Mới đây, một trường học đã phải công khai xin lỗi khi gửi nhầm tin nhắn chứa nội dung tục tĩu đến hàng trăm phụ huynh học sinh.
Theo Dailymail, chuyện lạ "có một không hai" trên xảy ra tại ngôi trường mang tên St Dunstan's ở thị trấn Glastonbury, Somerset, Anh Quốc. Trường học này có một hệ thống website hỗ trợ gửi tin nhắn văn bản cho các bậc phụ huynh học sinh, thường dùng để cung cấp tin tức về các sự kiện, thông báo cần thiết. Mới đây, một nhân viên trong trường đã mắc lỗi đánh chữ hết sức ngớ ngẩn khi dùng dịch vụ này gửi tin nhắn yêu cầu phụ huynh học sinh điền thông tin cho một mẫu đơn.
Website hiện đại của trường St Dunstan's ở thị trấn Glastonbury, Somerset, Anh Quốc.
Cụ thể, khi yêu cầu cha mẹ học sinh cung cấp thông tin về nơi sinh (country of birth), nhân viên này đã mắc lỗi sai chính tả khi viết từ “country”. Do viết thiếu chữ “o” và “r” trong từ country, người này vô tình khiến đoạn tin nhắn chứa từ lóng có ý nghĩa thô thiển, khiến thông báo của nhà trường trở nên hết sức dung tục.
Toàn bộ nội dung của đoạn tin nhắn như sau: “Trường học St Dunstan's thông báo: Học sinh hôm nay được phát phiếu thông tin để mang về cho phụ huynh kiểm tra và kí, vui lòng điền vào hai mục mới gồm: Nơi sinh và Quốc tịch”.
Đoạn tin nhắn mắc phải lỗi sai ngớ ngẩn đã được gửi thành công tới hàng trăm phụ huynh.
Ngay sau khi tin nhắn được phát tán, nhân viên của trường nhanh chóng nhận ra lỗi sai của mình và nhận lỗi. Lời xin lỗi được đưa ra sau 5 phút khi tin nhắn gốc gửi đi vào 11 giờ 37 sáng ngày 10/10.
Cụ thể, tin nhắn thứ 2 viết: “Trường học St Dunstan's: Xin lỗi vì lỗi chính tả trong tin nhắn trước. Từ bị sai đáng lẽ phải được viết là “Country”.
Tin nhắn bị mắc lỗi sai chính tả đã được gửi thành công tới hơn 340 phụ huynh học sinh trong trường. Chỉ vì một lỗi sai ngớ ngẩn này mà gần đây, ngôi trường này đã bị đánh giá “chưa đạt” trong một cuộc thanh tra.
Trường St Dunstan's ở thị trấn Glastonbury, Somerset, Anh Quốc.
Nhiều phụ huynh học sinh cũng đăng tải tin nhắn này lên mạng xã hội. Hình ảnh đoạn tin nhắn bị phát tán khá nhanh và nhận lại nhiều phản ứng trái chiều. Nathan Gray, một trong những người nhận được tin nhắn, đã gọi đây là một "lỗi khá lớn". Trong khi đó, một giáo viên của trường học Keith Howard cho rằng: “Rõ ràng đây là một sự nhầm lẫn và tôi chỉ biết chia buồn với bất kì ai cảm thấy bị xúc phạm vì tin nhắn này”.
Ảnh: Dailymail