Nguyên Khang với vai trò MC Confetti: nỗ lực và luôn mang đến điều mới lạ

10:35 02/03/2019

Sau một thời gian dài vắng bóng, tối thứ 6 ngày 01/03/2019, MC Nguyên Khang đã quay trở lại với vai trò người dẫn chương trình Confetti. Liên tục hoạt ngôn, cười nói vui vẻ để dẫn dắt trò chơi đố vui trực tuyến, thế nhưng ít khán giả biết được đằng sau phong thái tự tin của anh là cả một quá trình nỗ lực đi lên đầy nước mắt.

MC Nguyên Khang - Chàng trai "vàng" của làn sóng radio cho giới trẻ ngày nào đã bất ngờ thay thế vị trí của Sam trong tập phát sóng mới nhất của Confetti. Lần quay trở lại này ngoài ngoại hình có phần thay đổi, Nguyên Khang vẫn giữ nguyên được giọng nói ấm áp và phong cách dẫn tươi vui.


Xuyên suốt chương trình Confetti, chàng MC đã liên tục khuấy đảo không khí giúp nhịp điệu chương trình diễn ra hợp lý, không thừa một khoảnh khắc nào.
Xuyên suốt chương trình Confetti, chàng MC đã liên tục khuấy đảo không khí giúp nhịp điệu chương trình diễn ra hợp lý, không thừa một khoảnh khắc nào.

Lạc quan, chuyên nghiệp thế nhưng đằng sau vẻ ngoài như thế lại là một Nguyên Khang từng rất tiêu cực, phải có ý chí phi thường, nỗ lực gấp đôi gấp ba người khác mới hiện thực hóa được ước mơ làm MC của mình. Trái ngược với vẻ tự tin hiện tại, lúc nhỏ Nguyên Khang rất nhút nhát và tự ti. Mặc dù luôn xếp đầu thành tích học tập trên trường lớp, thế nhưng anh rất cô đơn vì một phần mặc cảm ngoại hình mập ú, ăn nói kém duyên nhưng quan trọng nhất vẫn bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn của mình.


Sinh ra trong một gia đình nghèo, ba mẹ thường xuyên cãi nhau vì chứng nghiện rượu của ba, bị bạn bè xa lánh... Cuộc sống của anh có lúc gần như bế tắc khiến bi quan đến mức có ý định tiêu cực. Ảnh: Internet
Sinh ra trong một gia đình nghèo, ba mẹ thường xuyên cãi nhau vì chứng nghiện rượu của ba, bị bạn bè xa lánh... Cuộc sống của anh có lúc gần như bế tắc khiến bi quan đến mức có ý định tiêu cực. Ảnh: Internet

Nguyên Khang sinh ra trong một gia đình nghèo, ba mẹ thường xuyên cãi nhau vì chứng nghiện rượu của ba. Năm anh học lớp 11, tâm lý tuổi mới lớn nhạy cảm, cộng dồn sự chịu đựng áp lực mà không có người tâm sự trong thời gian dài, anh từng có ý định tiêu cực.


Đã có lúc anh gần như đã mất định hướng cho tương lai của mình. Ảnh: Internet
Đã có lúc anh gần như đã mất định hướng cho tương lai của mình. Ảnh: Internet

Anh từng chia sẻ: "Nhà vốn nghèo, tôi không thấy khổ nhưng nhìn thấy mẹ vất vả, tôi buồn lắm. Ba tôi tối ngày chỉ biết uống rượu rồi mắng vợ con, không đỡ gì cho mẹ cả [...] Rồi mỗi khi nhìn thấy cảnh các bạn được ba đưa đến trường, cùng các con đi ăn sáng là tôi chỉ muốn khóc". Những suy nghĩ trên anh chỉ dám giữ trong lòng vì sợ mẹ buồn.

