"Người đẹp chuyển giới" Hương Giang đã đến lúc nên dừng chân

08:02 17/11/2012

Cô đã có phần thể hiện Vì em yêu anh thiếu thuyết phục và có thể sẽ là người tiếp theo rời khỏi Vietnam Idol 2012.

Nhìn chung, đêm live show thứ 4 vừa qua với chủ đề 'Đức Trí - Lưu Thiên Hương' đã diễn ra với tâm lý khá nặng nề khi cả 7 phần trình diễn đều không thiếu ấn tượng và nhạt nhòa. Phần lớn các thí sinh đều cho thấy họ không có đủ thời gian để tập luyện với các ca khúc dẫn đến nhiều sai sót trên sân khấu như quên/nhầm lời, tập trung hát nên không thể biểu diễn cảm xúc và hình thể trên sân khấu... Ngay cả nhạc sĩ Đức Trí trong phần thi Khi giấc mơ về của Bảo Trâm cũng đã đỡ lời giúp cho việc quên lời của ca sĩ trẻ này khi thừa nhận phần lời anh viết 'khá lê thê', và chính anh cũng không thể nhớ chính xác.


	
	Hương Giang trong phần biểu diễn của mình
Hương Giang trong phần biểu diễn của mình

Tuy nhiên với phần thi Vì em yêu anh của Hương Giang, cô đã không lấy được bất kỳ sự cảm thông nào từ các giám khảo. Nhạc sĩ Quốc Trung đã không ngần ngại chia sẻ thẳng thắn rằng tình cảm của anh dành cho Hương Giang ngày càng vơi dần sau mỗi lần cô hát trên sân khấu.

Anh cũng chê Hương Giang đã quá tham lam, hay nói rõ hơn là đã không 'liệu cơm gắp mắm' khi đã chọn một ca khúc vượt quá sức mình. Theo nhạc sĩ, Hương Giang chỉ nên làm những điều thật đơn giản để dung hòa thêm phần biểu diễn hình thể chứ đừng tập trung hẳn vào giọng hát như vậy.


Hương Giang - Vì em yêu anh (Đức Trí)

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cố gắng tránh né nhận xét trực tiếp vào phần biểu diễn nên đành 'đá' câu chuyện sang cho Đức Trí. Dẫu vậy, trước khi đá trái bóng này đi anh cũng để lại nhận xét cũng không kém phần chua xót cho Hương Giang khi giả định phải chăng nhạc sĩ Đức Trí sợ khán giả không nhận ra ca khúc của mình nên mới phải góp giọng vào ở đoạn cuối.


	
	Cô không giấu được sự căng thẳng khi lắng nghe nhận xét từ các giám khảo
Cô không giấu được sự căng thẳng khi lắng nghe nhận xét từ các giám khảo

Riêng ở phần nhận xét của Mỹ Tâm và chia sẻ của nhạc sĩ Đức Trí ngay trên sân khấu, khán giả có thể dễ dàng nhận ra rằng vấn đề thật sự của Hương Giang nằm ở giọng hát. Nếu như Mỹ Tâm chỉ nhận xét đơn giản là Hương Giang là giọng hát yếu nhất và cần luyện tập nhiều thêm nữa để giọng hát không bị 'đóng' thì chia sẻ của nhạc sĩ Đức Trí lại hé lộ một chi tiết có thể dẫn đến nhiều suy luận. Anh chia sẻ: 'Ngày trước khi Phương Thanh hát ca khúc này tôi phải chuyển đoạn cuối sang giọng nam mới có thể hát được nhưng khi Hương Giang chọn tông tôi lại cảm thấy hợp với quãng cao của mình nên đã góp giọng vào".

Điều này cho thấy công cuộc 'chuyển giới' chỉ giúp Hương Giang có được vẻ ngoài nữ tính, còn chất giọng của cô vẫn chưa được chuyển đổi mà vẫn còn ở bản ngã sinh lý cũ. Mà giọng hát thì rất khó để cố gắng 'nữ tính hóa" như giọng nói mềm mại của cô khi trò chuyện.

Nhưng đi đến chặng đường này, Hương Giang đã có được những gì cô mong muốn: sự thừa nhận của xã hội, sự ủng hộ từ phía công chúng và nhất là sự quan tâm từ những người làm nghề.  Vậy nên đã đến lúc cô nên dừng lại. Cũng như nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ, có thể nếu tiếp tục con đường này, cô sẽ càng làm rơi rớt đi những tình cảm tốt đẹp mà mình đã có được.

Những phần biểu diễn còn lại trong đêm thi:

Bảo Trâm- Khi Giấc Mơ Về


	
	Bảo Trâm đã thể hiện Khi giấc mơ về khá thành công khi thoát được cái bóng của người đi trước và tạo được cảm xúc trong khán giả. Tuy mắc phải lỗi quên lời nhưng Trâm đã được nhạc sĩ Đức Trí 'giải cứu' ngay trên sân khấu với những chia sẻ chân tình.
Bảo Trâm đã thể hiện Khi giấc mơ về khá thành công khi thoát được cái bóng của người đi trước và tạo được cảm xúc trong khán giả. Tuy mắc phải lỗi quên lời nhưng Trâm đã được nhạc sĩ Đức Trí 'giải cứu' ngay trên sân khấu với những chia sẻ chân tình.


