Mùa hè đến cũng là mùa thi cử bắt đầu, mặc thời tiết nắng nóng, oi bức của Hà Nội đông đảo các sĩ tử vẫn mang trong mình một tinh thần và khí thế quyết tâm với mục đích đạt được những số điểm cao. Theo đó, sáng nay 18/6 kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 - 2023 đã chính thức diễn ra với hơn 100 nghìn thí sinh, 203 điểm thi, và trên 4.500 phòng thi tại khắp các quận, huyện, thị xã tại Hà Nội.
Không khí trước buổi thi tại Hà Nội vô cùng căng thẳng và hồi hộp. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)
Mở màn cho kì thi năm nay là môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút, hình thức thi tự luận. Sau khi môn thi kết thúc, đông đảo các thí sinh đã ra khỏi phòng thi với nhiều cảm xúc và tâm trạng. Đặc biệt trong đó, có một thí sinh đã thu hút sự chú ý khi chạy ra cổng trường ôm mẹ khóc nấc lên từng tiếng và nói rằng: "Con không làm tốt như mọi ngày. Mẹ ơi, môn Văn của con". Người mẹ ngay lập tức cũng ôm con vào lòng an ủi, động viên con.
Theo đó, đây là thí sinh lớp 9A1, trường THPT Archimedes. Được biết nguyện vọng của em là được học tại trường THPT Chu Văn An, do làm bài không tốt nên em đã không kiềm chế được cảm xúc và sự lo lắng.
Khoảnh khắc nữ sinh ôm mẹ khóc nức nở khi không làm bài tốt khiến ai nấy đều xúc động. (Ảnh: Gia Đình)
Với nguyện vọng thi vào trường THPT Chu Văn An nhưng cô bé lại lo lắng vì sợ không được vào. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)
Ngay sau khi nắm bắt được tình hình, rất nhiều bạn bè đồng trang lứa và các phụ huynh khác cũng an ủi và động viên em không nên lo lắng bởi đây mới chỉ là môn thi đầu tiên. Mong em sẽ cố gắng hơn ở 2 môn tiếp theo.
Nhiều người đã động viên, an ủi để nữ sinh này có thể bình tĩnh cho môn thi tiếp theo. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)
Kì thi tuyển sinh năm nay cũng được nhận xét là kỳ thi có nhiều áp lực và căng thẳng hơn mọi năm. Bởi số lượng thí sinh tăng cao đột biến dẫn đến tỉ lệ chọi sẽ cao hơn, và cơ hội cũng sẽ ít hơn. Không những thế, các em học sinh lại vừa phải trải qua một đợt khủng hoảng do dịch Covid 19, nếu không phải học online thì cũng là tự ôn tập nên chất lượng sẽ không được đảm bảo như bình thường.
Không chỉ các sĩ tử mà những bậc phụ huynh đứng ngoài cũng lo lắng sốt ruột cho con em mình. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)
Dù thời tiết nắng nóng nhưng nhiều phụ huynh vẫn quyết tâm đứng chờ con làm bài xong. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)
Có phụ huynh còn tâm lý đứng ôm bó hoa sẵn để tặng con gái. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)
Theo đó đề Văn năm nay được nhiều thí sinh đánh giá là không quá khó, vừa sức, đề thi bao gồm 2 câu hỏi chính: Ở câu 1 các thí sinh sẽ phải trả lời các câu hỏi xoay quanh tác phẩm Mùa Xuân Nho Nhỏ của nhà thơ Thanh Hải, và câu thứ 2 nêu quan điểm và suy nghĩ về sự hạnh phúc cũng như tầm quan trọng của vẻ đẹp tâm hồn.
Đề thi môn Ngữ văn năm nay được nhận xét là vừa phải không quá khó. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)
Kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/6, trong ngày đầu tiên này các sĩ tử sẽ tham gia 2 môn thi là Ngữ văn và Ngoại ngữ. Còn sang đến ngày 19/6 sẽ thi môn Toán và kết thúc kì thi. Với số lượng và tỷ lệ chọi quá cao, kì thi năm nay cũng căng thẳng và quan trọng không kém kỳ thi đại học.
Xem thêm thông tin tại YAN!
Mỗi con người chúng ta đều có những áp lực riêng của bản thân, cha mẹ thì lo áp lực cơm áo gạo tiền, chăm sóc nuôi dạy con cái. Học sinh thì áp lực khi mỗi mùa thi cử đến, năm nay cũng không ngoại lệ. Giữa cái nóng bức của Hà Nội, hàng trăm hàng ngàn con người đang phải cố gắng nỗ lực để có thể học tập trong môi trường mình mong muốn.
Cũng trong những mùa thi này chúng ta mới được chứng kiến nhiều câu chuyện xúc động, điển hình là câu chuyện về nữ sinh ôm mẹ khóc nấc khi không làm được bài môn Ngữ văn vào sáng nay. Thế nhưng, đó mới chỉ là khởi đầu, mong rằng các bạn học sinh hãy giữ tâm thế thật thoải mái và bình tĩnh để hoàn thành tốt các môn thi tiếp theo.
>> Xem thêm nhiều tin tức hơn tại đây!