Anh Devendra 43 tuổi, hiện đang hành nghề thợ mộc tại một ngôi làng nhỏ ở Gujarat, Ấn Độ được mọi người khắp đất nước này tìm đến chỉ vì... có quá nhiều các ngón tay và ngón chân.
Anh Devendra bị mắc bệnh dị tật bẩm sinh. Mỗi bàn tay và bàn chân của anh đều có đến tận 7 ngón.
Tuy cuộc sống khó khăn, hình hài có phần quái dị nhưng người thợ mộc này chưa bao giờ cảm thấy bất hạnh hay oán trách số phận. Thậm chí anh còn coi đó là một may mắn, là đặt ân mà thượng đế dành cho anh.
Anh nói: “Tôi luôn coi những ngón tay và ngón chân thừa trên cơ thể mình là điều may mắn. Tôi không muốn mất chúng một chút nào.”
Người đàn ông này không hề nghĩ rằng những ngón thừa trên tay và chân mình là dị tật.(Ảnh: Internet)
Được biết, chính sự kì lạ từ đôi bàn tay và bàn chân này mà anh đã thu hút rất nhiều sự tò mò của người dân khắp Ấn Độ. Họ thường dắt con cái của mình tới Gujarat để tìm gặp người thợ mộc cho bằng được.
Anh còn chia sẻ thêm: “Mấy ngón tay, ngón chân thừa của tôi khiến người ta đối xử với tôi như người nổi tiếng vậy. Việc họ tới tận nơi để gặp tôi làm tôi cảm thấy mình là một người rất đặc biệt.”
Anh Devendra rất quý những phản ứng mà mọi người dành cho anh ấy. (Ảnh: Internet)
Trẻ con trong làng rất yêu quý anh. Bọn chúng thường quấn lấy anh không rời và anh cũng rất thương yêu bọn chúng.
Vợ anh luôn cảm thấy vui vẻ mỗi khi lũ trẻ vây quanh anh. (Ảnh: Internet)
Anh Devendra nói: “Bọn trẻ con cứ cười rũ ra khi thấy tôi làm đủ mọi trò vui nhộn với mấy cái ngón của mình.”
Tuy nhiên, không thể phủ định những khó khăn mà anh gặp phải trong cuộc sống. Người đàn ông trung niên này cũng chia sẻ: “Bạn thấy đấy, tôi là một người thợ mộc, suốt ngày phải làm việc với cưa và búa. Tôi luôn lo lắng những ngón tay của tôi sẽ bị chúng cắt phải”.
Đằng sau nụ cười ấy là vô vàn khó khăn mà anh đang phải đối mặt. (Ảnh: Internet)
Anh luôn sợ những ngón tay thừa của mình sẽ bị cưa phải trong lúc làm việc. (Ảnh: Internet)
Tuy tay chân khác thường, nhưng bao nhiêu năm qua anh vẫn xuất sắc làm tốt công việc của một người thợ mộc. Công việc mà kể cả đối với những người bình thường vẫn là một việc không hề đơn giản một chút nào. (Ảnh: Internet)
Cách đây không lâu, cũng tại Ấn Độ, cũng có một trường hợp dị dạng thừa chi tương tự thu hút sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, cuộc sống dư thừa này không được xem là một may mắn như anh Devendra.
Từ khi chào đời, Deepak đã luôn phải đối mặt với sự kỳ thị của người đời. Đôi chân mọc ra từ ngực khiến em trở thành hiện thân của quỷ dữ trong mắt mọi người. (Ảnh: Internet)
Như bạn thấy đấy, tất cả mọi chuyện trên đời đều có tính hai mặt. Đôi khi việc thừa một cái gì đó cũng chẳng sung sướng gì. Đặc biệt là tay chân, thiếu cũng không được mà thừa cũng không xong. Anh Devendre tuy nhận được nhiều sự chú ý của xã hội nhưng cũng phải trải qua rất nhiều éo le, bất tiện trong cuộc sống.