Loài ong ăn thịt, người có hai mặt, số điện thoại chết chóc, con tàu kỳ dị... là những nỗi sợ mà khi nhắc đến khiến ai cũng phải rùng mình.
1. Số điện thoại "bị nguyền rủa"
Trong vòng 10 năm, số điện thoại 0888 888 888 của hãng Mobitel thuộc công ty viễn thông ở Bulgaria có đến ba chủ nhân qua đời. Người đầu tiên là Vladimir Grashnov, cựu tổng giám đốc điều hành của công ty. Sau đó số điện thoại thuộc về Konstantin Dimitrov, một tay trùm. Người thứ ba sử dụng số 0888 888 888 cũng là một kẻ buôn lậu kiêm nhà quản lý bất động sản - Konstantin Dishliev và cả ba đều "không toàn mạng". Hiện tại, công ty đã ngừng cung cấp số điện thoại "chết chóc" này.
Không ai còn dám sử dụng số điện thoại "chết chóc" 0888 888 888.
2. Cuốn phim bí ẩn nhất thế giới
Năm 1997, Rita Swift đã nhặt được một cuốn phim khi cô đang đi trên đường. Khi về nhà, cô quyết định đi rửa nó ra. Sau khi rửa xong, cuốn phim gồm 60 bức ảnh, được xác định là chụp từ năm 1969, nhưng còn có 3 bức được chụp thời gian rất lâu trước đó.
Ba bức ảnh đó được xác định được chụp bằng phương pháp chụp ảnh cổ nhất đó là "chụp ảnh qua lỗ kim". Những người trong bức ảnh mặc trang phục của người Mỹ bản địa từ những năm 1800.
Phương pháp chụp ảnh qua lỗ kim lạ lùng
3. Người đàn ông có khuôn mặt kỳ lạ nhất
Edward Mordake sinh ra vào giữa thế kỷ 19 và là một học giả uyên thâm, một nhạc sĩ tài ba của Anh. Ông có gương mặt phía trước vô cùng đẹp đẽ, nhưng đằng sau đầu Mordake lại xuất hiện khuôn mặt của người đàn ông khác. Vài ý kiến cho rằng "người anh em sinh đôi ma quỷ" kia là nữ, nhưng bộ đôi tác giả George M. Gould và Walter L. Pyle nhận định điều này là không thể bởi mọi cặp sinh đôi ký sinh đều mang cùng giới tính.
Edward Mordake được sinh ra với khuôn mặt vô cùng kỳ dị.
4. Con tàu ma quái nhất thế giới
Cho đến nay, khi nhắc đến bi kịch bí ẩn nhất trong lịch sử hàng hải mọi người vẫn chưa thể quên sự kiện tàu Urang Medana (còn có tên The S.S. Ourang Medan) với toàn bộ phi hành hoàn đoàn chết một cách kỳ lạ năm 1948.
Vào tháng 2/1948, con tàu chở hàng của Hà Lan phát đi tín hiệu cấp cứu cực kỳ rất khó hiểu với nội dung: "SOS… SOS tất cả đã chết… tôi là người duy nhất còn sống sót…". Tiếp sau đó là hàng loạt các ký tự lộn xộn và các dấu chấm. Một lát sau tín hiệu được nối lại, nhưng chỉ có một câu duy nhất là: "Tôi đang chết dần", rồi kết thúc bằng một sự im lặng đầy chết chóc.
Các cuộc tìm kiếm cứu hộ nhanh chóng được thiết lập, con tàu được tìm thấy tại vịnh Malacca Malaysia, cách nơi phát tín hiệu trước đó khoảng 80km. Khi bước chân lên Urang Medana, ngay lập tức các nhân viên cứu hộ phải sởn gai ốc vì cảnh tượng kinh hoàng trước những cái chết một cách bất thường của toàn bộ thủy thủ đoàn. Khuôn mặt của tất cả mọi người khi chết đều mởmắt trừng trừng, nét mặt thất thần, sợ hãi như đã gặp phải một cái gì đó rất đáng sợ. Ngay đến con chó trên tàu cũng chết hết sức bất thường khi mõm của nó vẫn còn đang nhe nanh như đe dọa ai.
Hình ảnh tàu Urang Medana neo đậu tại cảng trước khi khởi hành.
Hình ảnh minh họa cho cái chết kỳ lạ của thủy thủ đoàn.
Điều kỳ lạ là tàu vẫn giữ nguyên hiện trạng, không bị mất cắp bất cứ đồ đạc có giá trị nào. Chưa hết, không có bất kỳ dấu hiệu tổn thương bên ngoài nào trên những thi thể của thủy thủ đoàn. Không những thế, khi chưa kịp xem xét gì thêm thì đột nhiên có đám cháy bùng phát trong một khoang chứa hàng buộc đoàn cứu hộ phải rút lui. Sức nổ mạnh đến nỗi con tàu bị "nhấc lên khỏi mặt biển".
5. Loài ong đáng sợ nhất thế giới
Đó là loài ong bắp cày khổng lồ đến từ Nhật Bản tên là osuzumebachi (nghĩa là "ong chim sẻ" vì kích thước của chúng rất lớn), còn tên khoa học là Vespa Mandarinia.
