Những người chiến sĩ công an, bộ đội luôn vất vả vào dịp lễ Tết, khi cả nước được nghỉ ngơi ăn Tết vui vẻ thì họ liên miên bận rộn với lịch trực, đến cả thời gian dành cho gia đình cũng ít.
Tài khoản Facebook Lan Phương đã chia sẻ trên mạng xã hội bộ ảnh của chính mình chụp về người chiến sĩ làm nhiệm vụ trong thời khắc giao thừa đầy thiêng liêng hết sức ý nghĩa.
Nhân vật chính trong tấm hình là anh cảnh sát cơ động, đi lính được 2 năm và đó cũng là khoảng thời gian mà anh chưa về ăn Tết cùng gia đình, anh chỉ đợi chờ cái Tết tiếp theo là đợt ra quân để được trở về bên gia đình. Thời điểm chụp hình là lúc Giao thừa, người người hòa mình xem bắn pháo hoa còn anh cùng đồng đội phải trực các chốt, các điểm bắn, kiểm soát khu vực bắn không cho người dân ra vào tránh nguy hiểm.
Vậy đấy, khi mà bạn đang tay trong tay cùng người yêu hay quây quần bên gia đình ngắm pháo hoa, đón chào những hạnh phúc của thời khắc chuyển giao thì có những người vẫn đang phải thực hiện nhiệm vụ. Lúc hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất thì họ lại tập trung nhất để đảm bảo an toàn cho mọi người, ấy vậy mà nhiều người dân thiếu ý thức lại chẳng hợp tác.
Nhìn khoảnh khắc lặng lẽ làm nhiệm vụ rồi cùng đón Giao thừa bên đồng đội và những mệt mỏi của công việc, khi hoàn thành nhiệm vụ, trở về cũng là các anh lính bên nhau chứ chẳng được bên gia đình mà thấy thương thật sự. Trên kia tiếng pháo hoa vang trời, người dân bên nhau hò hét vui vẻ đón năm mới thì có những người vẫn âm thầm làm nhiệm vụ mà không than vãn.
Có những anh lính, anh dân phòng được hậu phương tâm lý, đến tận nơi trực để được cùng người yêu xem pháo bông, vẫn hạnh phúc bên người thân trải qua giây phút Giao thừa, vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ, cảm giác may mắn và ấm áp hơn bao giờ hết.
Mỗi nghề có 1 cái cực riêng, thế nhưng cái nghề không đón Tết được trọn vẹn bên gia đình là thiệt thòi lớn. Chẳng những cần được gia đình, người yêu thông cảm và yêu thương hơn mà các chiến sĩ công an ngày này còn cần lắm những sự hợp tác đáng quý từ người dân.
Nếu là người yêu, là vợ là gia đình của những chiến sĩ công an, bộ đội thì hãy là hậu phương vững chắc và thấu hiểu họ, dù yêu thương gia đình nhưng họ còn nhiệm vụ với dân với nước phải hoàn thành.
Xem thêm bài viết khác tại YAN.
Nguồn ảnh: Lan Phương