Những bí mật thầm kín của con trai: Rất mong con gái hiểu nhưng ngại nói ra

09:30 04/02/2019

Liệu quái vật hồ Loch Ness có thật hay không? Lũ con trai thì thường suy nghĩ hay dự tính gì khi bọn họ tắm quá lâu? Trong khi con gái đang phải chật vật vì hàng đống câu hỏi khó có đáp án trên, thì mới đây trên diễn đàn Reddit, trải lòng của phái nam đã thu hút khá nhiều sự quan tâm từ cộng đồng.

Cụ thể là, một tài khoản đã đặt ra câu hỏi: "Đâu là những "bí mật" của con trai mà con gái không hề biết?", và tất nhiên, mọi chuyện ngày càng trở nên thú vị hơn khi có quá nhiều câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này. 


Con trai thực ra có nhiều suy nghĩ lạ lùng lắm đó
Con trai thực ra có nhiều suy nghĩ lạ lùng lắm đó

Làm sao mới chiều lòng con gái được nhỉ?

"Nếu các cô các chị muốn gì thì cứ hỏi thẳng đi. Bọn tui biết sẽ phải làm gì ngay. Đừng nói "Em lạnh" vì chắc chắn lũ con trai sẽ chẳng thể nào hiểu được điều các bạn muốn là gì đâu. Thay vào đó hãy cứ nói rằng "Em rất cần một cái khăn choàng bây giờ". Và nếu các bạn có giận bọn tui vì một điều gì đó, hãy nói thẳng ra để bọn tui sẽ chấm dứt ngay việc đó nếu nó thực sự cần thiết.

Đừng cố tỏ ra bực bội hay ôm giận trong người và tự suy diễn rằng tại sao tui không quan tâm đến bạn. Thiệt ra là có đấy chứ, chẳng qua là tụi tui chả biết chính xác là bạn muốn tụi tui làm gì mà thôi." - Frazzman

"Tui đã dành cả giờ để xem một số thứ về máy bay chiến đấu, sau đó thì thấm mệt nên chợp mắt một tí và mơ thấy mình là phi công. Sau đó tui lại chợt nhớ ra mình cũng từng có một giấc mơ tương tự mà trong đó một con T-rex đang lái trên chiếc máy bay phản lực. Tui đã bật cười trước kỷ niệm đó thế là bà vợ trông thấy và hỏi tui tại sao lại cười, tui chỉ bảo là chẳng có gì đáng quan tâm đâu.

Thế là tui lại bật cười một lần nữa nghĩ về việc cái con T-rex đó đang cố làm sao để hòa nhập với môi trường của trường hàng không mà nó theo học. Và bây giờ thì tui với bà vợ đang cãi nhau bởi vì bả nghĩ là tui đang giấu giếm cái gì đó. 

Thật ra không phải tụi tui cố tỏ ra bí ẩn đâu, chẳng qua là đôi khi tụi tui chỉ cười vì một tình huống vô cùng hài hước mà thôi. Con gái đôi khi cũng vô lý kinh khủng ấy chứ, gì cũng moi ra chuyện để giận được" - pm_me_ur_rice_noodle


Con gái hay nghĩ xa, và khó khăn của con trai đó là tìm cách ngăn các cô suy nghĩ
Con gái hay nghĩ xa, và khó khăn của con trai đó là tìm cách ngăn các cô suy nghĩ

"Khi các cô hỏi tụi tui đang nghĩ gì trong đầu và nhận được câu trả lời là "không có gì", thì thật ra ý bọn tui là vậy luôn đó. Đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng của con trai khi họ có thể... ở trong trạng thái không nghĩ gì trong đầu nhé." - LDodge7047

"Khi có ai đó khóc trước mặt tụi tui, thì tụi tui thường có xu hướng sẽ tìm cách để giải quyết vấn đề. Và bởi vì điều này (hầu như lúc nào cũng) không thể, các cô cứ hoạch toẹt ra là "Em có thể trút giận lên anh một tí được không?". Hoặc bất cứ dấu hiệu nào cũng được để bọn tui biết đây là thời điểm nên chủ động lắng nghe phút trải lòng của các cô, chứ không phải là tìm cách giải quyết vấn đề." - realbadaccountant

