Ngày nay, không lấy làm lạ khi thấy người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam khá nhiều. Dù là đang sinh sống, làm việc, hay chỉ là ghé thăm, Tết là thời điểm mà họ có thể thấy truyền thống Việt Nam qua nhiều góc cạnh và cũng có những cảm nhận khác về ngày Tết ở nơi không phải quê hương họ.

Là người gốc Việt lai Pháp, anh Aymeric Cheron đã chọn Việt Nam là quê hương thứ hai khi quyết định quay về làm việc và sinh sống cách đây 4 năm. Hiện nay anh đang là chủ của Decibel Lounge – nơi bạn có thể tận hưởng các loại hình nghệ thuật đương đại, văn hóa ẩm thực phương Tây và cả những nét độc đáo của ẩm thực Việt Nam. Tuy được sinh ra và lớn lên tại Pháp, nhưng qua lời kể của mẹ, anh hiểu Tết Nguyên đán là ngày lễ quan trọng nhất tại Việt Nam.
“Khi ở Pháp, mẹ tôi thường kể ngày Tết là dịp để gia đình đoàn tụ hay bạn bè tụ họp để chúc nhau thêm sức khỏe. Từ ngày về Việt Nam, anh vẫn giữ thói quen viết thiệp mừng năm mới và tự tay gửi cho người thân trong gia đình, họ hàng. Điều anh thích ở thiệp viết tay là có thể đưa tình cảm và lời chúc một cách chân thành nhất đến với người thân thay vì chỉ là một tin nhắn chúc mừng năm mới một cách máy móc vào ngày Tết, đây là thói quen thể hiện tình cảm của người phương Tây mà anh đã thấm nhuần trong những năm tháng lớn lên tại Pháp. Năm nay cũng không ngoại lệ, anh hiện đang lên kế hoạch mua thiệp và vật trang trí cũng như quà cáp cho người thân trong gia đình dù công việc cuối năm còn khá bộn bề. Anh chia sẻ: “Một tấm thiệp đẹp cùng nét chữ của chính mình sẽ là một món quà tinh thần vô giá với người thân, là một kỉ niệm, một lá “bùa may mắn” trường tồn với thời gian hơn là những tin nhắn sẽ bị xóa như một tin nhắn rác sau ngày Tết.”

Còn đối với anh JP Largement, Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại AIM, thời gian mà anh sinh sống tại Việt Nam chỉ vỏn vẹn 10 tháng tròn, và đây là năm đầu tiên anh có dịp được hưởng một ngày lễ truyền thống lớn nhất của Việt Nam – ngày Tết cổ truyền. Theo lời kể của anh, anh nhận thấy những ngày gần đây, nhiều hoạt động mua bán, dịch vụ càng diễn ra nhiều, làm không khí xung quanh trở nên sôi động hơn cả mùa Giáng Sinh vừa qua. Đặc biệt, các giai điệu tươi vui – được đồng nghiệp giải nghĩa là bài hát về mùa xuân, cất lên rộn ràng xung quanh các con phố, khiến anh cũng cảm thấy vui “lây”. Chính nhờ những giai điệu này mà anh cảm nhận được sự tươi mới, rộn ràng của mùa xuân trong ngày Tết sắp đến của người Việt, và thông qua người bạn đồng nghiệp, anh đã được chia sẻ ý nghĩa của ngày Tết và đồng thời được mời đến nhà tham gia nấu bánh chưng cùng gia đình, anh nhận lời ngay vì anh cũng khá tò mò về loại bánh này. Hiện anh đang rất háo hức chờ đợi những hoạt động sẽ diễn ra trong những ngày sắp đến, vì đây là lần đầu tiên anh được tham gia vào một trong những mùa lễ hội văn hóa lớn nhất tại Việt Nam.
Anh cười chia sẻ: “Tôi thật sự rất vui vì mình lại có được cơ hội là một phần trong những hoạt động văn hóa đầy màu sắc của người Việt, đây sẽ là một niệm đáng nhớ nhất trong những ngày tôi công tác tại Việt Nam.” Ngoài ra, anh cũng đang có kế hoạch đi du lịch thăm thú không khí Tết cổ truyền tại các miền đất nước Việt Nam, chúc anh có thêm nhiều kỉ niệm khó quên về cảnh quan cũng như con người Việt Nam.

Box thông tin:
Là công ty sản xuất smartphone đến từ nước Pháp, Wiko luôn hướng tới việc mang lại chất lượng với giá tốt nhất và duy trì mối quan hệ gần gũi với tất cả người dùng, phục vụ nhu cầu và lắng nghe những kì vọng của họ. Tết Ất Mùi năm nay, Wiko khuyến khích và truyền cảm hứng cho giới trẻ Việt tôn vinh giá trị ngày Tết truyền thống theo những phong cách riêng đầy sáng tạo và mới mẻ. Tìm hiểu thêm thông tin tại http://vn-vi.wikomobile.com/ |