Một nhiếp ảnh gia tài năng đã dành nhiều năm để chụp ảnh về loài sóc đỏ. Bộ ảnh này của anh đã nhận nhiều giải thưởng quốc tế.
Geert Weggen - nhiếp ảnh gia người nước ngoài này đã chia sẻ với cộng đồng Bored Panda, anh nói rằng: "6 năm trước có một chú sóc đỏ đứng trước cửa nhà tôi và cứ chạy ra chạy vào tìm thịt. Con sóc cứ trở lại hằng ngày nên tôi đã có cơ hội để chụp ảnh nó."
Anh còn dành tình yêu cho loài động vật này bằng việc tổ chức 1 buổi hội thảo tại nhà, các buổi hội thảo diễn ra thường niên 2 lần 1 năm để mọi người chia sẻ những điều thú vị về sóc đỏ, loài động vật vô cùng đáng yêu.
Anh ơi chụp nhanh em muốn hắt xì quá rồi.
Cây nấm này có vẻ ổn đấy, tối nay no bụng rồi.
Cú hất nước thần sầu, anh nhiếp ảnh gia thật tài tình khi bắt trọn khoảnh khắc này của "người mẫu" sóc đỏ.
Kiểm tra xem hôm nay có thư của ai nào.
Anh ơi chụp nhanh lên, cành này yếu lắm rồi.
Không phải ai cũng làm được vậy đâu, phải tập Yoga dữ lắm đó.
Anh cười đi em chụp cho 1 tấm!
Anh đã dùng 6 năm của mình để vừa tìm hiểu thói quen, cách sống, cách sinh hoạt và là bạn của chúng để có những bức ảnh ấn tượng, truyền tải hết những nét đáng yêu mà hết sức bình dị của chúng. Đó cũng là lý do mà bộ ảnh của anh được công nhận bằng nhiều giải thưởng như vậy.
Xem thêm những bài viết thú vị khác tại YAN.
Nguồn ảnh: Boredpanda