháu nghỉ làm để đưa cháu đi coi thú. Cả mẹ cũng được nghỉ không phải đi quét rác để đi chơi với cháu.

Cháu cảm ơn ông ạ

Cháu tặng ông viên bi 3 màu của cháu ạ”.


Bức thư của Tuấn Kiệt gây xúc động nhiều người. (Ảnh: Internet)
Bức thư của Tuấn Kiệt gây xúc động nhiều người. (Ảnh: Internet)

Tuy chỉ là cậu bé 6 tuổi, nhưng Tuấn Kiệt đã làm nhiều người xúc động với những suy nghĩ của em. Khao khát có đầy đủ thành viên trong gia đình để đi chơi là một ước mơ giản dị của cậu bé nhưng có lẽ với gia đình em bây giờ khó mà thực hiện được. 

2. Điều ước giáng sinh của cậu bé lớp 1 khiến người khác nghẹn lòng

Bất cứ ai đọc bức thư của cậu bé Nguyễn Đăng Huy (lớp 1) đều không khỏi xúc động, nghẹn ngào.

Không như những bạn bè đồng trang lứa muốn có được đồ chơi, xe điều khiển… Cậu bé ước cho bố được sống lại để lái xe đưa mẹ và hai anh em đi chơi. Chỉ là mong ước đơn giản của cậu bé 6 tuổi được đi chơi cùng gia đình, nhưng sao lại khó thực hiện đến thế.


Suy nghĩ chân thật và non nớt của em làm nhiều người phải nghẹn lòng. (Ảnh: Internet)
Suy nghĩ chân thật và non nớt của em làm nhiều người phải nghẹn lòng. (Ảnh: Internet)

"Ông già Noel kính yêu!

Cháu là Nguyễn Đăng Huy, học sinh lớp 1H - trường tiểu học... Cô giáo của cháu là cô Hương, cô cháu rất xinh đẹp, cháu yêu cô nhiều lắm vì cô dạy cháu những điều bổ ích.

Cháu thương mẹ nhiều vì mẹ vất vả một mình nuôi hai anh em cháu, bố cháu là liệt sĩ công an bị hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Cháu ước tất cả mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc! Cháu ước bố sống lại để lái xe chở ba mẹ con đi chơi và mua cho cháu và em cháu thần xe siêu tốc màu đỏ và màu vàng.

Cháu chào ông! Cháu chúc ông mạnh khỏe. Cháu đi ngủ đây ạ!", nội dung bức thư gửi ông già Noel của Huy.

3. Mong ước ông già Noel giúp mẹ khỏi ho

Trẻ con thường quan tâm đến cha mẹ theo những cách đặc biệt của riêng chúng và cậu bé Nhật Duy (10 tuổi) cũng thế. Ước mơ về món quà Giáng sinh của em là giúp mẹ hết ho. Trong thư em có viết: “Cháu biết rằng mẹ cháu đang bị ho rất nặng. Cháu chỉ có một mong ước duy nhất, đó là mẹ cháu sẽ khỏi bệnh, chỉ vậy thôi cháu chẳng ham muốn gì ngoài điều ước đó.


Em chỉ có một mong ước duy nhất, đó là giúp mẹ hết ho. (Ảnh: Internet)
Em chỉ có một mong ước duy nhất, đó là giúp mẹ hết ho. (Ảnh: Internet)

Nhật Duy cặm cụi viết bức thư và giấu không cho ai đọc. Cậu bé còn nhắc mẹ chuyển phát nhanh đến ông già Noel để điều ước của cậu thành hiện thực. Chính nhờ sự quan tâm của Duy đã khiến mẹ em hết sức bất ngờ và xúc động.

4. Mong ông già Noel giúp cho bố đừng đánh mẹ

Trẻ con mong manh như tờ giấy trắng, chúng chưa thể hiểu hết được mọi thứ xung quanh, nhưng các em đã có thể cảm nhận được những nỗi đau mà người thân của mình đang phải gánh chịu. Bức thư của em Nguyễn Gia Hân đã làm cho không chỉ mẹ em, mà nhiều người khác phải ứa nước mắt. Hân viết điều ước của mình với ông già Noel như sau: “Ông già Noel ơi! Noel sắp tới cháu không cần món quà của ông già Noel đâu, cháu chỉ xin vài điều ước nhỏ thôi. Trước hết, cháu mong gia đình hạnh phúc, mạnh khoẻ. Cháu mong mẹ cháu sớm đẻ được em trai, để mỗi lúc say rượu bố cháu không còn đánh mẹ cháu vì tội không đẻ được con trai. Cháu mong trên thế giới không còn ai bất hạnh như mẹ con cháu”.


Rơi nước mắt vì những mong ước của em. (Ảnh: Internet)
Rơi nước mắt vì những mong ước của em. (Ảnh: Internet)

5. Điều ước cho bà có xe lăn

 Không mong cho mình có búp bê, có đồ chơi đẹp hay váy áo xinh… Em Hải Hà (học sinh lớp 1) chỉ có ước mơ nhỏ nhoi đó là có được một chiếc xe lăn tự động cho người bà bị bại liệt, vì chỉ có xe lăn bà mới có thể ra ngoài để chơi với em.


Ước mơ cho bà có xe lăn đã từng đạt giải nhất khối 1 trong cuộc thi viết thư cho ông già Noel . (Ảnh: Internet)
Ước mơ cho bà có xe lăn đã từng đạt giải nhất khối 1 trong cuộc thi viết thư cho ông già Noel . (Ảnh: Internet)

Tâm hồn trẻ con như tờ giấy trắng, thế giới xung quanh tác động tới chúng rất nhiều. Rồi tới thời điểm nào đó, bọn trẻ sẽ biết được ông già Noel thực sự không tồn tại. Nhưng chúng sẽ chẳng trách ai đã “lừa” chúng như vậy bởi với trẻ con, Noel là dịp đặc biệt để chúng nói lên những suy nghĩ thật và cầu ước những điều mình mong muốn.