Con trai thực ra kỳ quặc và đơn giản hơn các chị em tưởng đấy

"Tụi tui không bao giờ nắm được ngụ ý trong câu nói của bạn đâu. Việc thông báo rằng "Em suýt gặp tai nạn khi lái xe" không hề đồng nghĩa với việc tụi tui sẽ làm được gì đó cho bạn. Trong đầu tụi tui thực ra chỉ nghĩ rằng cảm ơn vì đã cảnh cáo, tụi tui sẽ cẩn thận hơn để không bị giống bạn á" - K2000kid

"Tui có gặp một cô gái và cổ nói tóc tui cắt trông rất đẹp. Và đến nay thì tui đã giữ đúng một kiểu cắt đó được 4 năm rồi đó." - LordSwitchblade

"Tụi tui bất lực trong việc mong mỏi bạn ném hẳn một cái gì đó qua cho nó lẹ thay vì phải tận tình đến gần tụi tui chỉ để trao tận tay..." - andytheg


Thích làm trò con bò là nghề của con trai
Thích làm trò con bò là nghề của con trai

"Tụi tui thật sự nghĩ rằng mái tóc của bạn rất đẹp. Trước khi cắt và sau khi cắt cũng vậy. Nó vẫn rất đẹp khi được uốn xoăn hoặc duỗi thẳng. Thế nên đừng liên tục hỏi tụi tui rằng tóc bạn có hợp với bạn không vì tụi tui cũng sẽ khen nó mà thôi." - banjohusky95

"Hầu như con trai ai cũng thích được khen hết á chẳng riêng con gái đâu. Chẳng có gì khiến cho một ngày của họ tuyệt hơn bằng việc có ai đó khen họ về bất cứ thứ gì, như đôi giày chẳng hạn." - -eDgAR-

Con trai cũng có những nỗi niềm chẳng biết tỏ cùng ai

"Bọn tui cảm nhận được có một nguồn áp lực to lớn từ xã hội rằng mình phải là người mạnh mẽ, ít nhạy cảm, phải biết quan tâm người khác, kiếm được tiền. Có rất nhiều khoảng thời gian tụi tui chả biết làm sao để trở nên như vậy cả. Và tụi tui thực sự sợ hãi. Nhưng tụi tui cũng biết rằng mình không được như thế, và cũng biết là mình không thể xin sự giúp đỡ từ ai cả. Thế là con trai bọn mình nảy sinh căng thẳng và trở nên cộc cằn hơn" - ImprovObsession

"Khi tụi tui muốn được một mình, không có nghĩa là tụi tui không muốn ở gần bạn đâu. Chỉ là tụi tui không muốn ở gần bất cứ ai hết chỉ một chút thôi." - aestusveritas


Đôi khi chỉ mong được thấu hiểu
Đôi khi chỉ mong được thấu hiểu

"Không phải là bọn tui không bắt được "tín hiệu" của mấy bạn; tụi tui chỉ lo ngại rằng lỡ đâu mình nghĩ xa quá thì sao. Nếu có ai đó tán tỉnh tui, thì chắc chắn tui sẽ rơi vào trạng thái lưỡng lự ngay: Liệu cổ có thực sự có ý với mình hay đây chỉ là một phần tính cách của cô ấy?" - dy_lan10

Con trai cũng nhạy cảm, nghĩ xa và mong manh như các chị em vậy. Chẳng qua chúng ta đều quen mặc định họ là phải như thế rồi, nên đôi khi đó cũng là nỗi khổ vô cùng tận của các chàng trai. Muốn tâm sự chỉ có thể tìm anh em, chỉ có thể trút bầu vào men say để hòng làm dịu đi cái tâm trí đang mệt mỏi vì cuộc sống, và đôi khi là vì con gái nữa.

Con gái có thể rất thích đối phương đoán được mình đang nghĩ gì để đối đãi cho đúng. Nhưng bạn phải biết rằng dù con trai có cố gắng tinh tế đến đâu, họ cũng vẫn là những con người rất đơn giản thôi. YAN thấy rằng chúng ta đừng nên đặt quá nhiều hy vọng ở họ để tạo nên áp lực, hãy để họ là chính mình thì tự khắc con trai sẽ trở nên tuyệt vời hơn cả mong đợi.

Nguồn ảnh: Pinterest