"Người hùng" cứu bé 15 tuổi tại Hà Nội: Xứng đáng nhận khen thưởng

11:35 13/01/2022

Liên quan đến vụ “bà hoả” ghé thăm 1 gia đình ở ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện (P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) vào ngày 12/1 vừa qua, mới đây, chính quyền địa phương đã phát động người dân khu vực quyên góp, ủng hộ gia đình gặp nạn chút chi phí để khắc phục hậu quả.

Bé gái được “người nhện” cứu sống: Mất bố mẹ, ông bà ngoại làm thuê nuôi 2 cháu - 2
Ngôi nhà bị thiệt hại về tài sản nghiêm trọng. (Ảnh: Dân Việt)

Cụ thể, Vietnamnet cho hay, bước đầu phường gửi tặng 5 triệu đồng để giúp đỡ gia đình. Số tiền này được trích từ kinh phí hỗ trợ những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn do phường Tương Mai quản lí. Bên cạnh đó, phường cũng kêu gọi bà con gần đó ủng hộ thêm 5 triệu đồng để cháu bé trong vụ việc chăm sóc sức khoẻ.

Vụ người hùng cứu bé gái: Xót xa cụ ông bới tro tàn tìm tài sản - 4
Bà con hàng xóm cùng tìm cách giúp đỡ gia đình gặp nạn. (Ảnh: Dân Trí)

Hiện tại, phường đang hoàn thiện báo cáo, đề xuất UBND quận và TP.Hà Nội có hình thức khen thưởng, biểu dương 2 công dân tham gia giải cứu cháu bé trên. Được biết, trong lúc “bà hoả” xuất hiện, bé V.H.Y. (SN 2007) không may bị mắc kẹt trên tầng tum của ngôi nhà 2 tầng. Khi vừa phát hiện, anh Trung Văn Nam (SN 1988, quê tại tỉnh Thanh Hóa) - 1 trong 2 người đang được đề xuất khen thưởng - đã ngay lập tức tìm cách leo lên mái nhà bằng chân đất và giải cứu bé ở trong. Hành động của anh Nam nhanh chóng nhận được sự khen ngợi của đông đảo dư luận.

Bé gái được “người nhện” cứu sống: Mất bố mẹ, ông bà ngoại làm thuê nuôi 2 cháu - 3
Chân dung “người hùng” Trung Văn Nam trong vụ việc. (Ảnh: Dân Việt)

Chia sẻ với Dân Trí, Hội trưởng hội phụ nữ P.Tương Mai - bà Nguyễn Kim Định – cho hay, bé V.H.Y. có hoàn cảnh khá khó khăn khi cha mẹ đều đã mất cách đây 6 năm, dưới còn 1 em gái 6 tuổi. Sau khi cha mẹ ra đi, 2 em dọn về nhà ông bà ngoại sinh sống. Tuy tuổi đã cao, song bà em vẫn cần mẫn đi bán hàng rong ngoài chợ; trong khi ông C. - ông ngoại em - hàng ngày đi làm bảo vệ. Do mức thu nhập ít ỏi, gia đình ông C. được xếp vào hộ nghèo của địa phương. “Gia đình họ có hoàn cảnh đặc biệt và cũng rất đáng thương”, bà Định nói.

Đề xuất khen thưởng ‘người hùng’ lao vào ngôi nhà đang cháy cứu bé gái
Đống tro tàn sau vụ việc đáng tiếc. (Ảnh: Vietnamnet)

Dân Trí đưa tin, sau khi đưa cháu gái đến bệnh viện để điều trị, ông C. trở về ngôi nhà xập xệ, cố gắng thu dọn từng đồ đạc còn sót lại sau sự việc đáng tiếc. Thời gian qua, 2 vợ chồng hàng ngày phải nhịn mặc, nhịn ăn để có đủ chi phí chăm sóc 2 cháu. Gia đình vốn không có nhiều tài sản, nay lại bị thiêu rụi khá nhiều khiến người đàn ông 70 tuổi khó tránh khỏi buồn rầu. Dù vậy, ông vẫn cảm thấy may mắn vì cháu gái lớn không gặp nguy hiểm.

Vụ người hùng cứu bé gái: Xót xa cụ ông bới tro tàn tìm tài sản - 1
Ông C. thu dọn từng đồ đạc còn sót lại sau vụ việc. (Ảnh: Dân Trí)

Người đàn ông cao tuổi cũng bày tỏ sự trân trọng, biết ơn hành động cứu người dũng cảm của anh Nam. "Cháu tôi may mắn được chú Nam cứu giúp, nếu không thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tôi già rồi nên lúc đấy không còn minh mẫn và nhanh nhẹn để cứu Y. Có lẽ chỉ chậm khoảng chừng 30 giây thôi thì tôi đã mất đi cháu gái rồi", ông tâm sự với Dân Trí. Bên cạnh đó, ông C. cũng gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm, hàng xóm đã ủng hộ tiền bạc để giúp gia đình vượt qua khó khăn này.

Vụ người hùng cứu bé gái: Xót xa cụ ông bới tro tàn tìm tài sản - 2
Nhiều món đồ hư hỏng nặng, không sử dụng được sau vụ việc khiến ông tiếc nuối. (Ảnh: Dân Trí)

Nhiều netizen đang có chung nhận định, hành động dũng cảm của anh Nam xứng đáng nhận được bằng khen từ chính quyền địa phương. Điều này không chỉ là món quà tinh thần đối với anh, mà còn giúp lan toả những hành động ý nghĩa, ấm áp trong xã hội. Bạn có suy nghĩ gì về điều này, hãy chia sẻ cho YAN biết nhé!

NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỨU BÉ GÁI TRONG VỤ “BÀ HOẢ” GHÉ THĂM NÓI GÌ?

Chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị, anh Nam kể về giây phút nguy hiểm đó như sau: "Tôi vội trèo lên mái tầng 1 của ngôi nhà bên cạnh nhìn sang tầng 2 của căn nhà đang cháy thấy khói bốc lên nghi ngút. Lúc này, mặt cháu bé đã đen thui, cháu còn gọi tôi 'chú ơi cứu cháu với', thực sự tôi muốn cứu người thật nhanh nhưng ngôi nhà được khung sắt bảo vệ nên chưa biết làm thế nào”.

Người đàn ông này nói thêm, sau khi lấy lại được bình tĩnh, anh dã dùng hết sức để đạp mạnh vào thanh sắt trên cửa sổ. Đến khi phần thanh sắt cong ra, anh cố gắng thò tay vào thì chạm được vào cháu bé, rồi dùng lực kéo ra ngoài.