Thông tin từ công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết đơn vị đang tạm giữ tài xế gây ra vụ tai nạn thương tâm khiến chị Đinh Thị Hải Yến và Trần Thị Quỳnh thiệt mạng tại hầm Kim Liên rạng sáng 1/5.
Chưa đầy một ngày vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người chết xảy ra tại hầm Kim Liên, người thân của các nạn nhân vẫn chưa khỏi hốt hoảng và bần thần.
Tại BV Bạch Mai (Hà Nội), nhiều người không khỏi xót xa khi chứng kiến con gái nạn nhân với dáng ngồi lọt thỏm trên băng ghế ngoài nhà xác bệnh viện. Em là N.M.L. (SN 1999), con gái nạn nhân Đinh Thị Hải Yến thất thần chờ "đón" mẹ về để lo hậu sự. Nỗi đau dường như quá lớn, L. thất thần không nói năng, đôi lúc phát ra tiếng nấc nghẹn không thành lời phá tan bầu không khí tại nhà xác bệnh viện Bạch Mai.
Người thân cho biết, khi nhận được tin mẹ gặp nạn đến nay, L. như người mất hồn, thi thoảng lại khóc nấc trong đau đớn và tuyệt vọng.
Vì bố ốm nặng, việc đi lại khó khăn nên cô sinh viên năm thứ 2 vẫn cắn răng chịu đựng, gượng dậy để lo việc hậu sự cho mẹ. Trên trang Facebook của chị Yến, con gái chị lẳng lặng đăng dòng cáo phó với nội dung "Con là con gái mẹ Yến. Con xin kính báo", kèm theo đó là hình ảnh tờ cáo phó đầy xót xa...
Dòng trạng thái con gái chị Yến đăng tải sau khi mẹ gặp tai nạn
Gia đình chị Yến có hai người con, con gái lớn đang học đại học năm 2, còn con trai út có vấn đề về thần kinh, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Chồng chị Yến đã nhiều năm nay bị bệnh nặng, tay chân sưng phù nên không đi làm được. Mọi chi phí điều trị, chi tiêu trong nhà đều trông cậy hết vào chị Yến.Trong nhà chị Yến dường như không có một vật gì giá trị, tường rêu, bàn ghế đơn sơ, giữa phòng đặt di ảnh…
Chị Yến là nhân viên phục trang của Đoàn biểu diễn 2 - Nhà hát Kịch Việt Nam. Chị được các đồng nghiệp quý mến trong khoảng thời gian công tác tại Nhà hát kịch. Theo các đồng nghiệp, sự ra đi của chị Yến là quá đột ngột và bất ngờ và đầy đau đớn với tập thể Nhà hát kịch. Theo những người công tác cùng, chị Yến khá tỉ mỉ phục trang, mọi người quen gọi "Yến ơi" khi có bất kỳ thứ gì cần từ cái tóc, cây kẹp đến bộ râu giả,...
Được biết, chiều 1/5, Phó giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam - nghệ sĩ Xuân Bắc đã đến gia đình chị Yến để thăm hỏi và hỗ trợ gia đình chị.
Trước đó, vụ tai nạn xảy ra khi tài xế điều khiển xe ô tô Mercedes BKS: 30F-154.** lưu thông qua hầm Kim Liên thì đâm vào một xe máy không biển số do chị Đinh Thị Hải Yến (SN 1976, ở Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) điều khiển, chở theo Trần Thị Quỳnh (SN 1976, ở Láng Thượng, quận Đống Đa). Hậu quả, chị Đinh Thị Hải Yến và chị Trần Thị Quỳnh tử vong tại chỗ.
Sau tai nạn, tài xế ô tô Mercedes không dừng lại hiện trường mà bỏ chạy về hướng Đại Cồ Việt thì bị lực lượng cảnh sát bắt giữ. Trao đổi với chúng tôi vào sáng 1/5, cơ quan công an xác định danh tính tài xế điều khiển ô tô Mercedes mang BKS 30F-154.** là Lê Trung Hiếu (SN 1980, ở Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội).
Bước đầu tại cơ quan công an, tài xế Hiếu khai nhận, trước khi gây tai nạn có uống nhiều bia, rượu. Thời điểm kiểm tra, nồng độ cồn đo được là 0,751mg/1L khí thở.
Hiện cơ quan công an đang bắt giữ tài xế này để điều tra làm rõ.
Các bài viết về Đời sống, Xã hội sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tại mục Đời của YAN NEWS!