Hai nữ diễn viên hài Nam Thư và Puka đã có màn nhảy đôi đầy táo bạo với quyết tâm giành được Anh Tú về đội của mình.
Tối qua, đêm thi đầu tiên của chương trình Cười Xuyên Việt phiên bản thí sinh 2016 diễn ra trong không khí cực kì sôi động. Bốn thí sinh Trà Ngọc, Anh Tú, Tuấn Dũng và Quốc Khánh đã mang đến những tiết mục thú vị và tràn ngập tiếng cười.
NSND Ngọc Giàu và Kiều Oanh đảm nhận vai trò giám khảo chính của chương trình. Hai nhóm quân sư hỗ trợ huấn luyện các thí sinh gồm những tên tuổi nổi tiếng như đạo diễn Diệp Tiên - "kiều nữ làng hài" Nam Thư và diễn viên Huỳnh Lập - Puka.
Từng là "đôi chị em thân thiết" khi cùng ngồi ghế ban bình luận trong Cười Xuyên Việt phiên bản Tiếu Lâm Hội, thì nay Huỳnh Lập và Nam Thư lại "đối đầu" nhau trong chương trình này.
Trong đêm thi mở màn, thí sinh Nguyễn Anh Tú – “người tình tinh đồn” của Nam Thư tại Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ - đã có phần ra mắt ấn tượng với tiểu phẩm Sự tích xoài lắc. Câu chuyện kể về chàng trai vô công rỗi nghề Anh Tú, suốt ngày nằm ngủ để mơ được đổi đời.
Với nét diễn duyên dáng, tự tin và những bước nhảy sinh động, quyến rũ, Anh Tú đã mang đến một tiểu phẩm đầy cuốn hút. NSND Ngọc Giàu khen Anh Tú quá giỏi, ca được, múa được, nhảy đẹp. Giám khảo Kiều Oanh cho rằng nam thí sinh rất thông minh trong cách xử lí kịch bản tưởng chừng như không logic nhưng lại rất hợp lí.
Nữ giám khảo cũng cho rằng Anh Tú chỉ đáng tuổi cháu chị và chưa đi diễn nhiều nhưng lại rất thâm hậu trong cách ứng biến trên sân khấu và mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả. Chị nói mình ái mộ Anh Tú và nói đùa là sau chương trình sẽ xin chữ kí “hậu duệ của hệ mặt trời” Anh Tú.
Với tiểu phẩm đầy thuyết phục, hai nhóm quân sư gồm Huỳnh Lập - Puka và Diệp Tiên - Nam Thư ra sức kêu gọi Anh Tú về nhóm của mình.
Cuộc chiến tranh giành bất phân thắng bại, Anh Tú lưỡng lự trong việc chọn lựa quân sư.
Cuối cùng để giải quyết vấn đề, hai vị giám khảo là NSND Ngọc Giàu và Kiều Oanh đã “xúi” Nam Thư và Puka thi nhảy coi ai nhảy đẹp hơn thì Anh Tú sẽ về nhóm đó bởi Anh Tú có năng khiếu vũ đạo.
Thí sinh Anh Tú ngồi xem phần thể hiện của hai "đàn chị" Nam Thư - Puka.
Puka và Nam Thư đã trổ tài khoe vũ đạo trên sân khấu. Với độ “chịu chơi” hơn, Puka đã nhảy tót lên chiếc bàn trên sân khấu để múa.
Với màn vũ đạo có một không hai này, Puka đã giúp cho đội của mình và Huỳnh Lập có được thí sinh đầu tiên là Anh Tú.
Không hề kém cạnh, thí sinh Trà Ngọc - người từng hỗ trợ Huỳnh Lập trong các tiết mục tại Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ - cũng mang đến chương trình những tràng cười không ngớt.
Dù chịu ơn dìu dắt của Huỳnh Lập nhưng Trà Ngọc cho biết cô muốn thử thách bản thân nên đã chọn về đội Diệp Tiên.
Nam thí sinh Quốc Khánh với gương mặt "bịnh bịnh" được đánh giá là rất có duyên sân khấu đã làm theo nguyện vọng của mẹ, chọn về đội Huỳnh Lập.
Là tiết mục biểu diễn cuối cùng trong đêm thi đầu tiên, Tuấn Dũng khép lại đêm "chào sân" ấn tượng của Cười Xuyên Việt phiên bản thí sinh mùa giải thứ hai.
Cùng chung sự lựa chọn với Quốc Khánh, Tuấn Dũng chọn về đội Huỳnh Lập.
Ban giám khảo vô cùng hài lòng và phấn khích trước những tài năng mới của làng hài Việt.
Én Bạc Người dẫn chương trình truyền hình 2015 - MC Đào Duy hóm hỉnh tạo dáng trước giờ ghi hình.