Với hai đêm diễn tại Hà Nội và TP.HCM thu hút hàng vạn người tham dự, Mỹ Tâm đã phá kỉ lục của chính mình và để lại dấu ấn đẹp trong một năm nhiều sóng gió của làng nhạc Việt. Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đẹp trong live concert Heatbeat của “họa mi tóc nâu”.
Trong cả hai đêm nhạc, khán giả đều đến sân vận động từ rất sớm để tìm cho mình vị trí đẹp, bất chấp việc phải trải bạt ngồi chờ dưới trời nắng nóng hàng tiếng đồng hồ. Nắm bắt tâm lý háo hức của fan, ban tổ chức cùng OPPO đã chuẩn bị sẵn rất nhiều nước uống miễn phí cho fan và vô số dụng cụ cổ vũ. Tất cả đều hoàn toàn miễn phí và được các fan đón nhận nồng nhiệt.
Dù số lượng khán giả đến với đêm nhạc lên đến hàng vạn người nhưng các fan đều xếp hàng trật tự để vào cổng, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy quá mức. Có được điều này là nhờ trước đó, trên khắp các diễn đàn, fanpage, fan Mỹ Tâm đã kêu gọi nhau giữ gìn trật tự trong đêm diễn. Ban tổ chức cũng thường xuyên phát loa thông báo khán giả tự ổn định trật tự, tránh để kẻ gian lợi dụng.
Ngay từ thời điểm chuẩn bị bắt đầu đêm diễn. Hàng vạn khán giả đã cùng gọi vang tên Mỹ Tâm và nhuộm xanh cả sân vận động bằng những dụng cụ cổ vũ trên tay, tạo nên một không gian tuyệt đẹp mà không một khán phòng hay nhà hát nào có thể so sánh được. Đó là màu xanh của tuổi trẻ, của sự đồng điệu, của sức sống đang căng tràn và cũng là thông điệp mà OPPO muốn gửi gắm qua đêm nhạc này.
Trong đêm diễn, Mỹ Tâm đã khiến khán giả cùng khóc, cùng cười, cùng hòa chung nhịp đập với mình. Và không ít lần, “họa mi tóc nâu” đã rơi nước mắt ngay trên sân khấu bởi quá xúc động trước tình cảm của khán giả.
Cô còn ân cần hỏi thăm từng khán giả mà mình bắt gặp. Đó là một khán giả lớn tuổi nhưng vẫn rất hào hứng đứng cùng những khán giả trẻ khác tại khu vực gần sân khấu để theo dõi show diễn tại TP.HCM. Đó còn là một học sinh lớp 9 lén gia đình đến theo dõi show diễn tại Hà Nội, là một người bán hàng cố bán nhiều hàng để có tiền mua vé tàu vào thủ đô xem show Mỹ Tâm, là một khán giả trẻ tại Mỹ trốn gia đình về Việt Nam chỉ để nghe Mỹ Tâm hát. Tất cả được “họa mi” nhắc đến bằng tình cảm yêu thương và cả sự biết ơn trước tình cảm khán giả dành cho mình.
Nữ ca sĩ cũng dành một khoảng lặng để tri ân người anh thân thiết của mình – cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Bắt nhịp để hát ca khúc My friend gửi đến người anh của mình cùng các khán giả thân thương, Mỹ Tâm nhiều lần nấc nghẹn và không thể hát tròn câu. Những giọt nước mắt lăn dài trên má “họa mi tóc nâu” khiến trái tim khán giả như cũng muốn thắt lại…
Một hình ảnh thật đẹp khác đó là khoảnh khắc Mỹ Tâm cảm ơn từng thành viên trong ê kíp thực hiện. Không chỉ giới thiệu tên của từng thành viên trong ban nhạc, cô còn nắm tay các thành viên trong nhóm múa ra sân khấu cúi chào khán giả.
Đặc biệt, “họa mi tóc nâu” cũng không quên nhắc nhớ đến OPPO – người bạn đồng hành tuyệt vời của mình. Cô không gọi OPPO là nhà tài trợ mà giới thiệu đây là những người bạn đồng hành của mình, những người có chung nhịp đập với Mỹ Tâm và khán giả của cô.
Ngay sau khi kết thúc liveshow, hàng nghìn khán giả đã không vội ra về ngay mà cùng nhau ở lại nhặt rác, don dẹp khu vực diễn ra chương trình. Các fan cho biết đây đã là một “truyền thống” với người hâm mộ Mỹ Tâm, là thông lệ sau mỗi đêm diễn của “hoạ mi tóc nâu” và cũng là hình ảnh thật đẹp khép lại một đêm thật trọn vẹn.