Thức khuya quá 11 giờ đêm, coi trọn vẹn một chương trình ca nhạc, đi chơi liên tục cả thứ 6, thứ 7, chủ nhật mà vẫn đi làm thoải mái vào thứ 2... liệu những thói quen này sẽ khiến bạn cảm thấy thế nào khi bạn 25 tuổi nhỉ.
Bỏ lỡ một chương trình thú vị mà bạn yêu thích.
Thầm thương trộm nhớ một nhóm nhạc nam mà không cảm thấy quái gở.
Nhận ra bạn bè trên Facebook, bởi vì họ đều đã kết hôn và đổi tên Facebook.
Chống chọi với ý nghĩ muốn có một con chó.
Tỉnh dậy sau một ngày nhậu nhẹt
Lên kế hoạch vào những tối thứ bảy, nhất là mùa hè, vì hầu hết bạn phải đến tiệc cưới.
Chịu đựng những điều tồi tệ từ mọi người.
Thử nghiệm một trào lưu mới với bạn bè
Mặc vừa bộ đồ tắm của bạn mỗi năm.
Làm quen với một người bạn mới.
Đi chơi vào cả tối thứ 6 lẫn thứ 7.
Không cảm thấy lạ khi mình đang độc thân. – Không phải vì bạn cảm thấy thế, mà do xã hội hay gia đình bạn làm bạn cảm thấy vậy.
Giữ những quan điểm của mình – bạn sẽ cảm thấy đỡ ngại hơn khi nói ra những gì bạn nghĩ.
Ăn bất cứ thứ gì bạn thích mà không lên cân
Mặc một chiếc áo ngộ nghĩnh trẻ con mà vẫn trông phong độ.
Bạn có bao giờ đi chơi tẹt ga vào buổi tối mà sang hôm sau thấy mình vẫn ổn?
Hẹn hò với một ai đó chỉ vì thích thế thôi. – Không hẳn vì bạn muốn một mối quan hệ ra trò mà là do sự tôn trọng bản thân.
Mua một món đồ mắc tiền với tiền thưởng của bản thân mà không cảm thấy tội lỗi.
Sống sao cũng được mà không cảm thấy kinh hãi bản thân.
Mua sắm tại những cửa hiệu cho teen.
Không đi theo những gì bạn muốn – điều tuyệt vời nhất khi lớn lên là bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn khi theo đuổi những gì mình muốn.
Xem trọn một buổi diễn ca nhạc trên MTV
Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về địa chỉ: baicongtac@yan.vn