Sau 6 năm kể từ lúc đăng quang, mới đây Ya Suy khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng trước thông tin anh mất đi giọng hát và không thể tiếp tục đứng trên sân khấu để phục vụ khán giả.
Đến với "Vietnam Idol" như một cái duyên
Nếu những ai có quan tâm đến chương trình Thần tượng Âm nhạc Việt Nam năm 2012 chắc không thể nào quên được chàng trai có dáng người nhỏ bé, có chút “thơ ngây” có mặt tại vòng thử giọng. Ya Suy xuất hiện giản dị với quần jeans, áo sơ mi cùng cây đàn ghi ta trên tay. Trong vòng thử giọng anh trình bày ca khúc nước ngoài có tựa đề I’m your, giọng hát không quá nổi bật nên cuối cùng anh ra về trắng tay tại ngày hôm đó.
Cũng chính sự xuất hiện của anh đã khiến giám khảo Mỹ Tâm và Quốc Trung tranh cãi nảy lửa giữa việc có nên chọn Ya Suy vào vòng tiếp theo của chương trình hay không. Sau khi cân nhắc thì giám khảo Quốc Trung đã phải lặn lội đến tận Lâm Đồng (Quê nhà của Ya Suy) để trao cho anh tấm vé bước vào vòng kế tiếp.
Không được đào tạo bài bản, không được qua trường lớp thanh nhạc nào nhưng sự hồn nhiên và đáng yêu của Ya Suy dần chinh phục khán giả qua từng vòng thi. Hình ảnh chàng trai luôn nỗ lực thể hiện từng ca khúc một cách trọn vẹn nhất để gửi đến khán giả, cách hát mới mẻ, lối tư duy âm nhạc thẩm mỹ được thể hiện trong cách phát âm, cách xử lý những phân đoạn trong bài hát, Ya Suy đã hát bằng cả tình cảm và cả sự cố gắng không ngừng của mình, anh dần lột xác trở thành một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị quán quân năm đó.
Trở thành quán quân Vietnam Idol như một giấc mơ
Trong đêm chung kết đầu tiên, mỗi thí sinh thể hiện 3 ca khúc, gồm ca khúc do thí sinh tự lựa chọn, ca khúc do Ban tổ chức chọn và một ca khúc nước ngoài. Với sự hướng dẫn của Ban giám khảo, Ya Suy đã lựa chọn ca khúc Viết tình ca của Tạ Quang Thắng cho phần thi đầu tiên của mình. Ca khúc được thể hiện theo cách cảm nhận riêng của Ya Suy với tình cảm nhẹ nhàng.
Thế nhưng, tất cả chưa khép lại khi nhạc sỹ Huy Tuấn xuất hiện trên sân khấu và nói lời xin lỗi Ya Suy và khán giả về sự cố ban nhạc đánh sai tông. Điều này gây ảnh hưởng đến phần thi của Ya Suy. Tình thế như lật ngược, sau đó, anh càng nhận được nhiều hơn sự đồng cảm của khán giả và tin nhắn bình chọn cho anh vì thế mà tăng lên đáng kể.
Ở đêm chung kết cuối cùng, sau nhiều tiết mục trình diễn sôi nổi hâm nóng hơn 2 giờ, kết quả cuối cùng đã xướng tên Ya Suy! Với 306.000 tin nhắn bình chọn của khán giả, chàng trai người dân tộc Churu đã trở thành Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2012 trong sự vỡ òa của hàng ngàn khán giả.
Đây được coi là kết quả “nhà nhà người người” mong đợi, bởi vì trên hết người ta quý Ya Suy ở cái tính thật thà, chất phác của anh. So về mặt bằng giọng hát thì có lẽ Ya Suy yếu thế hơn Hoàng Quyên rất nhiều nhưng nếu xét về mặt hình ảnh thì Ya Suy lại chiếm thế “thượng phong” khi chàng trai này làm điều gì khán giả cũng thấy đáng yêu và ủng hộ tuyệt đối cho anh.
Trở thành Thần tượng âm nhạc Việt Nam đối với Ya Suy như một giấc mơ bởi vì trên hết chính bản thân anh cũng không thể ngờ rằng từ một anh chàng “nông dân” mà hôm nay anh đã trở thành quán quân của một chương trình âm nhạc có sức hút như Vietnam Idol.
Sau 2 năm đăng quang không có điểm nhấn lại bỗng gặp scandal có “con rơi”
Khoảng giữa năm 2014, trên mạng xã hội bỗng xuất hiện thông tin một nam ca sĩ trưởng thành từ cuộc thi truyền hình thực tế lớn tại Việt Nam đã "ăn cơm trước kẻng" với bạn gái. Sau đó, cô gái này mang bầu và sinh con, nhưng nam ca sĩ lại chối bỏ trách nghiệm làm cha đứa bé. Những thông tin miêu tả về nam ca sĩ như "được yêu thích không phải bởi giọng hát mà ở sự ngây thơ, chất phác nhưng khá tự tin trên sân khấu", khiến khán giả đặt ra nghi vấn Ya Suy là nhân vật chính của câu chuyện.
Thời gian đầu Ya Suy một mực chối bỏ thông tin trên không là mình nhưng chỉ sau 2 tháng trên một trang báo mạng anh đã thừa nhận việc mình đã “ăn cơm trước kẻng” và đứa trẻ đó chính là con của anh.
Ngay sau khi Ya Suy lên tiếng thừa nhận con rơi và giải thích về hành động của mình, lần lượt khán giả quay mặt với anh, làn sóng tẩy chay từ cư dân mạng bủa vây lấy Ya Suy thời điểm ấy. Hầu hết ý kiến tiêu cực đều cáo buộc anh là một người dối trá, không chân thật như hình ảnh được tạo dựng trước đó. Thêm nữa, Ya Suy cũng bị chỉ trích là kẻ ích kỷ, thực dụng, chỉ biết đến lợi ích cá nhân, sẵn sàng bỏ qua cả con đẻ của mình để tiến tới thành công.
4 năm yên ắng từ lúc xảy ra scandal bỗng một ngày Ya Suy “dừng bước trên sân khấu” vì “mất giọng hát”
Mới đây, Ya Suy khiến cho người hâm mộ vô cùng lo lắng khi đăng đàn thông tin anh buộc phải dừng lại sự nghiệp trình diễn trên sân khấu vì không thể hát như ý muốn được nữa mặc dù anh đã cố gắng thật nhiều.
Thông tin này từ khi tung ra đã khiến khán giả hâm mộ Ya Suy không khỏi lo lắng về tình hình sức khoẻ của anh chàng mà còn lo lắng hơn về mặt tình thần khi đối với một ca sĩ thì giọng hát chính là điều quan trọng và quý báu nhất cuộc đời họ.
Dù có lẳng lặng trình diễn ở các tỉnh, các sân khấu, tụ điểm nhỏ lẻ hay thậm chí không ra một sản phẩm âm nhạc nổi bật nào thì ở đâu đó vẫn có khán giả luôn theo dõi và ủng hộ từng bước đi của anh chàng trên chặng đường ca hát. “Mất đi giọng hát” và “dừng bước sân khấu” như một kết thúc buồn trong sự nghiệp của anh chàng khi trên hết khán giả vẫn muốn lắng nghe chất giọng mộc mạc từ anh chàng. Sau tất cả, vẫn mong Ya Suy vững tin ở chặng đường phía trước, cố gắng lấy lại được giọng hát của mình, giữ được ngọn lửa âm nhạc của mình và quay trở về với vòng tay khán giả yêu thương.
Ảnh: Tổng hợp