Ngày 18/6, trên địa bàn quận Tân Phú đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng khiến 2 cha con tử vong ngay tại chỗ. Còn người vợ bị thương được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.
Theo thông tin mới nhất, người vợ trong vụ việc đã không thể qua khỏi do vết thương quá nặng.
Xe cấp cứu tại khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn (Ảnh: Thanh niên)
>>Xem thêm: Hà Nội: Cháy lớn tại nhà lầu 3 tầng sau cây xăng Nam Đồng
Người vợ trong vụ cháy tại quận Tân Phú đã không thể qua khỏi
Theo Tuổi trẻ online, chị N.T.L., 44 tuổi, quê Trà Vinh, nạn nhân bị bỏng nặng trong vụ cháy phòng trọ tại Tân Phú khiến 2 cha con tử vong đã không thể qua khỏi tại bệnh viện Chợ Rẫy. Thông tin này được bà Hứa Thị Hồng Đang - chủ tịch UBND quận Tân Phú xác nhận.
Ngày 19/6, Ban giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, chị L. nhập viện trong tình trạng bỏng nặng đến 98% diện tích cơ thể. Dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng chị L. đã qua đời vào chiều 18/6.
Nhiều vật dụng trong phòng trọ bị hư hỏng sau vụ cháy (Ảnh: Vietnamdaily)
Bà Đang cho biết UBND quận Tân Phú và UBND phường Sơn Kỳ cùng một số đơn vị, đoàn thể đã hỗ trợ chi phí cho gia đình các nạn nhân lo hậu sự.
>>Có thể bạn chưa biết: Kỹ năng thoát hiểm khi cháy nhà
Bức tâm thư của người chồng
Trước đó, tại hiện trường xảy ra vụ cháy, lực lượng công an và cứu hộ đã phát hiện một cuốn sổ ghi lại tâm thư của anh Q.V.H., chồng chị L. Trong cuốn sổ, anh H. đã ghi lại những dòng tâm sự cho biết bản thân mình làm phụ hồ, lại không còn trẻ khỏe nên không kiếm được nhiều tiền. Trước đêm xảy ra vụ cháy, anh H. còn nhắn tin cho người thân.
Trong khi đó, những người dân sống gần phòng trọ cũng cho biết, anh H. và chị L. từng ly thân trước khi quay lại với nhau. Thời gian gần đây hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Buổi tối xảy ra sự việc, nhiều người cũng nghe thấy tiếng cự cãi phát ra từ phòng trọ.
Căn phòng trọ rộng khoảng 16m2, có gác lửng (Ảnh: Vietnamdaily)
>>Đọc thêm: 14 thói quen sai lầm có thể gây cháy nhà bạn cần tránh
Người cha và con gái đã qua đời ngay trong đám cháy
Trước đó vào khoảng 1h sáng ngày 18/6, người dân sống tại khu vực đã nghe thấy tiếng hô hoán báo cháy nên vội vàng chạy đến dập lửa. Do phòng trọ khóa bên trong nên nhiều thanh niên đã phải dùng xà beng để phá cửa.
Khi mở được cửa, dù rất cố gắng nhưng cũng chỉ cứu được chị L. còn anh H. và con gái 9 tuổi thì không thể thoát ra được. Theo một người dân chứng kiến sự việc, khi chị L. được đưa ra ngoài, biết con không qua khỏi nên đã gào khóc đau đớn. Người dân xung quanh phải cố gắng ngăn cản rồi giúp chị L. lên xe cấp cứu đến bệnh viện.
Căn phòng trọ nơi xảy ra vụ hỏa hoạn (Ảnh: Vietnamnet)
Hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Các diễn biến tiếp theo về vụ việc sẽ được cập nhật tại YAN!
Thông tin từ Tuổi trẻ Online, Người lao động
Vụ cháy nhà khiến 3 người thiệt mạng ở quận Bình Tân
Trước đó, trên địa bàn TP.HCM cũng đã xảy ra một vụ cháy thương tâm khiến 3 người tử vong ngay tại chỗ. Được biết, nạn nhân là 3 cô cháu, gồm 1 người phụ nữ 35 tuổi và 2 cháu trai.
Thời điểm xảy ra vụ cháy, người dân sinh sống gần căn phòng có nhìn thấy một người đàn ông có hành động kỳ lạ trước căn phòng của người phụ nữ. Theo camera ghi lại, người đàn ông sau khi châm lửa còn bị lửa bén vào chân.
Với những chứng cứ này, cơ quan điều tra đã vào cuộc và xác định người đàn ông chính là nghi phạm của vụ cháy...Xem thêm!