Mới đây, vụ việc tranh chấp quyền nuôi con giữa Nhật Kim Anh và chồng cũ lại tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận khi Chánh án TAND Tối cao đề nghị xem xét, giữ nguyên bản án phúc thẩm của TAND TP. Cần Thơ (tuyên ông Bửu Lộc - chồng cũ nữ ca sĩ được quyền nuôi con).
Thông tin này khiến nhiều người bày tỏ sự hoang mang và lo lắng cho Nhật Kim Anh khi suốt thời gian qua cô đã rất cố gắng trong việc đưa con trai trở về với mình. Đặc biệt, trước quyết định này của phía toà án, Nhật Kim Anh cũng thể hiện sự không đồng tình.
Nhật Kim Anh và chồng cũ nhiều lần ra toà vì vấn đề giành quyền nuôi con. (Ảnh: Thanh Niên)
Báo Thanh Niên đã trích lời của Nhật Kim Anh khi cô chia sẻ về vụ việc, nữ ca sĩ cho hay: "Tôi chỉ mong muốn bé Tin được hưởng tình yêu của cả bên nội và bên ngoại. Tôi mong tòa xử một cách có tình, có lý chứ không chỉ dựa trên giấy tờ và những con số. Nếu trường hợp TAND Tối cao hủy quyết định cho tôi nuôi con thì tôi vẫn sẽ làm đơn kháng nghị yêu cầu xử lại từ đầu."
Nhật Kim Anh khẳng định, cô sẽ không bao giờ bỏ con mình và cũng không thể nào sống thiếu bé Tin. Nữ ca sĩ xúc động nói: "Là người mẹ, tôi không bao giờ bỏ con mình. Nếu tòa xử cho chồng tôi nuôi con cũng có nghĩa là ép tôi rời bỏ con mình vì từ trước đến nay, gia đình chồng cũ chưa từng hoan nghênh tôi đến thăm nuôi con, thậm chí còn cố tình gây khó dễ."
Nhật Kim Anh mong muốn con có đầy đủ tình yêu từ người thân. (Ảnh: FB Nhật Kim Anh)
Nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh, cô sẽ không "giành giật" nếu như vẫn được chồng cũ cùng gia đình anh cho gặp mặt và trò chuyện với con thường xuyên. Là một người mẹ, Nhật Kim Anh luôn hi vọng con sẽ có cuộc sống tinh thần đủ đầy. "Mỗi lần nghe con nói chỉ muốn về với mẹ, con muốn có mẹ là tôi đau đớn không chịu nổi", nữ ca sĩ nghẹn ngào.
Được biết, kể từ năm 2019, Nhật Kim Anh đã tiến hành khởi kiện giành quyền nuôi con vì cho rằng nhà chồng cũ chèn ép, chia cắt hai mẹ con. Đầu năm 2021, Nhật Kim Anh tiết lộ cô đã thắng kiện và nhận được quyền nuôi con. Song, phía chồng cũ của cô vẫn tiếp tục nộp đơn kháng cáo nên vụ việc cho tới nay vẫn chưa kết thúc.
Con trai Bửu Long (tên ở nhà là Putin, bé Tin) rất yêu thương mẹ. (Ảnh: FB Nhật Kim Anh)
Thời gian qua, dù đã thắng kiện nhưng nữ ca sĩ vẫn chưa thể gặp mặt con trai vì tình hình dịch bệnh. Mới đây, sau gần 1 năm xa cách, Nhật Kim Anh đã mang quà về tận Cần Thơ để đoàn tụ và đón Giáng sinh cùng con trai.
Cô hạnh phúc chia sẻ trên trang cá nhân: "Giáng sinh sớm với cục vàng. Thấy mẹ tập boxing cũng thích lắm, mê lắm nè. Nên năm nay ảnh xin mẹ quà Giáng sinh là một bộ boxing và 1 bộ Lego! Vì con học được cô giáo khen và được điểm A+ nè. Yêu cục vàng của mẹ lắm. Mẹ chúc con trai cưng của mẹ Giáng sinh thật ấm áp và ngập tràn yêu thương hạnh phúc nhé. Yêu Putin của mẹ".
Dù chỉ gặp con trong ít phút nhưng đối với nữ ca sĩ, đây chính là món quà tuyệt vời nhất ngày Giáng sinh. Cô không kìm nổi sự xúc động khi được ôm con trai trong vòng tay.
Ánh mắt Nhật Kim Anh rưng rưng khi đã rất lâu mới được ôm con vào lòng. (Ảnh: FB Nhật Kim Anh)
Cậu bé hớn hở khui món quà theo mong muốn và được mẹ chiều ý. (Ảnh: FB Nhật Kim Anh)
Thông tin về vấn đề tranh chấp quyền nuôi con của Nhật Kim Anh và chồng cũ cho tới nay vẫn nhận được sự quan tâm. Bạn nghĩ sao về câu chuyện trên? Chia sẻ dưới bình luận ngay nhé.
Cùng để lại bình luận và cập nhật những tin tức mới về chuyện sao Việt tại YAN nhé!
NHẬT KIM ANH KHÓC KHI TẶNG QUÀ SINH NHẬT CHO CON
Vì nhiều lý do và đặc biệt là dịch bệnh cản trở nên hiện tại Nhật Kim Anh vẫn chưa thể đón con về cùng ở chung nhà. Dẫu vậy, cô đã chuẩn bị hết mọi thứ, thậm chí mua hẳn căn nhà bên cạnh và thuê thiết kế, trang trí, xây cho con một căn phòng hoành tráng theo đúng sở thích.
Cô xúc động chia sẻ: "Chắc có lẽ duyên số không hợp tác với mẹ con mình. Đến ngày mẹ đón con về thì có Chỉ thị 16. Tùy duyên con ha, nếu con ở bên ba và ông bà nội thì mẹ luôn luôn ở đây chờ con. Giãn cách mẹ không thể về Cần Thơ để ôm con, hôn con được. Mỗi khi mẹ nhớ con mẹ lại lên phòng này, thật sự mẹ muốn con ở trong căn phòng này lắm".