Tối ngày 6/12, trận đấu giữa ĐT Việt Nam - Lào trong khuôn khổ AFF Cup 2020 chính thức diễn ra tại Singapore. Bên cạnh những pha tranh chấp bóng gay cấn, cùng kết quả thắng 2-0 nghiêng về thầy trò HLV Park Hang Seo thì cộng đồng mạng cũng không thể bỏ qua "đặc sản" từ phía nhà đài: Dàn trai xinh, gái đẹp.
Nữ cổ động viên với điệu cười híp mắt dễ thương. (Ảnh: Chụp màn hình trận đấu)
Tại phút 42 của trận đấu, hình ảnh 1 nữ cổ động viên có đôi mắt biết cười, ngoại hình xinh xắn bất ngờ lọt vào ống kính camera. Tuy cô gái này đeo khẩu trang kín mít, song vẫn để lộ thần thái đáng yêu, thu hút nhiều ánh nhìn từ khán giả xem truyền hình. Trên nhiều diễn đàn, không ít netizen đã để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của cô nàng.
Chàng cổ động viên gây ấn tượng mạnh nhờ vẻ điển trai. (Ảnh: Chụp màn hình trận đấu)
Đáng chú ý, camera của trận đấu còn ghi được hình ảnh của 1 cổ động viên nam cực điển trai, dù không để lộ hết mặt. Tuy chỉ có vài giây ngắn ngủi, song vẻ điển trai của chàng trai mặc áo đen đã “đốn tim” nhiều chị em. Hòa cùng niềm vui đội tuyển chiến thắng trận đầu tiên, cộng đồng mạng còn dành vô số lời khen cho cameraman tại Singapore – những người đảm nhận nhiệm vụ ghi hình trận đấu - vì đã "chớp" được khoảnh khắc rất đẹp của các cổ động viên Việt.
Anh chàng khiến nhiều netizen chú ý. (Ảnh: Chụp màn hình trận đấu)
Hiện tại, anh chàng áo đen cổ vũ nhiệt tình trong trận Việt Nam - Lào vẫn đang là đề tài khiến netizen xôn xao bàn tán. Nhiều bạn trẻ không ngần ngại bình luận "truy tìm" thông tin về chàng trai này. Trước đó, dàn cameraman Việt Nam cũng từng "nhận nhiều điểm 10" nhờ bắt được hình ảnh cổ động viên đẹp trai, xinh gái trên khán đài.
Một nữ cổ động viên từng lọt vào ống kính camera trong quá khứ. (Ảnh: Chụp màn hình trận đấu)
Quay trở lại hành trình hiện tại của đội tuyển Việt Nam, chúng ta đang trải qua chuỗi 6 trận thua liên tiếp trước các đội đẳng cấp hàng đầu châu lục trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Chính vì vậy, AFF Cup 2020 không chỉ là nơi để thầy trò HLV Park tìm kiếm hương vị chiến thắng, nâng cao tinh thần, mà còn là cơ hội để chúng ta khẳng định vị thế số 1 ở khu vực Đông Nam Á.
Chức vô địch cũng chính là mục tiêu duy nhất và để đạt được điều đó, chiến thắng trước Lào là điều không thể bỏ qua. Cuối cùng, thầy trò HLV Park đã làm được điều này trong tối ngày 6/12 nhờ 2 bàn thắng đến từ Công Phượng và Văn Đức.
Công Phượng có trận đấu khá tốt khi mở tỉ số cho tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF)
Trong trận đấu tối ngày 6/12, HLV Park Hang Seo đã quyết định loại 6 thành viên, gồm thủ môn Quan Văn Chuẩn; hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình và Đỗ Thanh Thịnh; tiền vệ Lê Văn Xuân cùng chàng tiền đạo Trần Văn Đạt. Có thể thấy, HLV trưởng của tuyển Việt Nam đã dùng đội hình tốt nhất trong thời điểm hiện tại để tranh tài với nước láng giềng.
Như vậy, số cầu thủ ở độ tuổi U23 hoặc còn thiếu kinh nghiệm thi đấu đều không được ông Park trao cơ hội ra sân tại AFF Cup 2020. Được biết, so với đội hình xuất phát trong trận thắng Lào cách đây 3 năm ở kì AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam không còn những cái tên như Văn Lâm, Hùng Dũng, Anh Đức, Văn Quyết, Văn Hậu hay Trọng Hoàng… vì nhiều lí do khác nhau.
Hiện, hình ảnh về dàn trai xinh gái đẹp, cùng kết quả trận đấu vừa rồi vẫn đang thu hút được sự chú ý của nhiều người. Bạn có suy nghĩ gì, hãy chia sẻ cho YAN biết nhé!
VIỆT NAM THẮNG LÀO TRONG TRẬN MỞ ĐẦU AFF CUP 2020
Được biết, 30 năm kể từ khi hội nhập trở lại, ĐT Việt Nam vẫn thường được xem là "anh cả" của làng bóng khu vực bán đảo Đông Dương, gồm Campuchia và Lào. Chúng ta cũng thường chiến thắng 2 đội còn lại nhờ những bàn thắng đậm. Tuy nhiên, khi thời thế thay đổi, nhất là trong giai đoạn 2011-2017, Campuchia và Lào đã từng khiến Việt Nam có đôi chút đắn đo, lo lắng. Thế nhưng, cuối cùng, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn giành chiến thắng trong tối ngày 6/12.
Dù đối phương là ai, ông Park cũng không hề tỏ ra chủ quan, trong khi các học trò chưa một lần thể hiện thái độ khinh địch. Đây có lẽ cũng là lí do khiến người thuyền trưởng của tuyển Việt Nam tung ra đội hình mạnh nhất.