Sài Gòn, loay hoay một lúc cẩn thận lạc đường em ơi!

08:00 24/10/2017

Bạn đã từng loay hoay mãi trong những con hẻm ở Phú Nhuận vẫn không thể tìm được đường ra khỏi mê cung? Bạn đã từng đi mấy lần cái vòng xoay ở ngã 5, ngã 6 vẫn không biết quẹo vào đường nào?

Đảm bảo ai đã là thành viên của "hội mù đường" thì cũng đã từng ít nhất một lần loay hoay quẹo hết đường này tới đường khác theo lời người ta chỉ, và cuối cùng nhận ra mình quay lại chỗ cũ. Hay đau khổ hơn là điện thoại có bản đồ hẳn hoi nhưng mở ra vẫn không biết quay hướng nào cho đúng, có khi lạc vào nơi hang cùng ngõ hẻm, ứng dụng tìm đường liên tục báo: "Vị trí của bạn hiện tại không khả dụng", đến mức này thì chính là bế tắc quá rồi phải không?

Hãy xem dân mù đường và những câu nói kinh điển mỗi khi ra đường nhé!

1. Bị lạc 1 lần, chắn chắn... sẽ có lần lạc thứ n sau đó...

Sài Gòn, loay hoay một lúc cẩn thận lạc đường em ơi!

Cứ nghĩ lạc 1 lần sẽ nhớ đường? Bạn nhầm rồi, ở Sài Gòn không thể đếm hết bao nhiêu con hẻm, bao nhiêu con đường "ô bàn cờ", chưa kể đến có những nơi địa chỉ nhà chằng chịt số cũ, số mới không theo quy luật nào khiến với tụi "mù đường" chỉ muốn khóc thét. Và dù có đi qua bao nhiêu lần, có "quen quen" thế nào thì chắc chắn, lạc được 1 lần vẫn sẽ có lần đi lạc thứ n nhé.

2. Nỗi khổ khi hỏi đường vẫn không hiểu người ta đang nói gì

Sài Gòn, loay hoay một lúc cẩn thận lạc đường em ơi!

Mỗi người chỉ một kiểu, người chỉ đi đường tắt, đường vòng cho nhanh, người chỉ đi đường né kẹt xe... ai cũng có ý tốt nhưng vấn đề ở chỗ tụi "mù đường" không thể xử lí thông tin để đi đúng nơi. Đi một lúc chợt nhận ra mình đang quay lại chỗ ban đầu hay có khi lại đi lạc xa hơn.

3. Phải về được đến nhà thì mới giận tiếp được.

Sài Gòn, loay hoay một lúc cẩn thận lạc đường em ơi!

Kinh nghiệm là dù có giận dỗi thế nào, thì hãy vẫn tỉnh táo đợi về được đến nhà rồi giận, con gái nhé. Vì bạn trai chắc chắn sẽ nắm trong lòng bàn tay con đường nhanh nhất để đến nhà bạn, và định vị bạn tốt hơn cả GPS hay google map gấp nhiều lần.

4. Con đường vừa đi lúc sáng, nhưng tối đến sao lại thấy lạ thế này!

Sài Gòn, loay hoay một lúc cẩn thận lạc đường em ơi!

Sáng đi đường này vẫn thấy thân quen lắm, tối về kẹt xe thêm mưa lớn ngập đường rồi cả cận thị nữa thì đi hết cả con đường bằng niềm tin rồi giật mình tự hỏi không biết có còn ở Sài Gòn nữa không?

5. Chung cư đối với tụi "mù đường" cũng là một mê cung.

Sài Gòn, loay hoay một lúc cẩn thận lạc đường em ơi!

Chung cư có đánh số từng tầng, nhưng vẫn quá khó khăn để tìm đúng nhà mình. Rõ ràng nhà mình ở tầng đấy, phòng đấy, nhưng vẫn cứ nhầm cho được.

