Tiếp tục tìm hiểu và bất ngờ trước những cái chết hết sức kì lạ của những vị vua và hoàng hậu trên thế giới
Vua Ludwig II của Bavaria
Ông là một vị vua bị đồn đại là mắc chứng bệnh tâm thần. Do khi quân giặc đang xâm chiếm, ông chỉ quan tâm tới nghệ thuật và liên tục mời các nhà soạn nhạc nổi tiếng thời đó về cung biểu diễn.
Chính quyền đã bỏ phiếu và đồng thuận việc tuyên bố nhà vua bị điên vào năm 1886.
Nhưng vua Ludwig lại chết một cách hết sức bí ẩn, đến nay vẫn không ai biết cái gì đã giết ông. Trong một lần đi dạo quanh hồ với vị bác sĩ riêng, người ta phát hiện cả hai đã chết. Có ý kiến cho rằng Ludiwg đã giết ông bác sĩ và tự sát. Nhưng nhiều người khác lại nói đây là một âm mưu của chính phủ.
Hoành đế La Mã Federick I
Frederick I hay Frederick Barbarossa được phong làm hoàng đế Đức vào năm 1152 và trị vì được 35 năm.
Frederick chết khi dẫn quân của mình vào Thổ Nhĩ Kì để đối đầu với hoàng đế Saladin.
Lý do là vì khi đến sông Goksu, các cố vấn của nhà vua bảo rằng cần phải xây cầu để băng qua sông do dòng nước chảy xiết rất nguy hiểm. Thế nhưng Frederick không tin và cứ thế lao thẳng xuống. Kết quả là cả người lẫn ngựa đều cuốn theo dòng nước.
Frederick, hoàng tử xứ Wales

Frederick là con của vua Geogre II nhưng lại chết trước cả cha mình. Vua Geogre II và hoàng hậu cũng không hề đau buồn vì họ rất ghét Frederick. Hoàng hậu còn nói rằng việc Frederick mất sẽ khiến bà được chết thanh thản hơn sau này.
Lí do là vì Frederick không màng tới chính trị mà chỉ ham chơi cricket (một đánh banh phổ biến ở Wales),ông chết ở tuổi 44 (9 năm trước khi cha ông chết) do bị áp-xe nặng do một trái banh cricket văng trúng người gây ra.
Nữ Hoàng Caroline

Bà là mẹ của Frederick đã kể trên. Cái chết của bà còn đau đớn hơn cả con mình. Vào những năm cuối đời,bà bị mắc bệnh nặng và phải nằm liệt giường.
Rồi tử cung của bà đã bị vỡ và bị xuất huyết nội dẫn đến cái chết khủng khiếp đau đớn tột cùng vào ngày 20 tháng 11 năm 1737 khi ruột của bà bị thủng và hoàn toàn "đổ" hết ra ngoài. Đây được xem là một trong những cái chết đau đớn nhất trong lịch sử hoàng gia
Vua Charles II của xứ Navarre

Charles II trị vì vương quốc Navarre từ năm 1343 đến năm 1387. Vì ông là một đứa vua tham lên nên khi ông mất, người ta nói đó là hình phạt của Thượng Đế.
Theo lịch sử, Charles II lâm bệnh ngoài da gì đó khiến các bác sĩ khuyên ông phải quấn vải nhúng rượu khắp người.
Một y tá sau khi khâu xong miếng vải quấn trên người nhà vua thì định cắt phần vải thừa cho gọn gàng. Nhưng do lúc đó là ban đêm nên cô không dám dùng kéo vì sợ cắt trúng thịt nhà vua, thế là nữ y tá bèn dùng đèn cầy để lấy sức nóng đốt phần vải thừa. Nhưng cô y tá quên rằng vải của nhà vua tẩm rượu nên kết quả là vua Charles II bị thiêu rụi.