Thấy gì sau 'đêm Halloween ác mộng' của Chelsea trên sân của AS Roma tối qua?

16:00 01/11/2017

Bước vào trận đấu đêm qua với tư cách nhất bảng và cần một chiến thắng để giành vé sớm trước 2 lượt đấu thế nhưng thầy trò Antonio Conte đã bị AS Roma "thảm sát" trên đất Italia trong đêm Halloween. 

Dù phải hành quân đến "hiểm địa" Olimpico của AS Roma nhưng Chelsea vẫn rất tự tin bởi nếu vượt qua đội chủ nhà, The Blues sẽ giành vé knock-out sớm trước 2 lượt đấu, qua đó có cơ hội tập trung toàn lực cho đấu trường Premier League đang dần trở nên khốc liệt. Thế nhưng, sau khi để El Shaarawy chọc thủng lưới ở giây thứ 36, mọi thứ đã vỡ vụn với nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh. Đâu là những điều rút ra được sau trận đấu này?

Chelsea đang đuối sức dù chưa đến chặng khốc liệt 

Mùa trước, Chelsea vô địch Premier League với phong độ thuyết phục, thế nhưng đó là vì họ chỉ làm khán giả ở cúp châu Âu. Việc không phải căng sức trên nhiều mặt trận khiến đoàn quân của HLV Antonio Conte luôn có thể lực sung mãn nhất để vận hành trơn tru những yêu cầu chiến thuật của ông thầy người Ý, qua đó giúp ý đồ của Conte luôn được phát huy một cách tối đa trong từng trận đấu. Thêm nữa, việc chỉ đá khoảng 1 trận/tuần khiến Conte có nhiều thời gian chuẩn bị cho các trận đấu quan trọng. 


Các hậu vệ của Chelsea có cảm giác như đuối sức hơn so với mũi đinh ba nguy hiểm bên phía Roma.
Các hậu vệ của Chelsea có cảm giác như đuối sức hơn so với mũi đinh ba nguy hiểm bên phía Roma.

Tuy nhiên, mùa giải này dù được trở lại đấu trường châu Âu nhưng dường như Chelsea vẫn chưa "quen" với mật độ thi đấu mới, có khi lên đến 3 trận/tuần. Chiến thuật của Conte vẫn không có gì thay đổi, vẫn là sơ đồ 3 hậu vệ trứ danh với các mắt xích liên tục bọc lót cho nhau. Vì thế vấn đề thể lực cộng thêm lực lượng chinh chiến mỏng chính là yếu tố quan trọng nhất. Trong mỗi bàn thua đêm qua, có cảm giác các hậu vệ Chelsea dường như thiếu đi một chút tốc độ và sức mạnh cần thiết để theo kịp những chân sút tốc độ như El Shaarawy hay Perotti bên phía Roma. 

Hàng phòng ngự Chelsea vỡ vụn trong nỗi nhớ Kante 

Không phải ngẫu nhiên mà Antonio Conte "buồn như phát khóc" khi hay tin N'Golo Kante phải ngồi ngoài vì chấn thương. Vắng Kante, Chelsea luôn mất thế chủ động ở khu vực giữa sân và hàng phòng ngự luôn phải hứng chịu nhiều đợt tấn công nguy hiểm. Ngoài chiến thắng 1-0 trước "gã tí hon" Bournemouth cuối tuần trước, trong 6 trận liền Chelsea đều để thủng lưới, và đến đêm qua Courtois đã phải 3 lần vào lưới nhặt bóng do những yếu kém của hàng thủ. 

Ngoại trừ bàn thua thứ 3 đến từ đường chuyền hỏng của Cesc Fabregas, các tình huống nguy hiểm còn lại Chelsea đã có thể làm tốt hơn nếu có Kante. Với sức bền cùng khả năng tranh cướp bóng tuyệt vời, tiền vệ nhỏ con người Pháp hoàn toàn có thể kịp thời can thiệp khi El Shaarawy dứt điểm hay ngăn cản đường chuyền quyết định của Nainggolan.


Kante chấn thương để lại một lỗ hổng lớn nơi hàng phòng ngự Chelsea.
Kante chấn thương để lại một lỗ hổng lớn nơi hàng phòng ngự Chelsea.

Tân binh Bakayoko dù có thể hình lý tưởng hơn người đồng hương nhưng hoàn toàn vẫn khó có thể khỏa lấp khoảng trống của Kante để lại. Vấn đề ham tấn công bỏ vị trí và khả năng phán đoán thu hồi bóng vẫn là điểm yếu của Bakayoko. 

