Một lần nữa, mạng xã hội đã thể hiện sức mạnh của nó khi giúp lực lượng cảnh sát tìm thấy 3 đứa trẻ bị cha ruột bỏ rơi ở Ấn Độ.
Vừa qua, mạng xã hội Twitter tại Ấn Độ đã lan truyền một bức ảnh với tốc độ chóng mặt. Đó là hình ảnh được phóng viên địa phương Abhishek Shukla chụp lại tại nhà ga ở New Delhi. Trong ảnh, ba em bé ăn mặc phong phanh, vừa ngủ vừa co ro ôm lấy nhau để tránh cái lạnh tại nhà ga. Tuy nhiên, vì đang vội, anh chỉ có thể chụp ảnh lại ba đứa trẻ và đăng lên mạng xã hội để cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người.
Thật tuyệt diệu khi chỉ một hành động chia sẻ của cư dân mạng lại có thể giúp đỡ được cả ba đứa trẻ thoát khỏi cảnh bị bỏ rơi. Cảnh sát trưởng Madhur Verma đã nhìn thấy bức ảnh này và lập tức điều động lực lượng đến nhà ga tìm ba đứa trẻ.
Ông Verma kể lại rằng, khi đến vị trí trong ảnh, ba đứa trẻ đều đã bỏ đi nên lực lượng cảnh sát đã lục tung cả khu vực đó trong suốt 1 giờ vì sợ bọn trẻ bị bắt cóc. Cuối cùng, họ cũng đã tìm được cả ba tại một khu vực khác trong nhà ga, trong tình trạng đói rã rời, lạnh cóng và rất hoảng sợ khi nhìn thấy người lạ.
Danh tính của ba đứa bé nhanh chóng được xác nhận, gồm có Rahnuma 7 tuổi, Raja 5 tuổi và Sanya 4 tuổi. Cả ba đứa trẻ đã được đưa trở về với mẹ ruột. Người mẹ vẫn không hay biết rằng các con của mình đã bị chồng cũ mang đi nơi khác và bỏ rơi chúng. Người cha đã nhẫn tâm bỏ những đứa trẻ tại nhà ga và nói dối chúng rằng hãy đợi ở đây cho đến khi mẹ chúng đến đón.
Giờ đây, cả ba em được an toàn trong sự chở che của mẹ và sẽ tiếp tục được chăm sóc, trưởng thành. Và một lần nữa, mạng xã hội đã phát huy được sức mạnh của mình khi đã nhanh chóng giúp đỡ những đứa trẻ tội nghiệp này quay về với gia đình.