Ong bắp cày Nhật Bản có đầu lớn màu vàng cùng đôi mắt to và ngực màu nâu sẫm, khoang bụng hai dải màu nâu và màu vàng xen kẽ. Kích thước của ong bắp cày khổng lồ Nhật Bản to bằng ngón tay cái (loài ong lớn nhất thế giới), có trường hợp ghi nhận một con ong lớn tới 8cm ở Nhật.
Cận cảnh chân dung loại ong nguy hiểm nhất thế giới.
Loài ong này thường làm tổ ở trên cao như cây cối và chủ yếu tìm thấy ở vùng nông thôn ở các khu vực ôn đới và nhiệt đới Đông Á. Chúng sinh sản mạnh vào tháng 9 và tháng 10 khi nhiệt độ tăng cao. Tuy là ong nhưng chúng lại không lấy mật mà trái lại còn là nỗi khiếp sợ của những tổ ong mật. Chúng là loài ong ăn thịt, thức ăn là ong bắp cày, ruồi, bọ cánh cứng và nhiều loại côn trùng thụ phấn tự nhiên khác.
Loài ong khổng lồ này được ghi nhận đã giết chết 41 người và khiến hàng trăm người khác bị thương ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc trong năm 2013. Theo thống kê mà tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đưa ra, số lượng nạn nhân bị loài ong bắp cày khổng lồ tấn công là 1.600 người.
Thức ăn của chúng là ruồi, bọ cánh cứng và nhiều loại côn trùng khác.
6. Thành phố bạo lực nhất thế giới
Một báo cáo gần đây của Văn phòng Liên Hiệp quốc về chất cấm và tội phạm cho thấy thành phố San Pedro Sula, Honduras là nơi nguy hiểm nhất trên thế giới. Tại thành phố này, trung bình có 3 người bị giết mỗi ngày.
Nằm ở phía tây bắc của Honduras, San Pedro Sula có khoảng 2 triệu dân, trong đó 1,2 triệu người chui rúc ở khu xe điện ngầm, 70% sống dưới mức nghèo khổ. Theo tạp chí The Economist, đây chính là mảnh đất béo bở cho những hoạt động của thế giới ngầm. Năm 2012, có 1.218 vụ giết người được ghi nhận ở San Pedro Sula (tỉ lệ là 3,3 người chết mỗi ngày).
Các băng đảng ở San Pedro Sula dường như nằm ngoài vòng pháp luật.
Một trong những băng đảng nổi tiếng nhất San Pedro Sula là băng "Đường 18". Đây là một tổ chức chuyên mua bán chất cấm. Trong 3 năm qua, các công tố viên Honduras đã nhận được hơn 200 đơn khiếu nại về các vụ giết người được cho là do băng "Đường 18" thực hiện. Tuy nhiên, theo một công tố viên thì: "Một số cảnh sát ở đây từ lâu đã bị cáo buộc là đứng về phía bọn tội phạm thay vì thực thi pháp luật".
Đối với hầu hết người dân San Pedro Sula, công lý nằm đâu đó ở phía chân trời. Nhiều người phải thỏa hiệp với các băng đảng để tồn tại. Nhiều người chọn cách im lặng và cũng không ít người tìm cách vượt biên sang một quốc gia khác.
7. Nơi có thời tiết khắc nghiệt nhất thế giới
Hệ thống thung lũng khô (Dry Valleys) ở Nam Cực là một trong những nơi khắc nghiệt nhất thế giới với điều kiện thời tiết khô hanh, ít mưa, không khí lạnh thấu xương, gió thổi qua thung lũng có thể có sức mạnh hơn 300km/h. Thời tiết ở đây được so sánh với vùng đồng bằng lộng gió, lạnh và khô như trên sao Hỏa.
Thung lũng khô với thời tiết cực kỳ khắc nghiệt.
8. Thủ môn dã man nhất thế giới
Bruno Fernandes das Dores de Souza, hay còn gọi là Bruno, là một thủ môn chuyên nghiệp trong đội bóng đá Brazil, nhưng đồng thời anh cũng là kẻ sát nhân.
Năm 2010 Bruno đã sát hại bạn gái cũ Eliza Samudio một cách man rợ. Thủ môn này đã chặt bạn gái thành từng mảnh và đem nuôi chó. Sự việc gây chấn động giới thể thao Brazil cũng như người hâm mộ. Bruno bị kết án 22 năm tù giam nhưng vừa được ra trước thời hạn, hồi đầu năm 2017.
Cầu thủ Bruno đã sát hại bạn gái cũ một cách dã man, chặt cô thành từng mảnh và đem nuôi chó.
10. Vận động viên đấu vật bạo lực nhất thế giới
Các trận đấu vật thường được sắp xếp kịch bản cũng như dàn dựng kết quả với mục đích làm tăng tính hấp dẫn, góp vui cho khán giả. Tuy nhiên ở bộ môn này, có một người đàn ông có bản năng thi đấu khá "điên" mà những câu chuyện thi đấu của anh ta trở thành huyền thoại, đó là Tonga Fifita, thường được biết đến với cái tên Haku hay Meng.
Bất chấp vòng thi đã được lên kịch bản trước, Tonga Fifita từng tông gãy hàm răng dưới của đối phương khi thi đấu, anh cũng từng có các vụ đụng độ bạo lực ở quán bar, còn "phớt lờ" cảnh sát.
Tonga Fifita là vận động viên đấu vật mà nhắc đến tên ai cũng khiếp sợ.
(Ảnh: Internet)