Nhóm 6 người đi bộ về quê, tài sản chỉ có thùng mì và chiếc xe đạp

08:30 28/09/2021

Hơn 4 tháng qua, dịch bệnh bùng phát khiến nhiều người lao động tại các tỉnh phía Nam rơi vào cảnh khốn khó. May mắn, họ vẫn luôn nhận được sự giúp đỡ của cơ quan chức năng và những mạnh thường quân.

 
Nhóm 6 người dắt díu nhau đi bộ từ Đồng Nai về Tây Ninh. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Nhóm 6 người dắt díu nhau đi bộ từ Đồng Nai về Tây Ninh. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Nhóm 6 người đi bộ về quê được giúp đỡ

Thông tin từ Tuổi Trẻ, tối muộn ngày 27/9, một nhóm gồm 6 người dắt díu nhau đi bộ từ Đồng Nai về Tây Ninh. Hành trang của họ là 1 chiếc xe đạp, chở theo vài thứ đồ linh tinh như chai nước, thùng mì, mền gối,... Khi đi tới khu vực cầu Hóa An (TP. Biên Hòa), họ mệt mỏi nên dừng lại nghỉ chân.

 
2 đứa trẻ vui mừng khi được tặng quà. (Ảnh: Dân Việt)
2 đứa trẻ vui mừng khi được tặng quà. (Ảnh: Dân Việt)

Khi được hỏi chuyện, người này giới thiệu tên là N.V.D. Trước khi dịch bùng, vì khó khăn nên anh đưa vợ, 2 con gái (1 bé 15 tuổi, em còn lại 9 tuổi) lên Đồng Nai sinh sống. Tụi nhỏ không được đi học, thường ngày chỉ loanh quanh giúp bố mẹ những việc vặt. Trong thời gian dịch bùng phát tại Đồng Nai, anh D. và gia đình gặp khá nhiều khó khăn, 3 tháng không đóng tiền trọ nên vợ chồng, con gái dắt díu nhau đi bộ về quê. 

Trong hành trình hồi hương, vợ chồng anh D. đi cùng 2 đứa con, 1 cháu trai và 1 người bạn. Khi đến chốt kiểm soát giao giữa huyện Thống Nhất và Trảng Bom, họ được test nhanh, có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, khi đi bộ đến chốt thông qua tỉnh Bình Dương thì bị chặn lại, bắt quay về.

"Chúng tôi kéo nhau đi bộ 3 ngày đêm rồi. Giờ chúng tôi chỉ mong được về quê. Giờ dịch bệnh, không còn cách nào khác là trở về quê để mong có gì ăn đó..." - vợ chồng anh D. tâm sự.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng tại TP. Biên Hòa đã có mặt và kịp thời hỗ trợ cho vợ chồng người đàn ông này. Mọi người được tặng quà, đồ ăn nhẹ và sắp xếp xe ô tô đưa về nơi an toàn. Song song đó, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cũng giải thích cụ thể về tình hình dịch bệnh, mong bà con thông cảm.

 
Gia đình anh D. được sắp xếp xe đưa về nơi an toàn. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Gia đình anh D. được sắp xếp xe đưa về nơi an toàn. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Chia sẻ với Tuổi Trẻ về trường hợp này, ông Nguyễn Hữu Nguyên - Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa nói: "Trước mắt, địa phương tạm lo chỗ ăn chỗ ở cho các trường hợp khó khăn này và làm thủ tục xét nghiệm Covid-19. Sau đó sẽ tổ chức xác minh, liên lạc với địa phương mà họ có nguyện vọng trở về sao cho phù hợp trong tình hình dịch bệnh hiện nay".

>>> Bài viết liên quan: 2 mẹ con lạc đói, lang thang giữa Sài Gòn được MTQ giúp đỡ

Thanh niên đi bộ về Thanh Hóa được tặng xe đạp, xe máy

Vào chiều ngày 24/8, một câu chuyện tương tự cũng đã xảy ra tại khu vực xã Quế Phú (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam). Cụ thể, báo Người Lao Động đưa tin cho biết công an địa phương cùng Đoàn Thanh niên đã hỗ trợ góp tiền, tặng xe đạp cho một chàng trai đi bộ về quê.

 
Nam thanh niên được bà con tặng một chiếc xe máy cũ và cho thêm tiền. (Ảnh: Người Lao Động)
Nam thanh niên được bà con tặng một chiếc xe máy cũ và cho thêm tiền. (Ảnh: Người Lao Động)

Được biết, nam thanh niên này tên T., quê Thanh Hóa, làm phụ hồ ở Quảng Ngãi. Do tình hình khó khăn, không có xe di chuyển Bắc Nam nên anh đành đi bộ về quê. Chiều ngày 23/8, nam thanh niên đi nhờ xe đến Dốc Sỏi (Quảng Nam), có kết quả test nhanh âm tính. Tới ngày 24/8, T. đến thôn Hương Quế Đông (Quảng Nam) thì được bà con cho tiền, đồ ăn. Đáng chú ý, khi đến thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên), một mạnh thường quân còn kêu gọi bà con góp tiền, mua tặng anh chiếc xe máy cũ.

Riêng chiếc xe đạp được tặng trước đó, anh gửi lại địa phương trao cho học sinh nghèo.

>>> Đừng bỏ lỡ: Được hỗ trợ 10 triệu đồng, cụ ông đạp xe về quê chỉ xin giữ một chút

Hành trình về với gia đình có những khó khăn nhưng nhờ những người có lòng tốt nên cũng bớt chông gai hơn nhiều. Dẫu vậy, bà con vẫn nên xem xét thật kỹ, tránh về quê tự phát khiến cơ quan chức năng khó kiểm soát.

Hi vọng trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh sẽ khả quan hơn để mọi người có thể sớm được trở về nhà.

Các thông tin đời sống xã hội sẽ được liên tục cập nhật tại YAN!

NGƯỜI PHỤ NỮ GIÚP ĐỠ BÀ CON HỒI HƯƠNG

Vừa qua, câu chuyện về người phụ nữ tên T.H, quê ở TP. Phan Thiết gửi tặng mỗi bà con hồi hương 500.000 đồng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dân mạng. Được biết, chỉ trong 2 ngày, người phụ nữ này đã trao tặng cho mọi người tổng cộng 190 triệu đồng. 

Chia sẻ với Sức khỏe và Đời sống, chị tâm sự: "Khi xem được những hình ảnh người dân khăn gói đi xe máy về quê, tôi đau lòng lắm, không cầm nổi nước mắt. Tôi chỉ cầu nguyện cho dịch mau qua đi để người dân kiếm được miếng cơm thôi. Tôi gom được bao nhiêu tiền tôi sẽ đi làm từ thiện".

Với tấm lòng nhân ái của chị H., nhiều bà con khi trở về quê nhà đã nhiệt tình gọi điện, hỏi thăm, dân mạng cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Xem thêm tại đây!