Dù chỉ mặc chiếc “quần jeans ảo ảnh” và đi khắp các con phố New York nhưng Leah Jung cũng không hề bị người nào phát hiện ra.

Đó là thử nghiệm mà cô người mẫu Leah Jung, Mỹ tình nguyện thực hiện giúp cho kênh thông tin giải trí chuyên đưa ra các ý tưởng đùa hài hước là Model Pranksters. Ngày 14/11 vừa qua, Leah Jung đã diện chiếc “quần jeans sơn” bán khỏa thân, đi dạo trên đường phố Manhattan để tiến hành cuộc thử nghiệm đặc biệt này

Quá trình "vẽ quần" của ekip

Trò đùa này được lấy cảm hứng từ dự án nghệ thuật tương tự của nữ họa sĩ Marie 'Marie P' Przybylski, người Pháp.

Tự nhiên trên tàu điện ngầm



Leah Jung đã đi khắp các con phố New York, từ nhà ga tàu điện ngầm tới McDonald rồi cả một cửa hàng thời trang đông đúc. Kết quả là, không ai phát hiện ra rằng cô không hề mặc quần jeans gì cả.

Mãi tới lúc cô gái trẻ bước đến trước cây ATM mới bị một người đàn ông tinh mắt phát hiện và chụp ảnh. Jung đã cười phá lên khi cuối cùng trò đùa của mình cũng đã bị lật tẩy.