Người Việt có gì để tự hào với MV của Block B?

12:03 18/10/2012

(YAN) - Sự kiện Block B tung MV mới nhất "Nillili mambo" được thực hiện tại Việt Nam đang gây nên sự xôn xao trong lòng giới trẻ. Rất nhiều ý kiến cảm thấy hào hứng, phấn khởi khi hình ảnh của Việt Nam được đưa ra ngoài phạm vi đất nước để tiếp cận thế giới thông qua làn sóng Hallyu. Thế nhưng có thật là đáng để vui?

>>> Hình ảnh Việt Nam "cực chất" trong MV mới của Block B

Thật sự nếu những hình ảnh trong MV này tô đậm thêm nét đẹp của đất nước Việt, con người Việt thì chắc chắn chẳng có gì để phải bàn, thế nhưng sự thật lại không được như vậy. Xuất hiện trong MV là những hình ảnh lem nhem của những khu chung cư tồi tàn, những hàng quán không mấy sạch sẽ và thậm chí là con thuyền cũ kỹ, không đại diện được bất cứ điều gì cho Việt Nam.


Đoạn audio được sử dụng ở đầu MV 

Thậm chí, ngay từ đầu MV, âm thanh được sử dụng chính là âm thanh của hai người phụ nữ khiếm thị lớn tuổi đang hành nghề hát rong bán vé số. Những hình ảnh và âm thanh này chắc chắn không thể gọi là đại diện cho đất nước Việt Nam đang trên đường phát triển, cho con người Việt Nam hòa hiếu thân thiện, cho văn hóa Việt Nam đa dạng sâu sắc. Vậy thì có gì để tự hào?

Người nước ngoài nhìn vào MV họ sẽ thấy được cái gì hay đẹp của con người và đất nước Việt Nam?

Với ý tưởng trở thành những tên hải tặc, Block B thực chất chỉ cố tìm những hình ành, âm thanh lạ mắt, lạ tai để dựng lên không gian "ở đâu đó" không quen thuộc với người xem và Việt Nam không biết là vô tình hay hữu ý đã "bị" chọn vào.

Để tự hào về Việt Nam, chẳng thà xem "thần tiên tỷ tỷ" hát "Hồn quê"


MV của Hiền Thục với những cảnh đẹp đáng tự hào của Việt Nam