Cộng đồng ế đâu vào đây chứng nhận xem, có phải ế là sướng như này không?

10:00 06/11/2017

Gái ế không hề tẻ nhạt và suốt ngày mang bộ mặt ủ rũ như nhiều người vẫn nghĩ đâu nhé.

Người ngoài thì cứ xuýt xoa thương thay cho thân phận gái ế. Ba má thì lo lắng hai mấy tuổi đầu mà cứ như quả bom nổ chậm trong nhà, chẳng chịu đi lấy chồng cho thầy u vui lòng. Bạn bè thì cứ mang cái ế của mình ra nói tới nói lui. Cơ mà ế có sao đâu nhỉ? Cứ sống cuộc sống thoải mái của chính mình, chẳng cần giữ ý cho ai, cũng chẳng cần làm đẹp mặt ai ngoài bản thân.

Ai bảo ế chán? Độc Thân Vui Tính sẽ chứng minh cho bạn thấy ế cũng cực kì hay ho nha! 


Ế nhưng đâu có độc thân, ở chung với ba mẹ cũng vui cơ mà. 
Ế nhưng đâu có độc thân, ở chung với ba mẹ cũng vui cơ mà. 


Thời nay, thoát ế không quan trọng bằng khác nghèo. Các thanh niên cứ muốn có gấu làm gì, không lo mà kiếm tiền. 
Thời nay, thoát ế không quan trọng bằng khác nghèo. Các thanh niên cứ muốn có gấu làm gì, không lo mà kiếm tiền. 


Yêu đương lắm chuyện, tối nào cũng phải nhắn tin, trò chuyện rỉ rả, thời gian đâu mà ngủ? 
Yêu đương lắm chuyện, tối nào cũng phải nhắn tin, trò chuyện rỉ rả, thời gian đâu mà ngủ? 


Đấy thấy chưa, yêu là lắm cái khổ, nên thôi thà lỗ chứ không yêu. 
Đấy thấy chưa, yêu là lắm cái khổ, nên thôi thà lỗ chứ không yêu. 


Yêu là quá trình khiến người ta đau đớn về cả tinh thần lẫn thể xác. Vui thì vui lắm nhưng lúc có chuyện thì thôi tan nát tâm hồn. 
Yêu là quá trình khiến người ta đau đớn về cả tinh thần lẫn thể xác. Vui thì vui lắm nhưng lúc có chuyện thì thôi tan nát tâm hồn. 


Biết rồi nhé! Mặt tròn, da ngăm, ngực lép, ế thì đừng chê. Giàu lắm đấy! 
Biết rồi nhé! Mặt tròn, da ngăm, ngực lép, ế thì đừng chê. Giàu lắm đấy! 


Tiền thì không có nhiều nhưng mà được cái ế là ngon lành rồi! 
Tiền thì không có nhiều nhưng mà được cái ế là ngon lành rồi! 


Đừng hỏi vì sao ế, vì có ế cũng có mẹ lo. 
Đừng hỏi vì sao ế, vì có ế cũng có mẹ lo. 

Cộng đồng Độc Thân Vui Tính nói gì? 

Cộng đồng ế đâu vào đây chứng nhận xem, có phải ế là sướng như này không?

Trên đời này cứ tưởng chẳng có cái từ gì nghe khổ như từ ế nhưng thực ra thì không có người yêu có phải tội tình gì lớn lao đâu, nhìn bình luận đi chẳng có ai than thân trách phận sao ế cả, các thanh niên ế vẫn đang vui thế cơ mà. Nhớ này! Ế nhưng vẫn yêu đời, lạc quan, thế nên tham gia cộng đồng Độc Thân Vui Tính ngay nào bạn ơi, đảm bảo ngày nào cũng rộn ràng, và biết đâu bạn lại tìm được nửa kia ở cộng đồng này? 

Cùng tham gia bình luận ngay tại đây nhé!