Gào thét, cấu xé, tập võ, ăn vụng, ngồi thiền… bạn có từng làm những điều này trong nhà vệ sinh bao giờ chưa?
Ai cũng biết nhà vệ sinh là nơi để mỗi người giải quyết những tâm sự thầm kín, những nhu cầu cần thiết và bức thiết nhất của mỗi cá nhân. Thế nhưng nếu không phải do thiên nhiên vẫy gọi thì người ta thường vào nhà vệ sinh để làm gì?
Tất nhiên mục đích chính khi vào nhà vệ sinh vẫn là đi giải quyết nỗi buồn.
Dù đôi khi tư thế có hơi lạ một chút.
Chỉ có bồn cầu ở nhà mình mới sạch thôi, đi bên ngoài là phải lót giấy.
Hmm, chắc là để nước khỏi bắn lên chăng?
Rồi sau đó sẽ tranh thủ đọc báo một tí, hoặc một tiếng.
Hoặc bộc lộ cảm xúc thật của mình mà không muốn người khác biết.
Quả là nơi lý tưởng để cãi nhau!
Đây là nơi yên tĩnh nhất để tranh thủ chợp mắt một lát.
Hoặc tĩnh tâm sau cuộc cãi lộn với đồng nghiệp.
Đói quá mà sếp không cho ăn trong phòng.
Phải luyện vài đường cơ bản trước khi chửi bọn nhân viên mới được.
Sao thằng cha đó cứ nhìn vào chỗ này hoài thế nhỉ?
Vừa được tăng lương mà không muốn tụi bánh bèo nó biết.
Còn đây chắc là tư thế của người vừa bị đuổi việc.
Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết tranh thủ làm đẹp.
Mới học được mấy đường kungfu mà không có chỗ để thể hiện nên ngứa ngáy tay chân.
Chắc chắn có người sắp bị đuổi việc rồi đây.
Cẩn thận bọn dâm tặc, kể cả trong phòng vệ sinh.
Tất nhiên còn nơi nào lý tưởng hơn nữa để nấu cháo điện thoại đây?
Đây còn là nơi diễn ra những cuộc giao dịch lén lút.
Nghịch điện thoại và chẳng may nó rớt xuống bồn cầu.
Nơi để nổi cơn tam bành mà không lo “tên bay đạn lạc” vào người vô tội.
Các cặp đôi mà rủ nhau vào đây thì chỉ để làm một chuyện thôi.
(Ảnh cắt từ clip Youtube)