Nguyễn Đức Huy trong mắt bạn bè: "Tụi mình có một bí mật chôn dưới lòng đất"

17:40 30/06/2015

Ra đi đột ngột, chàng trai Nguyễn Đức Huy không chỉ bỏ dở cơ hội tận tay nhận lấy tấm bằng Kiến trúc sư, mà còn khiến cho những người bạn xung quanh anh nghẹn ngào, đau đớn. Chỉ mới đây thôi, nụ cười và những kỷ niệm về anh vẫn còn đong đầy trong trái tim họ.

Những ngày qua, câu chuyện về người cha lên nhận bằng tốt nghiệp thay con trai đã qua đời khiến cộng đồng mạng không khỏi thổn thức. Sau khi tìm hiểu từ những người thân xung quanh Nguyễn Đức Huy, chúng tôi lại không khỏi bồi hồi, xót xa cho một con người trẻ tuổi không chỉ tài năng mà còn có bao phẩm chất tốt đẹp.

Bạn Phạm Thanh Hiền, một người bạn thân thiết với Đức Huy đã hơn 8 năm bồi hồi kể lại: “Trước giờ chúng tôi vẫn dùng câu cửa miệng “Sốc quá!” nhưng khi nghe tin Huy đột ngột ra đi, lần đầu trong đời chúng tôi mới biết như thế nào là một cú sốc”.

Trong cảm nhận của những người bạn, Huy là một chàng trai hiền lành, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ người khác, không chỉ là những người thân, người quen biết, mà còn là những sinh vật bé nhỏ. Thanh Hiền xúc động kể lại: “Một lần kia Huy gọi cho tôi trong lúc đang khóc nức nở. Thì ra là Huy đi ngoài đường, gặp một con chim non nằm ngã dưới đất, Huy thương quá nên nhặt con chim về, đặt lên một tổ chim ở gần nhà. Nhưng Huy không ngờ con chim mẹ trong cái tổ ấy biết đó không phải là con của mình nên vật con chim non chết. Huy cứ khóc mãi vì nghĩ đó là lỗi của mình”.

Bạn bè nhận xét rằng Huy hơi trẻ con, lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi. Bạn Nguyễn Hoàng Tân, người bạn thân đã cho Huy ở nhà mình hơn 1 năm kể lại: “Ở cùng nhà nhưng phòng tôi là Huy dọn dẹp hết. Nó cứ bận rộn suốt ngày vì hay giúp bạn bè làm hết việc này đến việc kia. Có lúc tôi bảo những người bạn kia có trân trọng những gì mà Huy làm hay không, Huy chỉ bảo sống có duyên thì mới gặp nhau, giúp được ai thì giúp, đâu phải mình làm vì mình muốn người khác báo đáp cho mình. Bản thân tôi là người rất ít nói, rất ngại giao tiếp nhưng nhờ Huy tôi mới có nhiều bạn bè. Nó giống như người kết nối mọi người lại vậy, gặp ai nó cũng có quan hệ tốt cả. Khi sống trong nhà tôi, ba mẹ tôi cũng thương nó lắm".

"Tôi và Huy cùng nhau chơi trong một nhóm 5 người từ hồi học phổ thông. Chúng tôi viết những cảm nghĩ về nhau, bỏ vô một cái lọ thủy tinh rồi chôn xuống đất. Lúc tốt nghiệp năm 12, chúng tôi cùng nhau đào lên và đọc, sau đó lại viết những lời nhắn khác rồi chôn xuống. Bây giờ thì có lẽ chúng tôi sẽ để cái lọ ở dưới đất luôn vì cũng chẳng còn Huy cùng chúng tôi đọc nó nữa".

Nguyễn Hoàng Hồng Châu, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của Huy nhớ lại: Huy là một học sinh ngoan, lúc nào cũng cố gắng học tập, tính tình hiền lành và lúc nào cũng giúp đỡ bạn bè.”

Khi câu chuyện của Huy được chia sẻ trên Fanpage của trường Đại học Dân lập Văn Lang, đông đảo những người bạn quen biết của Huy đều xúc động bày tỏ niềm tiếc thương về chàng trai đáng mến này.

Những tâm tư, tình cảm của một chàng trai trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và đa cảm, phản ánh một tâm hồn tươi sáng, hồn nhiên của Huy vẫn được bạn bè bùi ngùi đọc lại. Có một nỗi buồn man mác như một lời tạm biệt: “Hãy ôm tớ thật chặt một lần cuối trước khi cậu bước đi nhé, trong một mùa hè nữa phủ đầy sắc vàng...”

Trên facebook, anh chàng Thuyền trưởng Hook – biệt danh của Huy vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Giờ đây, thuyền trưởng đã lên một con thuyền đi về với vùng đất của sự bình an vĩnh hằng. Cầu mong cho thuyền trưởng luôn được thuận buồm xuôi gió, sóng yên bể lặng!