Nhóm Líu Lo tái hợp sau 19 năm
Trên trang cá nhân của NSƯT Thành Lộc và nghệ sĩ Đình Toàn mới đây vừa chia sẻ hình ảnh dàn diễn viên kịch nhóm Líu Lo: Thành Lộc, Bạch Long, Thanh Thủy, Hoàng Trinh, Đình Toàn tái hợp trong một chương trình vẫn chưa được tiết lộ.
>> Xem thêm: Thành Lộc: "Tôi cô đơn trên con đường mình đang đi nhưng vẫn phải đi thôi!"
Trải qua 19 năm, cuộc sống các nghệ sĩ tham gia trong chương trình cũng đã có sự thay đổi rất nhiều nhưng ở họ luôn có một điểm chung là vẫn theo đuổi đam mê diễn xuất, cống hiến hết mình cho khán giả
Sau màn hội ngộ của nhóm Líu Lo gần 19 năm, nhiều dàn sao như NSND Hồng Vân, NSƯT Hạnh Thúy, Jun Phạm, Nam Cường, Gia Bảo phấn khích khi thấy một phần tuổi thơ của mình ùa về.
Dàn sao Việt hào hức bình luận khi nhóm Líu Lo hội ngộ
Là một chương trình kể lại những câu chuyện cổ tích trên thế giới với phần minh họa mang đầy màu sắc của các diễn viên ra đời từ năm 2001. NSƯT Thành Lộc là người dẫn dắt chương trình cùng với 5 diễn viên: Mèo Ly Ly (Hoàng Trinh), Két La La (Thanh Thủy), Chú hề (Đình Toàn), Chó Lu Lu (Bạch Long). Những câu chuyện được kể luôn mang đến tiếng cười cho các bạn nhỏ, ngoài ra chương trình còn lồng ghép những bài học giáo dục sâu sắc vào trong từng mẫu chuyện.
NSƯT Thành Lộc chia sẻ về tình trạng giải thưởng của showbiz Việt
Vừa qua, NSƯT Thành Lộc đã có những chia sẻ trên trang cá nhân về tình trạng loạn giải thưởng trong showbiz Việt hiện nay. NSƯT Thành Lộc chia sẻ:
>> Xem thêm: Thành Lộc: "Tôi cô đơn trên con đường mình đang đi nhưng vẫn phải đi thôi!"
Lúc sáng ngồi tọa đàm với đồng nghiệp, tiền bối có, hậu bối có, mới tâm sự rằng mình như một nhân chứng cùng thăng trầm với một giải thưởng hơn 20 năm từ cái thời chưa có công nghệ thông tin mạng. Cho đến bây giờ, nghệ sĩ đã có trong tay mình một trang mạng xã hội, một fanpage riêng và còn nhiều hơn thế, cho nên khả năng kêu gọi fans của mình dồn phiếu cho mình ẵm giải thưởng nó có thể nằm trong tầm tay của bất kì ai, khi người đó có lượng người hâm mộ nhiều hơn. Sự chính xác mang tính nghề nghiệp, học thuật đôi khi không còn chính xác nữa, đó là vấn đề của thời cuộc, khó tránh và cũng dễ tổn thương. Cho nên thế hệ nghệ sĩ thời trước đó mà nhận một giải thưởng họ thật vui mừng và hãnh diện vì đó là giải thưởng mà công chúng từng bỏ phiếu bầu chọn cho họ. Họ cũng hồi hộp trông chờ nhưng không hề phải làm động tác kêu gọi ai bầu chọn cho mình, đó còn là danh dự, là lòng tự trọng của người nghệ sĩ. Còn chuyện bỏ tiền ra mua giải thì... đó là một câu chuyện khác rồi ha, không cho vô nội dung bài này vì nó dơ. Giải thưởng bao giờ cũng quý nhưng mua giải thì không có vui. Mới chiều nay có một giải thưởng khác thông báo mình nằm trong danh sách đề cử, hẹn mình đi quay một cái clip nho nhỏ kêu gọi khán giả bầu chọn cho mình. Ôi em ơi, anh xin lỗi anh không quen làm chuyện này! Từ chối thẳng thừng vậy luôn chớ biết sao giờ, giải thưởng có thể không đến tay do không kêu gọi, nhưng nếu kêu gọi mà giải thưởng không đến tay thì còn xấu hổ hơn. Thôi sống theo kiểu xưa vậy mà lành nha.
Nhắc đến thế hệ nghệ sĩ gạo cội của làng văn nghệ Việt, có lẽ sẽ không một ai quên mà bỏ qua cái tên Thành Lộc. Từ những vai diễn đầy biến hóa trên sân khấu Idecaf "Ngày xửa ngày xưa" đến những vai diễn nội lực của Bí mật vườn lệ chi, Dạ cổ hoài lang, Tía ơi má dìa,... thì với danh xưng "Phù thủy sân khấu" mà khán giả ưu ái dành tặng, NSƯT Thành Lộc chưa một lần nào khiến công chúng phải thất vọng về mình. Xem thêm bài phỏng vấn NSƯT Thành Lộc: "Tôi cô đơn trên con đường mình đang đi nhưng vẫn phải đi thôi!".
Ảnh: Tổng hợp
*Cùng đón xem những tin tức Phim ảnh mới nhất liên tục được cập nhật trên YAN!