Tiếp tục khám phá những sự ra đi vô cùng bí ẩn và đầy tranh cãi của các nhà lãnh đạo thế giới.
Hoàng đế Ananda Mahidol (năm 1946)

Khoảng 9 giờ 20 sáng ngày 20/6/1946, một tiếng súng vang vọng khắp hoàng cung ở Bangkok. Một người hầu vội chạy ngay tới phòng ngủ và thấy xác của hoàng đế Ananda Mahidol 20 tuổi nằm ngửa mặt trên giường với một viên đạn ghim trong trán và một khẩu súng lục trong tay. Vài giờ sau, em trai của ngài là Bhumibol lập tức nhận ngôi.
Nhiều ngày sau, giả thuyết rằng nhà vua đã tự sát bắt đầu dấy lên do Ananda vẫn còn đau buồn sau cuộc chia tay với người tình. Tuy vậy, điểm đáng nghi ngờ là đức vua là người thuận tay phải trong khi khẩu súng lại nằm ở tay trái. Sau đó người ta đưa ra kết luận rằng Mahidol bị sát hại, nhưng bởi ai? Bhumibol là nghi can lớn nhất do ông là người sau cùng gặp Mahidol nhưng lại không có chứng cứ.
Chính quyền sau đó bắt giữ ba nghi phạm khác: thư kí riêng và hai người hầu của nhà vua. Dù thiếu chứng cứ nhưng 3 người này vẫn bị xử bắn vào năm 1955.
Jan Masaryk (năm 1948)

Bộ trưởng bộ ngoại giao của cộng hòa Czech là Jan Masaryk chết trên sân của cung điện Cernin ở Prague vào buối sáng ngày 10 tháng 3 1948, xác của ông được tìm thấy ngay bên dưới căn phòng của mình nên có ý kiến cho rằng ông đã nhảy lầu tự tử.
Điều đặc biệt là rất ít ai được phép tiếp cận thi thể của ông cho đến khi an táng. Nhiều người đi viếng kể lại rằng nhìn thấy dấu vết lạ trên móng tay ông và nghi ngờ rằng đó là do Jan cố bám vào gờ tường khi đang giằng co với một ai đó. Sĩ quan cảnh sát - người điều tra chính vụ án này sau đó cũng chết một cách bí ẩn.
Hoàng Đế Haile Selassie (năm 1975)

Hoàng đế Haile Selassie được mệnh danh là "mãnh sư” của bộ tộc Judah. Tuy có nhiều tham vọng nhưng các chính sách của ông lại gây ra nạn đói và thất nghiệp khắp Ethiopia. Người dân đã đứng lên nổi dậy và giam cầm Haile trong chính cung điện của mình.
Vào ngày 27 tháng 8 năm 1975, người ta tuyên bố rằng vua đã chết trên giường của mình với nguyên nhân là suy đường hô hấp nhưng không ai, kể cả con trai ruột được nhìn thấy xác của nhà vua.
Cuối cùng, hài cốt của ông được tìm thấy rất tình cờ vào năm 1992 bên dưới một cái…bồn rửa mặt bên trong sân của cung điện. Người ta nghi ngờ rằng chính Mengistu Haile Mariam, một kẻ độc tài tàn ác đã siết cổ Selassie đến chết trong phòng ngủ của ông để chiếm ngôi vua.
Giáo Hoàng John Paul I (năm 1978)

Vị Đức Tổng Giám mục Albino Luciani đã khiến mọi người bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của ngài chỉ sau 33 ngày được phong chức.
Nhiều lời khai mâu thuẫn của các nhân chứng đã dấy lên nhiều nghi vấn rằng liệu có phải ngài đã bị ám sát. Ban đầu, thư kí của giáo hoàng tên là John Magee khai đã phát hiện sự việc này vào lúc 5:30 sáng. Nhưng một nữ tu tên Vincenza lại khẳng định bà đã nhìn thấy ngài mất trong tư thế như đang ngủ nên đó khó thể là do đau tim.
Nhiều giả thuyết cho rằng ngài đã bị đầu độc bởi một giám mục khác là Paul Marcinkus vì sáng hôm ấy, nhiều người nhìn thấy Paul lảng vảng trước nhà của Đức Giáo Hoàng. Đồng thời, nhiều người hầu khai rằng đã thấy một nhóm người đến lau dọn vết nôn ói do bị trúng độc của Giáo Hoàng và tạo tư thế đang ngủ cho ngài.
Do không được phép giám nghiệm tử thi nên vụ án tới giờ vẫn chưa có lời giải.
Muhammad Zia Ul-Haq (năm 1988)

Khi thủ tướng của Parkistan Muhammad đang trên đường về Islamabad thì chiếc máy bay bỗng chúi mũi và đâm thẳng xuống đất khiến toàn bộ hành khách thiệt mạng bao gồm cả đại sứ Mỹ Arnold Raphel cùng hầu hết những chỉ huy quân sự cấp cao của Pakistan.
Bên phía Mỹ nói là do lỗi kĩ thuật, còn bên Pakistan thì lại nói là do phá hoại khi họ tìm thấy những cuộn dây cáp bị cắt khi điều tra xác máy bay. Chưa hết, con của Muhammad lại cáo buộc phó tướng Aslam Beg mưu sát cha mình và che giấu những chứng cứ từ xác máy bay cho thấy nó bị tên lửa bắn hạ.
Nhưng Beg không phải là người duy nhất muốn Muhammad chết và số lượng nghi can càng tăng lên. Thế nhưng đến nay vụ án vẫn còn dang dở vì quá nhiều tranh cãi.