Sài Gòn là xứ nóng quanh năm, thế nên con người nơi đây luôn mong muốn tận hưởng một mùa Giáng sinh với cái lạnh đúng chất của mùa đông. Hiểu được điều đó, một trung tâm thương mại nằm ở quận Tân Phú (TP. HCM) đã có ý tưởng xây dựng “ngôi làng tuyết Bắc Âu” với cái lạnh 10 độ C ngay giữa lòng Sài Gòn.
Ngôi làng tuyết được mô phỏng trên hình ảnh ngôi làng cổ Bắc Âu mùa Giáng sinh. (Ảnh Internet)
Người tuyết được bố trí ở khắp nơi. (Ảnh Internet)
Lấy bối cảnh Giáng sinh từ những ngôi làng cổ ở Bắc Âu, Ngôi làng tuyết được trang trí khá công phu. Những người thực hiện đã cố gắng hết sức để mang đến cho mọi người cảm giác thật nhất khi bước vào không gian này.
Ngôi làng tuyết được trang trí khá công phu từ khoảng nửa tháng trước. (Ảnh Internet)
Giới trẻ hào hứng đến tham gia cùng Ngôi làng tuyết. (Ảnh Internet)
Người Sài Gòn được dịp mặc áo ấm, quấn khăn choàng cổ, đội mũ len trong không khí lạnh chỉ 10 độ C. (Ảnh Internet)
Cái lạnh xấp xỉ 10 độ C được tạo nên từ 20 chiếc máy lạnh với công suất lớn, người Sài Gòn được dịp mặc áo ấm, quấn khăn choàng cổ, đội mũ len và chơi đùa cùng hàng ngàn hạt tuyết nhân tạo giống như đang sống trong mùa đông ở xứ lạnh.
Hàng ngàn hạt tuyết được tạo nên từ mút xốp. (Ảnh Internet)
Trẻ em thích thú với trải nghiệm tuyết là có thật. (Ảnh Internet)
Mọi người vui vẻ ghi lại khoảnh khắc "mùa đông" hiếm có ở Sài Gòn. (Ảnh Internet)
Được mở cửa đón khách từ ngày 18-12-2015 đến ngày 03-01-2016, ước tính, mỗi ngày nơi đây thu hút khoảng 7.000 lượt khách.
Mỗi ngày nơi đây thu hút khoảng 7000 lượt khách. (Ảnh Internet)
Ngôi làng tuyết đem đến sự trải nghiệm mới mẻ, thích thú cho những người chưa từng biết đến cái lạnh tê tái của mùa đông nói chung và cho người dân Sài Gòn nói riêng. (Ảnh Internet)