Và rồi anh cũng vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó khi thi đỗ hai trường đại học thuộc top đầu là đại học Bách Khoa Tp.HCM và đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn Tp.HCM. Đứng giữa hai ngả đường, anh đã chọn nộp đơn vào Bách Khoa vì cho rằng, dân kỹ thuật vốn khô khan, nên nếu học ở đây anh sẽ dễ được "cảm thông" khoản ăn nói kém hơn. Thế nhưng, như loài đại bàng muốn sải cánh bay, anh sớm nhận ra mình thuộc về một bầu trời khác. Nguyên Khang thấy mình không hề có chút hứng thú nào với các môn học ở trường.


Anh nhớ lại: "Lúc đó trong đầu tôi luôn có câu hỏi: "Chẳng nhẽ cuộc đời mình cứ nhàn nhạt như thế này mãi sao? Kết thúc một kiếp người như vậy thì rất là tệ". Ảnh: Internet
Anh nhớ lại: "Lúc đó trong đầu tôi luôn có câu hỏi: "Chẳng nhẽ cuộc đời mình cứ nhàn nhạt như thế này mãi sao? Kết thúc một kiếp người như vậy thì rất là tệ". Ảnh: Internet

Thay vì im lặng chịu đựng như trước đây, Nguyên Khang quyết định thay đổi để cứu mình. Anh đăng ký tham gia câu lạc bộ tiếng Anh để tăng khả năng ngôn ngữ. Song song với việc học trên trường, Nguyên Khang còn chủ động đăng ký các hoạt động tình nguyện viên tích cực cho các chương trình, hội nghị quốc tế lớn để tập cho mình thói quen ăn nói dạn dĩ, lưu loát hơn. Sau phần "nội dung", anh tiếp tục phấn đấu luôn cả "hình thức". Ngoại hình thừa cân nhưng vẫn chưa dư dả tài chính, anh quyết định áp dụng bí quyết  "con nhà nghèo" - chạy bộ. Đặc biệt, anh còn sáng tạo ra cách chạy mới: vừa mặc áo mưa vừa chạy để nhanh vã mồ hôi gấp đôi với người thường.


Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng anh cũng gặt hái được trái ngọt. Ảnh: Internet
Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng anh cũng gặt hái được trái ngọt. Ảnh: Internet

Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng anh cũng gặt hái được trái ngọt khi tốt nghiệp loại giỏi ngành Vật lý kỹ thuật - Khoa Khoa Học Ứng Dụng. Song song đó, danh sách thành tích của anh đạt được khiến người khác phải ngưỡng mộ: đại diện thanh niên Việt Nam tham gia Diễn đàn lãnh đạo thanh niên Châu Á tại Hàn Quốc và Nhật Bản (2005); đảm nhận vai trò sĩ quan liên lạc cho Bộ Thương mại tại APEC - SOM II, lọt vào top 10 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi "Người dẫn chương trình truyền hình" (2006); trở thành MC cho một loạt các chương trình phát thanh, truyền hình dành cho giới trẻ những năm sau đó như The Voice, X Factor, The Remix, Sing My Song,...

 
“Mọi người đã quá quen với hình ảnh một MC lịch lãm, sang trọng thì giờ là lúc tôi muốn hướng đến khả năng biểu diễn để làm mới mình." - MC Nguyên Khang chia sẻ. Ảnh: Internet 
“Mọi người đã quá quen với hình ảnh một MC lịch lãm, sang trọng thì giờ là lúc tôi muốn hướng đến khả năng biểu diễn để làm mới mình." - MC Nguyên Khang chia sẻ. Ảnh: Internet

Dẫn một số chương trình lớn cần khả năng ứng biến sân khấu linh hoạt, cũng khiến Nguyên Khang gặp ít nhiều sự cố và nhận những chê bai từ khán giả, nhưng sau tất cả, Nguyên Khang vẫn là một người “dám liều lĩnh, dám thất bại và dám làm lại”. Cùng chúc anh với lần trở lại trong vai trò MC trong Confetti lần này sẽ lột xác hơn nữa, mang đến cho khán giả một mùa đố vui trực tuyến nhiều niềm vui và thành công hơn!