Họ có thể là những tên ác nhân vô nhân tính tàn bạo nhất, nhưng những gì họ nói bạn không thể không để tâm. Đơn giản vì mặt tối của cuộc sống đã phần nào phản ảnh qua lời nói của những tên máu lạnh này.
1. Joker (The Dark Knight Rises)
“Muốn biết tại sao tao lại dùng dao không? Súng thì nhanh quá. Mày không thể thưởng thức hết được… những cảm xúc nho nhỏ. Trong cái lúc mà, mày thấy đó, trong giây phút cuối cùng, con người mới lộ ra khuôn mặt thật của chúng.”
2. Hannibal Lector (The Silence of the Lambs)
“Một thằng bên cục điều tra dân số từng thử chơi tao. Tao đã ăn gan của nó cùng đậu răng ngựa và một cốc Chianti ngon lành”
3. Loki (Marvel)
“Kẻ xấu cũng như bao người. Có lúc họ cũng cần ai đó. Chỉ khác là không ai nghe thấy cả”
4. Mario Puzo (The Godfather)
“Đừng bao giờ ghét kẻ thù của mình, điều đó sẽ ảnh hưởng tới sự phán xét của mày đó”
5. Harvey Dent (The Dark Knight)
“Ngươi sẽ chết như một anh hùng hoặc sống đủ lâu để thấy bản thân trở thành tên tội đồ”
6. Darth Vader (Star wars)
“Ta cảm thấy khó chịu với sự thiếu đức tin của ngươi đó”
7. Maleficent
“Gửi đến mọi chàng trai trên đời: suy nghĩ thật kỹ trước khi phá vỡ lời hứa và làm tan vỡ trái tim một cô gái, người chẳng thể biết được cô ấy sẽ trở thành thứ gì đâu”
8. Bane (The Dark Knight Rises)
“Ồ, mày nghĩ bóng tối là đồng minh của mày à? Mày chỉ đơn thuần nuốt chửng lấy nó. Tao được sinh ra từ bóng tối và uốn nắn bởi nó. Tao không được nhìn thấy ánh sáng cho tới khi đã trở thành đàn ông. Tao chỉ là kẻ mù lòa cho tới lúc đó. Bóng tối phản bội mày bởi nó thuộc về tao.”
9. Jack Torrance (The Shining)
“Wendy bé bỏng à, ánh sáng của đời anh. Em đã không để anh nói hết câu. Anh bảo rằng, anh sẽ không làm hại cưng đâu. Anh chỉ đập banh não của em thôi”
10. Cersei Lannister (Game of Thrones)
"Yêu thương càng nhiều, ngươi càng trở nên yếu đuối”
Chắc có ai sinh ra với cuộc sống mà mình mong muốn. Trong khi có những người được an phận thỏa mãn trong nhung lụa thì ngoài kia, những kẻ phải vật lộn trong bóng tối của cuộc đời lại có cái nhìn khác hơn so với hầu hết những người còn lại như chúng ta.