Sau ba năm, người đàn ông vô tình gặp lại chiếc nhẫn ngày xưa mình đã thả xuống biển cùng với con cá.
Năm 2002, để cân bằng tâm lí và tìm lại niềm vui trong cuộc sống sau cuộc hôn nhân tan vỡ của mình, anh chàng Bartos đã quyết định cùng với hai người bạn của mình ra biển câu cá. Khi câu được một con cá kiếm lớn, anh chợt nảy ra ý nghĩ "Lấy chiếc nhẫn cưới đeo lên mũi kiếm của con cá sau đó thả nó trở lại biển, coi như vứt bỏ hết những ký ức đau buồn của quá khứ".
Anh quyết định lấy chiếc nhẫn cưới đeo lên mũi kiếm của con cá sau đó thả nó trở lại biển, coi như vứt bỏ hết những ký ức đau buồn của quá khứ.
Tưởng như mọi chuyện đã rơi vào quên lãng, nhưng thật trùng hợp, vào năm 2005, Bartos lại cùng với những người bạn của mình lên chiếc thuyền cũ và ra biển câu cá. Khi cá cắn câu, mọi người cùng nhau kéo con cá lên bờ thì bất ngờ thay, đó chính là con cá kiếm của 3 năm về trước. Cảnh tượng trước mắt làm mọi người, đặc biệt là Bartos hết sức ngỡ ngàng, con cá nay đã to hơn nhưng chiếc nhẫn cưới cũ của anh vẫn còn ở trên mũi kiếm của nó.
Sau 3 năm chiếc nhẫn cưới cũ của anh vẫn còn ở trên mũi của con cá kiếm.
Câu chuyện của Bartos gây xôn xao dư luận, để chứng minh cho câu chuyện của mình, anh đã đưa ra những tấm ảnh cũ năm xưa chụp cùng con cá, đồng thời tham gia trắc nghiệm bằng máy dò nói dối để xác định thực hư câu chuyện. Thông tin được chứng thực khiến nhiều người phải tâm phục khẩu phục, mọi người đồng ý rằng đây là một cách rất hay để vứt bỏ những khó khăn, vất vả mệt nhọc của cuộc sống.
Tấm ảnh cũ năm xưa anh chụp khi đeo chiếc nhẫn vào mũi con cá kiếm.
Hiện nay Bartos đã tìm được một nửa còn lại của mình và có một cuộc sống hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười.
(Nguồn ảnh: Internet)