Bạn biết gì chưa, Chịu tội thay và Nhổ lông nách đã từng là nghề cực "hot" thời các cụ ngày xưa đấy!

09:03 06/12/2017

Với sự phát triển nhanh như vũ bão của công nghệ kỹ thuật, trong tương lai sẽ có hơn 50% số nghề nghiệp hiên tại bị lạc hậu. Nhưng ít ai ngờ rằng, trên thế giới xưa kia đã từng tồn tại những công việc không chỉ kì quặc mà còn bất hợp lí đến không ngờ. May mà chúng đã tuyệt chủng rồi...

1. Nghề rà tín hiệu trực thăng của địch

Bạn biết gì chưa, Chịu tội thay và Nhổ lông nách đã từng là nghề cực

Xưa kia, khi các loại radar hiện đại chưa xuất hiện và tối tân như bây giờ, người ta đã phải sử dụng hệ thống lòng chảo định vị âm thanh và những máy móc "kì quặc" để... biết được đường đi của máy bay địch. Các chuyên viên sẽ phải đeo những máy móc kì quặc này lên đầu để nghe được rõ hơn tiếng động cơ của máy bay khi chúng đang đến gần.


Thiết bị phức tạp, cồng kềnh này đã được sử dụng từ giữa Thế chiến I đến đầu Thế chiến II.
Thiết bị phức tạp, cồng kềnh này đã được sử dụng từ giữa Thế chiến I đến đầu Thế chiến II.

2. Nghề lên kế hoạch tổ chức tiệc... thác loạn

Bạn biết gì chưa, Chịu tội thay và Nhổ lông nách đã từng là nghề cực

Nếu hiện nay, chúng ta có nghề tổ chức sự kiện thì cách đây cả ngàn năm, người La Mã cổ đại cũng có nghề tương tự. Những kẻ giàu có lúc bấy giờ sẽ thuê người để chuyên phụ trách cho việc lên kế hoạch, tổ chức những bữa tiệc thác loạn, truy hoan. Những người này sẽ sắp xếp thực đơn bữa ăn, âm nhạc và chuẩn bị cả mỹ nhân để phục vụ kẻ tham gia bữa tiệc này.

3. Nghề nhổ lông... nách

Bạn biết gì chưa, Chịu tội thay và Nhổ lông nách đã từng là nghề cực

Nghe có vẻ buồn cười nhưng việc nhổ lông nách được coi là một cách để phân biệt đẳng cấp xã hội ở La Mã cổ đại. Nhiều thợ nhổ lông nách hành nghề tại các nhà tắm công cộng đã sử dụng những chiếc nhíp được hơ nóng qua lửa để làm hài lòng cả những vị khách khó tính nhất.

4. Hề đám tang

Bạn biết gì chưa, Chịu tội thay và Nhổ lông nách đã từng là nghề cực

Cũng ở La Mã cổ đại, những chú hề ở đám tang đã từng là một nghề khá phổ biến. Họ sẽ bắt chước người đã khuất tại đám tang bằng cách giả giọng, thái độ và cử chỉ hay thậm chí là ăn mặc giống họ. Người xưa quan niệm rằng việc này có thể giúp người đã khuất an lòng mà ra đi thanh thản, cũng như giúp người còn sống được an ủi phần nào.

5. Nghề bắt đỉa

Bạn biết gì chưa, Chịu tội thay và Nhổ lông nách đã từng là nghề cực

Vào đầu thế kỉ 19, người ta rộ lên phong trào chữa bệnh bằng cách trích máu. Phương pháp này thường dùng những con đỉa để hút máu ra ngoài. Chính vì thế mà nghề bắt đỉa trở nên thịnh hành một cách không ngờ.

Rất nhiều "người bắt đỉa" đã lội xuống bùn, đầm lầy để bắt những con đỉa to béo và bán lại cho các lang y. Tuy nhiên, công việc này vốn phụ thuộc theo mùa vụ nên thu nhập chẳng đáng bao nhiêu. Thế nhưng vẫn có nhiều người bất chấp để kiếm tiền, mặc cho việc bị đỉa chích hút máu và bị bùn đất gây nhiễm trùng vết thương.

Mãi cho đến đến năm 1830, phong trào chữa bệnh bằng cách trích máu dần lắng lại và biến mất dần. Đến thế kỷ 20 thì chúng trở nên lỗi thời và rơi vào quên lãng.

6. Nghề chịu tội thay

Bạn biết gì chưa, Chịu tội thay và Nhổ lông nách đã từng là nghề cực

Nghề chịu tội thay xuất hiện lần đầu tiên vào thế kỉ 15 tại châu Âu. Người làm nghề này thường là những cậu bé được nuôi nấng cùng với con cái vua chúa, quý tộc nhưng phải chịu trách nhiệm trước mọi tội lỗi của các cậu ấm cô chiêu. Người xưa quan niệm rằng, vua vốn là người được Chúa trời chọn và chỉ có vua mới được quyền trừng phạt con cái mình. Chính vì thế, những cậu bé chịu tội thay sẽ nhận mọi đòn roi lẫn hình phạt được đưa ra dù chúng chẳng làm gì sai. Nhiều người tưởng rằng, các hoàng tử, công chúa khi nhìn thấy cảnh tượng có người vì mình mà nhận tội, chắc sẽ thấy hối lỗi và không bao giờ tái phạm nữa. Tuy nhiên, có lẽ đó chỉ là lí thuyết mà thôi.

Theo B.S