Những ngày gần đây, sự việc bé L.G.H. (2 tuổi, ở ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) mất tích đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Gia đình đã ngày đêm tìm kiếm, huy động nhiều nhân lực chỉ mong mang được cháu bé an toàn trở về.
Tuy nhiên phép màu đã không xảy ra khi sau 5 ngày nỗ lực, bé H. được tìm thấy không qua khỏi ở cạnh bờ suối gần nhà. Cha mẹ, người thân đều ngã quỵ trước tin dữ. Ngay cả nhiều người không quen biết nhưng biết tin cũng không khỏi đau lòng.
Bố bé trai khóc cạn nước mắt trong tang lễ của con. (Ảnh: Phụ Nữ Và Gia Đình)
Sau đám tang của con trai, bố của cậu bé đã gửi lời cảm ơn đến sự giúp đỡ của mọi người trong suốt những ngày qua. Đồng thời gửi gắm tình cảm đến đứa con bé bỏng đã không còn ở bên:
“Cảm ơn mọi người mấy ngày qua đã cố gắng tìm kiếm cháu.
Con về với gia đình rồi, giờ chỉ cầu mong về bên kia thế giới được sung sướng bình yên, đức Phật sẽ che chở cho con, mọi người vẫn luôn nhớ, luôn yêu thương con.
Kiếp này sống với ba me,con đã chịu khổ nhiều rồi. Ba xin lỗi con trai.”
Người cha đau buồn nhắc đến con trai đã không còn trên trang cá nhân. (Ảnh: Chụp màn hình)
Thế nhưng trái với sự thương tiếc mà hầu hết mọi người dành cho cậu bé xấu số thì lại có một bộ phận các đối tượng dửng dưng trước thông tin này. Trên mạng xuất hiện không ít những thông tin sai lệch, gây nhiễu loạn. Thậm chí còn có người đăng tin đã tìm thấy bé khiến những ai chưa rõ về sự việc đã vội vào chúc mừng.
Hay như mới đây một chủ tài khoản mạng còn đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ lết từng chút một trên mặt đất với gương mặt đau buồn cùng với đó là nhắc đến vụ bé trai ở Bình Dương khiến nhiều người cho rằng đây là mẹ của cậu bé.
Một số đối tượng lợi dụng sự quan tâm của mọi người với sự việc để tung tin giả. (Ảnh: Chụp màn hình)
Clip người mẹ đau đớn khi hay tin tìm thấy con trai 2 tuổi ở Bình Dương là không chính xác. (Ảnh: Chụp màn hình)
Song sau khi được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, đã có người phát hiện ra đây chỉ là clip giả mạo. Thực tế clip này đã có vào đầu tháng 3/2021, quay lại sự việc một gia đình đi tìm tro cốt người thân đã mất.
Trước đó, đích thân mẹ của bé trai cũng lên tiếng bức xúc phản ánh việc một số người lợi dụng tâm lý muốn tìm thấy con bằng mọi giá của gia đình hòng lừa đảo và trục lợi.
“Em không hiểu nổi trái tim họ sao máu lạnh quá. Trong lúc gia đình em đang tuyệt vọng đau buồn vậy mà có một số người lại lợi dụng nỗi đau người khác làm công cụ kiếm tiền." - mẹ cậu bé viết trên trang cá nhân.
Mẹ bé trai từng phải lên mạng đính chính thông tin. (Ảnh: Chụp màn hình)
Nhìn hình ảnh người thân gắng gượng trong lễ tang của bé trai cùng với những thông tin trước đó cũng đã đủ để thấy được sự đau đớn tột cùng mà gia đình đang phải chịu đựng. Vậy mà chỉ vì vài thú vui trên mạng xã hội, vì những cái like vô tri, có người lại tỏ ra vô cảm đến thế.
Những người tung tin sai lệch dường như không có chút quan tâm, xúc động nào đến sự việc đang xảy ra. Đây có thể xem là thái độ sống tiêu cực, ích kỉ trong cuộc sống, hoàn toàn trái ngược với tình thương giữa người với người đáng được đề cao và phát huy.
Hình ảnh gia đình đưa tiễn cậu bé khiến mọi người xót xa. (Ảnh: Phụ Nữ Và Gia Đình)
Lợi dụng câu chuyện của bé trai xấu số để câu view, câu like, chưa biết những người đó có thể đem về bao nhiêu sự nổi tiếng, lợi ích cho mình nhưng đã vô tình khoét sâu thêm vào nỗi đau của cha mẹ, gia đình cậu bé.
Những đối tượng đó đã không vượt qua được những cám dỗ, những tham vọng của bản thân, dễ dàng chạy theo hiệu ứng đám đông rồi vô tình đánh mất bản thân. Đây cũng chính là điển hình cho mẫu người chỉ biết sống và nghĩ cho riêng mình.
Có một nhà văn nổi tiếng từng nói “Nơi lạnh nhất không phải Bắc Cực mà chính là nơi không có tình thương”. Cái giá phải trả cho sự vô cảm thật khó nói nhưng chắc chắn không phải điều gì tốt đẹp. Vì vậy, nếu không thể chia sẻ với mất mát của người khác, cũng xin đừng lợi dụng nó để đem lại lợi ích cho bản thân.
Bài viết dựa trên ý kiến riêng của tác giả.
Các thông tin đời sống xã hội sẽ được liên tục cập nhật tại YAN!
LỄ TANG LẶNG LẼ CỦA BÉ TRAI 2 TUỔI Ở BÌNH DƯƠNG
Sáng ngày 21/10, gia đình đã tiến hành lo hậu sự cho bé L.G.H. ở Bình Dương. Trước sự mất mát và nỗi đau quá lớn, những gì bao phủ lên căn nhà nhỏ chỉ là một sự trầm lắng. Bà con hàng xóm xung quanh cũng lặng lẽ sang giúp gia đình lo liệu mọi chuyện.
Đến 11h cùng ngày, bé H. được an táng tại khu vực gần nhà. Người bố gần như ngã quỵ, bà nội của bé cũng chỉ biết ôm di ảnh cháu trai vào lòng gào khóc. Ông bà ngoại của bé ở Bình Phước do dịch bệnh còn không thể đến gặp mặt cháu lần cuối.
Anh L.G.Đ., bố bé H. nghẹn ngào trong suốt khoảng thời gian tìm kiếm con, hai vợ chồng gần như thức trắng. Nào ngờ đến lúc tìm được thì con trai đã không thể nói cười được nữa.