 

Thanh Tùng- Chàng Sơ-mi


	
	Chàng sơ-mi Thanh Tùng đã làm 'Họa mi tóc nâu' Mỹ Tâm phải xao xuyến với màn 'vuốt má' trong lúc biểu diễn sân khấu. Mặc dù có những tranh cãi giữa các giám khảo về khả năng 'tự tin' trong phần biểu diễn của chàng trai này, nhưng chắc chắn Thanh Tùng cũng sẽ nhận ra rằng mình không phù hợp với những màn nhảy nhót sôi động.
Chàng sơ-mi Thanh Tùng đã làm 'Họa mi tóc nâu' Mỹ Tâm phải xao xuyến với màn 'vuốt má' trong lúc biểu diễn sân khấu. Mặc dù có những tranh cãi giữa các giám khảo về khả năng 'tự tin' trong phần biểu diễn của chàng trai này, nhưng chắc chắn Thanh Tùng cũng sẽ nhận ra rằng mình không phù hợp với những màn nhảy nhót sôi động.


 

Ya Suy- Anh Sẽ Nhớ Mãi


	
	Ya Suy chọn Anh sẽ nhớ mãi là một sai lầm khi anh gần như 'bơi' giữa ca khúc, liên tục những nốt chênh phô và chính vì sự thiếu tự tin nên phân biểu diễn trở nên khô khan, thiếu cảm xúc. Có lẽ tuần này Ya Suy sẽ phải đối mặt với nguy cơ rời khỏi chương trình
Ya Suy chọn Anh sẽ nhớ mãi là một sai lầm khi anh gần như 'bơi' giữa ca khúc, liên tục những nốt chênh phô và chính vì sự thiếu tự tin nên phân biểu diễn trở nên khô khan, thiếu cảm xúc. Có lẽ tuần này Ya Suy sẽ phải đối mặt với nguy cơ rời khỏi chương trình


 

Hoàng Quyên- Hẹn Gặp Lại Anh


	
	Cùng với Bảo Trâm, phần thể hiện 'Hẹn gặp lại anh' của Hoàng Quyên là hai phần biểu diễn thành công nhất trong đêm diễn. Tuy nhiên có thể vì phần thể hiện quá tròn trĩnh mà Hoàng Quyên gây cho người nghe cảm giác quá 'an toàn' và thiếu đi những sáng tạo cũng như những phá cách cần thiết cho một cuộc thi.
Cùng với Bảo Trâm, phần thể hiện 'Hẹn gặp lại anh' của Hoàng Quyên là hai phần biểu diễn thành công nhất trong đêm diễn. Tuy nhiên có thể vì phần thể hiện quá tròn trĩnh mà Hoàng Quyên gây cho người nghe cảm giác quá 'an toàn' và thiếu đi những sáng tạo cũng như những phá cách cần thiết cho một cuộc thi.


 

Thảo My- Từng Ngày Dài


	
	Trong một đêm thi nhiều nhạt nhòa, Thảo My đã thật sự làm khán giả ngạc nhiên với một phiên bản Từng ngày dài rất mới, rất lạ (mà theo nhạc sĩ Đức Trí chia sẻ đây mới là bản phối nguyên gốc). Bỏ qua những hạn chế, non nớt trong giọng hát, Thảo My thật sự là một ngôi sao giải trí toàn diện của Vietnam Idol 2012.
Trong một đêm thi nhiều nhạt nhòa, Thảo My đã thật sự làm khán giả ngạc nhiên với một phiên bản Từng ngày dài rất mới, rất lạ (mà theo nhạc sĩ Đức Trí chia sẻ đây mới là bản phối nguyên gốc). Bỏ qua những hạn chế, non nớt trong giọng hát, Thảo My thật sự là một ngôi sao giải trí toàn diện của Vietnam Idol 2012.


 

Anh Quân- Người hát tình ca


	
	Chắc chắn Người hát tình ca của Anh Quân không thể được xem là một phần trình diễn thành công khi anh liên tục mắc lỗi chênh phô mà như Mỹ Tâm chia sẻ, Quân chỉ làm đúng được 1 trong số 5 nốt cao của bài hát. Và một điều chắc chắn khác nữa là chàng trai này sẽ phải cố gắng thêm nhiều nữa để trụ vững giữa các thí sinh rất mạnh còn lại.
Chắc chắn Người hát tình ca của Anh Quân không thể được xem là một phần trình diễn thành công khi anh liên tục mắc lỗi chênh phô mà như Mỹ Tâm chia sẻ, Quân chỉ làm đúng được 1 trong số 5 nốt cao của bài hát. Và một điều chắc chắn khác nữa là chàng trai này sẽ phải cố gắng thêm nhiều nữa để trụ vững giữa các thí sinh rất mạnh còn lại.