6. Là khi áp dụng hiệu ứng bầy đàn cả khi đi đường để không bị lạc.

Sài Gòn, loay hoay một lúc cẩn thận lạc đường em ơi!

Lần đầu tiên dân "mù đường" biết đi tắt đường hẻm thì đúng là vượt lên chính mình rồi nhỉ. Nhưng đôi khi đời không như là mơ, chạy theo người ta vào ngõ cụt để rồi lại thấy người ta từ từ dừng lại, nhẹ nhàng mở cửa, dắt xe vào nhà.

7. Bất cứ thứ gì nhìn thấy được cũng dùng để làm mốc, định vị bản thân.

Sài Gòn, loay hoay một lúc cẩn thận lạc đường em ơi!

Đã lạc đường lại còn diễn tả thế này thì thật sự cạn lời rồi. Xe hơi và con chó rồi sẽ bỏ đi, chỉ có em và cái cây "còn nơi đó chờ anh". Hãy tìm cái cây thì sẽ thấy em, anh nhé.

8. Đã mù đường thì dù ở đâu cũng đều có thể bị lạc.

Sài Gòn, loay hoay một lúc cẩn thận lạc đường em ơi!

Mù đường đạt đến cảnh giới cao nhất là cả thế giới thực và trong thế giới ảo đều bị lạc hết nhé. Và sau vài lần lạc thì mình cũng bỏ game luôn.

9. Hầm Thủ Thiêm là hầm dưới lòng sông Sài Gòn chứ không phải hầm ở dưới cầu các bạn nhé.

Sài Gòn, loay hoay một lúc cẩn thận lạc đường em ơi!

Rất nhiều người nhầm lẫn giữa hầm Thủ Thiêm và cầu Thủ Thiêm. Hầm Thủ Thiêm hay còn gọi là Hầm sông Sài Gòn, là 1 phần trong dự án Đại lộ Đông Tây nối Quận 1 với khu đô thị mới Thủ Thiêm, được chìm dưới lòng sông Sài Gòn. Trong khi đó, Cầu Thủ Thiêm là cây cầu nối 2 bờ sông Sài Gòn thuộc Quận 2 và Quận BÌnh Thạnh. Vậy nên, đây là 2 địa điểm hoàn toàn khác nhau các bạn nhé.

10. "Tao đã chạy mấy vòng quanh bùng binh rồi."

Sài Gòn, loay hoay một lúc cẩn thận lạc đường em ơi!

Bị lạc ở bùng binh là có thật nhé. Bùng binh nhiều ngã rẽ quá có khi phải chạy mấy vòng quanh bùng binh để nhìn cho rõ cái tên đường XXX quẹo vào. "Mù đường" lại thêm "não cá vàng" thì có khi còn quẹo đúng vào đường mình vừa chạy ra nữa chứ.

11. Tụi "mù đường" chính là những đứa bắt cóc dễ nhất.

Sài Gòn, loay hoay một lúc cẩn thận lạc đường em ơi!

Bắt cóc những đứa mù đường có khi chả cần tốn chút sức lực nào. Thậm chí bị bắt cóc có trốn ra được cũng chẳng biết đường về.

12. Đến cả Mặt Trăng cũng bị xem là công cụ để định vị và chỉ đường.

Sài Gòn, loay hoay một lúc cẩn thận lạc đường em ơi!

"Từ bao giờ, ngoài chiếu sáng tôi còn có vai trò định vị nữa vậy?", Mặt Trăng said.

13. Chú ơi, chú có thể nói ngôn ngữ gần gũi với dân mù đường tụi con không ạ?

Sài Gòn, loay hoay một lúc cẩn thận lạc đường em ơi!

Tay mặt là tay phải các bạn nhé. Đã lạc đường phải đi hỏi lung tung mà còn được nghe chỉ dẫn thế này thì đúng là "mông lung như một trò đùa" rồi.

Còn bạn, bạn có nỗi khổ nào khi đi lạc hãy chia sẻ cùng Yan nhé!

Nguồn: Internet