Chương trình The Voice Kids - Giọng Hát Việt Nhí đã đi đến chặng cuối cùng với 3 giọng hát: Mỹ Chi, Quang Anh và Ngọc Duy trong đêm chung kết (7/9).
Đêm nay các thí sinh nhí phải hát 3 ca khúc: 1 ca khúc thi, 1 ca khúc hát cùng HLV và 1 ca khúc hát với các thí sinh cũ.
21 giờ 15: Bất ngờ chàng 'Hoàng tử The Voice' Bùi Anh Tuấn lại xuất hiện trên sân khấu The Voice Kids để làm nhiệm vụ mở màn cho đêm chung kết. Bất ngờ hơn nữa, bỏ qua sở trường với những bản tình ca trẻ trung, thời thượng, Bùi Anh Tuấn lần này đã mang đến ca khúc Quê Hương (thơ: Đỗ Trung Quân, nhạc: Giáp Văn Thạch).
21 giờ 20: MC Trấn Thành và Thanh Thảo xuất hiện trên sân khấu, lần lượt giới thiệu những gương mặt chủ chốt của The Voice Kids.
21 giờ 30: Ngọc Duy đã là thí sinh đầu tiên của đêm chung kết lên sân khấu cùng huấn luyện viên của mình là ca sĩ Thanh Bùi. Ngọc Duy và Thanh Bùi đã liên tiếp mang đến những ca khúc Đường Về Xa Xăm, Baby, Tìm về dấu yêu. Không chỉ Ngọc Duy khiến khán giả liên tục sôi động bằng giọng hát chắc khỏe và phong thái tự tin, huấn luyện viên Thanh Bùi cũng tận dụng cơ hội này để khoe giọng hát 'cao vút' đến khó tin của mình.
21 giờ 39: Huấn luyện viên Hiền Thục tiếp tục đưa Mỹ Chi lên sân khấu với phần thi của cô bé có nickname dễ thương 'Chị 7'. Tuy bắt đầu bằng Giấc mơ ngày xưa, nhưng nhanh chóng sau đó, thầy trò Hiền Thục - Mỹ Chi lại hòa giọng ngọt ngào trong Ru lại câu hò, Trên bến sông buồn. Vẫn là giọng hát ngọt ngào quen thuộc, Mỹ Chi luôn làm hài lòng khán giả, điểm trừ duy nhất của phần trình diễn này là vài đoạn 'mất tập trung' của huấn luyện viên Hiền Thục.
21 giờ 46: Quang Anh vẫn luôn làm khán giả ngạc nhiên về mức độ khó trong cách chọn bài hát. Và lần này cũng không ngoại lệ khi cậu bé chọn Đá trông chồng của Lê Minh Sơn, ca khúc đã từng rất thành công qua những giọng hát đầy cá tính và trải nghiệm như Thanh Lam, Ngọc Khuê. So với hai phần trình diễn trước, tiết mục của Quang Anh đã có được sự trợ giúp đắc lực từ bài phối mà nổi bật nhất là tiếng kèn lá dìu dặt, ma mị. Và một thuận lợi đặc biệt khác của Quang Anh là người mẹ của cậu bé cũng đã lên sân khấu để hỗ trợ con mình.
22 giờ: tốp ca của đội Hiền Thục tiếp tục chương trình đêm chung kết. Khác với phần song ca mượt mà ở đầu chương trình. Phần hòa ca của đội Hiền Thục mắc khá nhiều lỗi khi các bé gần như tranh nhau hát tạo nên tổng thể lộn xộn. dù rằng rất nhiều lần Hiền Thục đã cố gắng dẫn dắt các em về giai điệu chính. Dẫu sao, qua phần thể hiện này, khán giả vẫn có thể nhận ra chất giọng cực khỏe của Linh Lan cũng như khẳng định được 'chị 7' Phương Mỹ Chi chỉ nên, và chỉ có thể hát đúng dòng nhạc của mình mà thôi.
