Cảm động với hình ảnh người thầy tận tâm dù mất hết bàn tay

10:57 11/01/2016

Thầy Chen Hai Ping, hiện đã 48 tuổi, người Sơn Tây đã không ngừng cố gắng vượt qua khiếm khuyết bản thân để trở thành thầy giáo dạy các em cấp 1 trong thôn.

Trong suốt 26 năm, thầy đã sống và dạy cùng đôi tay không ngón với tinh thần lạc quan, tận tình. Dù là viết bảng, cầm bút hay lật sách, thầy đều có thể dùng đôi tay tật nguyền một cách thành thạo. Đã có khoảng thời gian thầy phải thức dậy từ 5 giờ sáng để đạp xe đến từng nhà xin phụ huynh cho con em đi học.


Thầy Chen Hai Ping dù bị khuyết tật nhưng vẫn kiên trì đứng lớp. Ảnh: Internet
Thầy Chen Hai Ping dù bị khuyết tật nhưng vẫn kiên trì đứng lớp. Ảnh: Internet

Thầy đã từng nói: 'Dù chỉ còn một người tôi vẫn sẽ dạy!'. Bằng sự tận tình và tâm huyết của mình đối với nghề giáo, trong suốt 26 năm đứng lớp, dù số học sinh theo thời gian ngày một giảm, thầy Chen Hai Ping luôn kiên trì và quyết tâm duy trì lớp học.


Thầy Chen Hai Ping và bọn trẻ. (Ảnh: Internet)
Thầy Chen Hai Ping và bọn trẻ. (Ảnh: Internet)

Trong những năm qua, thầy Chen dạy văn học, toán học, ngoại ngữ và cả những môn tự nhiên. Từng lứa học trò ra đi, lớp khác lại đến. Cứ như vậy mà lớp học này đã duy trì được trong 26 năm và sẽ còn tiếp tục nữa.


Hình ảnh thầy có thể dùng tay như người bình thường. (Ảnh: Internet)
Hình ảnh thầy có thể dùng tay như người bình thường. (Ảnh: Internet)

Qua những nỗ lực không ngừng nghỉ, thầy cuối cùng cũng nhận được sự công nhận từ phụ huynh, xã hội. Thầy đã từng được chọn là giáo viên gương mẫu cấp xã 10 lần và chọn là giáo viên gương mẫu cấp huyện 2 lần. Thầy Chen chia sẻ: "Con người chỉ sống trên thế giới này có một lần, nên biết đi làm một vài việc, không thể để lãng phí cuộc sống này được".