Được đi đây đi đó không còn là mong ước của riêng ai. Nhưng để biến giấc mơ thành hiện thực, không phải ai cũng đủ khả năng tài chính. Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở việc “xách ba lô lên và đi”. Tuy nhiên, chàng trai người Ireland – Johnny Ward đã làm được điều đó.
Johnny Ward, 31 tuổi đến từ Bắc Ireland đã du lịch vòng quanh thế giới qua 193 quốc gia. Chỉ trong vòng 3 năm, Johnny đã chạm mốc 152 quốc gia, và tuyệt vời hơn chính là tìm được một nửa của đời mình. Điều khiến cuộc phiêu lưu của anh chàng trở nên đặc biệt chính là toàn bộ chi phí của chuyến đi đều xuất phát từ… chiếc laptop của anh.
Mặc dù không phải là một chuyên gia công nghệ, nhưng Johnny vẫn tạo một trang blog du lịch có tên OneStep4Ward – tiền thân của công ti truyền thông Step4Ward Media, điều hành hàng trăm trang nhỏ khác. Kể từ đó, chỉ với chiếc laptop, anh hoàn toàn có thể tự mình kiếm tiền chỉ bằng những công việc qua mạng. Và điều này cũng đã giúp anh thỏa mãn niềm đam mê du lịch và chia sẻ những trải nghiệm đáng ghen tị cùng cô bạn gái nóng bỏng trên blog cũng như tài khoản Instagram.
Hãy cùng xem qua một số ảnh về cuộc hành trình đáng ghen tị của Johnny nhé!.
Chân dung chàng "phượt thủ" điển trai Johnny Ward
Anh đã không để tiền bạc trở thành một rào cản ngăn mình đến gần với thế giới.
Trong vòng 3 năm, anh ghé thăm hơn 150 đất nước bằng số tiền kiếm được từ… chiếc laptop.
Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 2006, Johnny làm việc tại một trại trẻ em khuyết tật. Tuy nhiên, công việc này chỉ giúp anh đủ tiền mua vé máy bay một chiều đến Thái Lan để dạy tiếng Anh.
Một khoảng thời gian ngắn sau đó, anh tạo một trang blog du lịch có tên OneStep4Ward để kiếm thêm thu nhập.
Từ trang blog đơn giản ban đầu, Johnny đã phát triển lên thành công ti truyền thông Step4Ward Media.
Theo Johnny, thu nhập của anh dao động từ 9.340 – 62.300 đô la một tháng, trung bình 935 đô la một ngày.
Đáng ghen tị hơn, Johnny còn tìm được một nửa của mình - nữ tiếp viên hàng không Thái Lan, trong hành trình khám phá thế giới đầy thú vị.
Công việc đã giúp anh trở nên linh hoạt hơn. Thay vì ngồi văn phòng 8 tiếng một ngày, Johnny quyết định đi khám phá những vùng đất xa lạ.
Trong một cuộc phỏng vấn, Johnny tiết lộ rằng anh đã từng trải qua một tuổi thơ nghèo khó. Đôi khi, anh không dám tin rằng mình có được cuộc sống đáng mơ ước như hôm nay.
Trong chuyến hành trình, Johnny đã có những trải nghiệm rất thú vị như chơi đùa với gấu trúc ở Trung Quốc...
Kết bạn với những người bạn đặc biệt ở Machu Picchu
Anh chàng hào hứng thử trang phục truyền thống của Algeria
Johnny tham gia vượt thác mạo hiểm ở sông Tully, Úc.
Vi vu cùng mẹ ở lâu đài Potala, Tây Tạng.
Nhật Bản truyền thống qua ống kính của "phượt thủ" điển trai.
Johnny cũng đã từng ghé thăm Hà Nội nữa đấy.
... và cả Sài Gòn
Johnny tâm sự rằng anh sẽ kết thúc chuyến hành trình của mình vào mùa hè năm sau.
Nếu có dịp đến thăm Hungary, hãy nhớ đừng gây ra tiếng động khi cạn li ăn mừng, vì hành động này gợi nhắc lại quá khứ đau buồn trong lịch sử đất nước này. Tương truyền, khi cuộc cách mạng Hungary 1848 chống lại ách thống trị của gia tộc hùng mạnh Habsburg của nước Áo bị thất bại, quân Áo đã ăn mừng sự kiện này bằng cách cạn li bia ngay tại Vienna. Kể từ đó, người Hungary tuyên bố sẽ không dùng bia để ăn mừng trong suốt 150 năm. Mặc dù thời chiến đã qua từ lâu nhưng đến nay người Hungary vẫn giữ tục lệ đó. |