22 giờ 04: đội của huấn luyện viên Thanh Bùi tiếp tục nhận nhiệm vụ khuấy động sân khấu. Hoàn toàn đối lập với bức tranh hỗn độn của đội Hiền Thục, Stand by me của đội Thanh Bùi được phân chia tưởng như rất ngẫu nhiên nhưng lại rất khúc chiết. Các em trong đội như Hữu Đại, Vũ Song Vũ, Ngọc Duy... không chỉ góp phần tạo nên tổng thể hoàn chỉnh của ca khúc mà còn tìm được đủ không gian để thể hiện cái riêng trong giọng hát, phong cách của mình.
22 giờ 12: Quang Anh trở lại sân khấu cùng huấn luyện viên của mình là Hồ Hoài Anh. Ca khúc Quê nhà được dàn dựng thành một hoạt cảnh với hai cha con ở miền quê nhớ về người mẹ, người vợ ở xa. Lần này, anh chàng "cu Tí đàn bầu" Hồ Hoài Anh đã thể hiện khả năng đánh đàn bầu và phối bè trên một ca khúc mang đậm chất liệu dân gian của nhạc sĩ Trần Tiến. Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh đã cùng cậu học trò nhỏ mang đến rất nhiều cảm xúc cho khán giả tại chỗ cũng như theo dõi qua màn ảnh nhỏ.
22 giờ 30: Một bất ngờ lớn của sân khấu đêm chung kết Giọng Hát Việt Nhí khi NSND Ngọc Giàu đã xuất hiện trong khúc ca Dạ Cổ Hoài Lang nổi tiếng của tác giả Cao Văn Lầu. Gần 80 tuổi, dù rằng không thể có được giọng hát của thời đỉnh cao nhưng NSND Ngọc Giàu cũng đã làm tròn nhiệm vụ đối với một khúc hát kinh điển trong ngành cổ nhạc. Kết thúc khúc hát, Phương Mỹ Chi đã xuất hiện để trao vòng hoa tươi thắm tiếp tục biểu diễn ca khúc Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang. Đây cũng là một hình ảnh rất ý nghĩa khi hàm ý Phương Mỹ Chi sẽ là thế hệ nối tiếng những NS lão thành đi trước để gìn giữ vốn quý dân ca của dân tộc. Ca khúc của Vũ Đức Sao Biển đã được Phương Mỹ Chi thể hiện một cách hoàn hảo, không tì vết và hoàn toàn bằng phong cách chuyên nghiệp của một người đi hát.
22 giờ 41: Ngọc Duy trở lại sân khấu với Dòng Máu Lạc Hồng với phong cách cực kỳ hiện đại từ trang phục đến âm nhạc. Nếu ở Phương Mỹ Chi, thông điệp bảo tồn vốn quý được thể hiện thì với Ngọc Duy đó là ước mơ vươn tới một tương lai của những điều mới mẻ hơn, hiện đại hơn. Khác với lối thể hiện hào hùng, hoành tráng, Dòng Máu Lạc Hồng của Ngọc Duy đã được pha thêm rất nhiều chất liệu hiện đại của hiphop và rock và mang đến khán giả những cảm giác mới mẻ, hấp dẫn.
22 giờ 48: Đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang tiếp tục mang đến chương trình tiết mục hợp ca Giữ lấy niềm tin (Just keep believing). Có thể dễ dàng nhận thấy, không khí vào lúc này không còn là cuộc thi thố mà đã trở thành một liên hoan âm nhạc, một sân chơi để các em nhỏ với niềm đam mê âm nhạc có thể đùa vui với nhau.
Các thí sinh đêm chung kết nghe nhận xét từ các huấn luyện viên.
23 giờ 12: Á quân Giọng Hát Việt 2012 Đinh Hương xuất hiện trên sân khấu trong lúc chờ đợi kết quả cuối cùng.
23 giờ 23: Nguyễn Quang Anh chính thức trở thành quán quân mùa đầu tiên của Giọng Hát Việt Nhí.