Chelsea quá phụ thuộc Hazard, Morata vẫn vô duyên 

Trở lại sau chấn thương, Eden Hazard vẫn thể hiện phong độ của một cầu thủ đẳng cấp thế giới với cú đúp vào lưới Roma cách đây 2 tuần (hai đội hòa 3-3) cùng bàn thắng duy nhất giúp Chelsea giành trọn 3 điểm trên sân của Bournemouth. Hazard đẳng cấp nhưng sai lầm của Chelsea là quá phụ thuộc vào ngôi sao người Bỉ. Thế nên khi HLV Di Francesco của Roma bày ra một kế hoạch chu đáo chỉ để phong tỏa Hazard, Chelsea mất đi sự nguy hiểm thường thấy. Số 10 của Chelsea trên sân Olimpico đêm qua luôn trong tình cảnh đơn độc, tiến không được, lùi cũng chẳng xong. 


Hazard hoàn toàn đơn độc trong trận đấu đêm qua.
Hazard hoàn toàn đơn độc trong trận đấu đêm qua.

Hàng công của Chelsea vẫn còn đó Morata, Pedro hay Willian nhưng tất cả đều chơi mờ nhạt. Morata sau chấn thương luôn tỏ ra vô duyên trước khung thành đối phương, Pedro dường như bị "cóng" trên đất Ý, Batshuayi không phải là niềm hy vọng hàng đầu, Willian chơi đỡ tệ nhất nhưng cũng không thể làm gì hơn trước hàng phòng ngự có hệ thống của Roma đêm qua. 

Conte sợ người Ý,  "yếu bóng vía" tại châu Âu

Trước khi vòng bảng Champions League 2017/2018 khởi tranh, Conte đã phát biểu ông "ngán" những đội bóng Ý nhất tại đấu trường châu Âu, và rõ ràng Roma của Di Francesco là một ví dụ điển hình. Trong cả 2 lần chạm trán Di Francesco ở mùa giải năm nay, chưa lần nào Conte giành chiến thắng (hòa 3-3, thua 0-3 đêm qua). Roma đêm qua đã chơi một thứ bóng đá "đậm chất Ý": thực dụng, dứt khoát trong tấn công và chắc chắn trong phòng ngự. Tính xa hơn, trong 12 trận gần nhất trước khi tiếp đón Chelsea, họ chỉ để lọt lưới 7 bàn trong khi có tới 24 lần sút tung lưới đối phương.

Triết lý của Conte là xây dựng cho Chelsea trở thành một đội bóng có lối chơi "đậm chất Ý", điển hình là sơ đồ 3 hậu vệ đã từng giúp Italia của chính Conte tiến sâu ở Euro 2016, đánh bại cả đế chế Tây Ban Nha hùng mạnh. Nhưng Roma của Di Francesco cũng không quá bỡ ngỡ trong việc đối đầu với người Ý, thậm chí là quá quen thuộc vì đá quá hiểu triết lý bóng đá của đất nước hình chiếc ủng. Thực tế mà nói, Roma cũng không nhỉnh hơn Chelsea nhiều về thế trận, nhưng khác biệt đó là hiệu quả của những đường lên bóng và sự chặt chẽ trong khâu tổ chức phòng ngự. 


Conte vẫn còn phải làm nhiều điều để khẳng định mình ở châu Âu.
Conte vẫn còn phải làm nhiều điều để khẳng định mình ở châu Âu.

Antonio Conte thực tế cũng không phải là chiến lược gia có thành tích tốt ở châu Âu, màn trình diễn thất vọng của Juventus trong 2 mùa bóng 2012/13 và 2013/14 là ví dụ. Chính vì thế, người ta gán cho Conte cái mác "yếu bóng vía" ở trời Âu. Giới chuyên môn chỉ trích chiến thuật của Conte khi ra châu Âu là bảo thủ, không có thay đổi phù hợp cho từng trận đấu khác nhau. Nên nhớ, sau khi Max Allegri lên thay Conte mùa hè 2014, vẫn với những con người đó, Allegri lại ngay lập tức đưa Bà đầm già thành Turin vào đến trận chung kết C1 mùa 2015. 

Trước mắt Chelsea là cuộc đại chiến với MU của Mourinho cuối tuần này trước khi đón tiếp Atletico Madrid ở lượt trận sau. Nếu không thay đổi kịp thời, e là Chelsea sẽ bị bỏ lại trong cuộc đua quốc nội lẫn trắng tay ở đấu trường Champions League. 

Đội hình thi đấu:

AS Roma: Alisson, Juan, Kolarov, Fazio, Florenzi, Nainggolan, Strootman, De Rossi, Perotti, Dzeko, El Shaarawy.

Chelsea: Courtois, Rudiger, David Luiz, Cahill, Azpilicueta, Bakayoko, Fabregas, Alonso, Pedro, Morata, Hazard.

Bảng C Champions League sau 4 lượt đấu

Thấy gì sau 'đêm Halloween ác mộng' của Chelsea trên sân của AS Roma tối qua?

Hãy theo dõi YAN để cập nhật tin tức thể, thao bóng đá mới nhất 24h nha!

(Ảnh: Internet)