Nhà báo Lý Minh Tùng mang nụ cười đến cho các bé

14:00 06/09/2014

Chiều qua (05/09), nhà báo Lý Minh Tùng (quản lí của ca sĩ WanBi Tuấn Anh) đã cùng với các anh chị em đồng nghiệp thực hiện một chuyến phát quà trung thu cho các bé tại Cơ sở Bảo trợ Trẻ em Thiên thần, quận 9.


	
	Nhà báo Lý Minh Tùng (ở giữa) và các anh chị em đồng nghiệp trong chuyến đi phát quà trung thu chiều qua.
Nhà báo Lý Minh Tùng (ở giữa) và các anh chị em đồng nghiệp trong chuyến đi phát quà trung thu chiều qua.

Như nhà báo Lý Minh Tùng đã chia sẻ từ trước thì toàn bộ doanh thu bán đĩa và tải nhạc chờ trên mạng của album "Khúc ca cho em" sẽ dành tặng cho công tác từ thiện, cụ thể là dành tặng cho các em bé có những mảnh đời kém may mắn tại Cơ sở Bảo trợ Trẻ em Thiên thần (quận 9) và đây cũng chính là tâm nguyện của chàng ca sĩ “tài hoa bạc mệnh” WanBi Tuấn Anh.

Được biết, Cơ sở Bảo trợ Trẻ em Thiên thần (quận 9) là nơi đang cưu mang, nuôi dưỡng và chăm sóc 20 em bé sơ sinh bị bỏ rơi, đa số các bé còn tromg độ tuổi ẵm ngửa. Các bé được các cô tại đây chăm sóc một cách ân cần, chu đáo. Họ xem các em như con ruột của mình và cố gắng nuôi dưỡng các bé. Tại đây, các bé được các cô chăm sóc từng cử sữa, giấc ngủ và được vui chơi cùng các bạn đồng trang lứa.

Nhà báo Lý Minh Tùng và các anh chị đồng nghiệp đã mua sữa, tả, đồ chơi, lồng đèn trung thu… để cho các bé có thể vui chơi nhân dịp Tết trung thu đang đến rất gần. Tuy số tiền còn ít nhưng đó là tấm lòng của anh, cũng như tất cả mọi người với hi vọng có thể đỡ đần phần nào vất vả cho các cô, cũng như mang lại niềm vui cho các bé.

Nhìn hình ảnh các bé tươi cười, rạng rỡ, đôi mắt tròn xoe, vô tư mà mọi người không kìm được cảm xúc. Vừa thương cho các em, từ nhỏ đã thiếu vắng tình cảm của cha mẹ, của gia đình nhưng lại vừa giận vì những bậc phụ huynh thiếu trách nhiệm. Nhưng giờ đây, các bé có được may mắn là sống trong tình thương của các cô cũng như các bạn có cùng hoàn cảnh.

Sau chuyến đi phát quà, nhà báo Lý Minh Tùng đã có những dòng chia sẻ đầy cảm xúc trên trang cá nhân. Anh xúc động: “Mới gặp mà đã có cảm giác thương yêu không lý giải được. Nếu ba con mình thật sự có duyên, từ từ ba sẽ rước con về nhé. Mỗi lần làm điều gì đó tốt lành, cảm thấy mình nhận được nhiều hơn là cho đi.

Một số hình ảnh khác trong chuyến đi phát quà chiều qua (05/09):